1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô giáo em bị xã hội đen xiết nợ, phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi flora1202, 27/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vậy đáp án là gì ạ? Hay là Chết! Chúng Mình Nhặt Rau ạ :x
  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Chẳng biết ý anh là sao. Cơ mà em đồng ý với cái đỏ đỏ của anh. Thế nên mỗi khi có ý định giúp đỡ một ai đó, em luôn tự hỏi là liệu ở một nơi nào đó có một người nào đó đáng nhận được sự giúp đỡ của mình hơn người này ko. Ví dụ như cô giáo của bạn chủ top chẳng hạn. Do đó em thường là em đêch giúp ai một cái gì cả =)) =)) =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sai rồi, sai rồi, quá sai rồi!!! Vợ thế này thì chồng cho cái tát ngay. Kiểu như "ông đã im im đi rồi mà mày vẫn còn làm khổ ông ah. Này thì" :))
    Người vợ tuyệt vời là người vợ biết dừng đúng lúc, ko đi quá đà.
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tôi viết và tôi biết sẽ có người phản hồi như bạn, không sao cả. Người vợ bạn tả chỉ là người vợ tạm được thôi, còn người vợ tôi nói là người vợ tuyệt vời. Hoạt cảnh càu nhàu - cười xòa mà tôi vừa kể nó là cái biểu hiện bên ngoài của một cặp vợ chồng hạnh phúc. Bản thân cái hoạt động càu nhàu - cười xòa ấy không phải là nội dung của hạnh phúc. Xét cho cùng chẳng người vợ, người chồng nào là tuyệt vời nếu không có hạnh phúc. Bạn hãy tiếp tục để ý các cặp đôi trong cuộc sống nhé, rồi bạn sẽ thấy tôi nói đúng.

    À, còn một vấn đề là nhiều đôi thích diễn các biểu hiện của hạnh phúc mặc dù nó hoàn toàn không có gốc rễ gì từ hạnh phúc cả. Ví dụ một người phụ nữ được bà, mẹ hoặc đám phụ nữ trên webtretho rỉ tai bí kíp rằng nếu chồng đi uống bia thì cứ 14 phút phải gọi một lần, sau khi chồng "Ola" thì phải hết sức tươi tỉnh "bla bla bla". Rồi các bà các chị rỉ tai rằng đó là bí kíp "lạt mềm buộc chặt". Khi biểu diễn hành động này, cái thú của người vợ không phải là hạnh phúc mà nó là cái sự sung sướng vì cô ta đang vừa diễn vừa yên tâm đang làm một việc hay ho vừa tự ngắm mình và thấy mình thật giỏi. Còn niềm vui của anh chồng thì cũng không phải là hạnh phúc mà nó là thứ cảm giác hơi cao ngạo, yên tâm về vị thế cơ trên của mình.

    Nguồn gốc của hiện tượng copy các biểu hiện của hạnh phúc là gì? Đó là người ta cố tình lờ đi phần gốc của nó ở bản original.
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Uli ơi khi mà người chồng đã cười xòa mà người vợ vẫn tiếp tục càu nhàu và nhảy vào cào cấu thì là như thế nào?. Anh toàn cứ cười xòa xong rồi lại mắc lỗi, xong rồi lại cười xòa. Nhưng mà ko bao giờ đánh phụ nữ dù có bị cào cấu tới thế nào. Như vậy thì nghĩa là như thế nào?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đáp án này vẫn không đúng rồi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vợ Hùng bảo là " Bố cái thằng hãm tài, cứ thú nhận với bạn bè lý do rủ đi nhậu là do chán đời vì bị bệnh liệt dương có phải là đỡ tốn kém không. Bạn bè thì như cái bẹn bà".
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Có viết "cào cấu" chỗ nào đâu nhỉ. Là càu nhàu tiếp chứ. Cái càu nhàu tiếp ấy không phải là càu nhàu chuyện cũ mà là càu nhàu yêu chuyện mới, thế mà không tưởng tượng được ra à....
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Ơ, em định càu nhàu với anh à? :))
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Minh họa khéo quá.
  8. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Phải gió cái nhà anh này [r37)] đáp án thế này thì ai đoán ra đc ạ [r37)]
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Phải thế nó mới éo le. Thôi được rồi, cho chú đoán tiếp lần này dễ hơn.

    Đến tận khuya hôm đấy Hùng mới lướt khướt mò về nhà. Vợ vừa thấy chồng về đã hất hàm hỏi:

    " Hôm nay tiêu pha hết bao nhiêu anh yêu?".

    Hùng đáp: " Hết 1 củ tiền nhậu nhẹt, 1 củ nữa cho trả tiền hát karaoke".

    Vọ Hùng lại hỏi: " Thế còn tiền bo cho **** là bao nhiêu anh yêu?"

    Hùng trả lời: " **** không lấy tiền mà chỉ xin số điện thoại".

    Vợ Hùng sửng sốt: " Hả sao lại thế?".

    Đố biết Hùng giải thích như thế nào?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thực ra thì khi anh bị người yêu càu nhàu, anh cũng ít khi cười xòa mà thường đáp trả bằng những nụ hôn :-* . À với cả mấy lần em phản ứng với anh từ vụ rủ gia nhập Giáo với " câu trả lời là không" rồi thì đây có phải là box dành cho ~:> đâu với cả vụ càu nhàu lần này nữa, anh đều thấy rất đáng yêu. :x
  10. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn ơi, mình không đọc tiếp comment của bạn đâu. Chúc bạn comment tiếp vui vẻ nhé! :)

Chia sẻ trang này