1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các "cư dân mạng" đang đọc sách gì thế?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Jelly-belly, 27/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Cái cuốn Bên nhau trọn đời này, mình đã cố gắng cầm lên đến 2 lần rồi mà không sao thích được :D Truyện Trung Quốc mình cũng đọc khá nhiều, thích nhất là Trường hận ca (Vương An Ức), Thiếu nữ đánh cờ vây. Còn cuốn có ảnh hưởng nhiều đến mình nhất là Người tình Thượng Hải, làm cho mình lúc nào cũng có cái suy nghĩ bỏ việc đi làm bồi bàn :))

    Mật mã Tây Tạng? Nghe nói chỉ có phần đầu là hay, các phần sau cũng nhạt dần

    Anyway, đợt này thì đang đọc "Một mảnh trò đời" - "cuốn sách đưa người đọc vào một chuyến phiêu lưu trên một phạm vi rộng lớn, và nhiều hoàn cảnh lạ lùng. Từ một vùng đất hoang xơ của xứ sở chuột túi đến thủ đô Paris phóng túng, tới những cánh rừng tại đất nước Thái Lan, đặt chân tới một mê cung kỳ quái, nhà thương điên, thâm nhập vào hang ổ tội phạm, cho tới chuyến vượt biên khủng khiếp lênh đênh trên biển..."Công nhận là rất cuốn hút, như chui vào cái máng trượt nước của công viên nước. Không biết đâu là điểm dừng, thú vị, sợ, và không muốn nó dừng lại!
  2. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Quan trọng nhất là "Không muốn nó dừng lại".
  3. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc Tam Quốc Chí Việt Nam của Phạm Nguyên Lượng. Truyện xuất bản tại nước ngoài, khá dài.
    Sau cuốn này (chắc khá lâu mới đọc xong) sẽ đọc Bên Thắng Cuộc của Huy Đức.
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tam quốc chí Việt nam viết về triều đại nào vậy bạn? Tây Sơn bụp nhau với Gia Long hả?
  5. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng khá thích cuốn "thiếu nữ đánh cờ vây" của Sơn Táp - đó là cuốn tiểu thuyết lãng mạn Trung Quốc gần đây nhất mà tôi đọc.
    Đỏ : bạn hãy đọc và tự cảm nhận về nó \; với văn học, không phải lúc nào cảm nhận cũng giống nhau.
    Bạn hỏi; cư dân mạng đang đọc sách gì? những cuốn sách mà tôi đưa ra đều có thời gian gây sốt trên mạng và ngoài đời thực; nhưng thú thật tôi chỉ mới đọc 3 trong số đó: 1 phần cuốn của Huyền Chip, 4 tập ma thổi đèn và không nhiều 2 cuốn "bên thắng cuộc"; theo quan điểm cá nhân thì mấy cuốn đầu nên đọc còn cuốn " bên thắng cuộc" thì đừng đọc làm gì vì nó ko đơn thuần là văn học. Cá nhân tôi cũng nghĩ ban nên đọc thêm mấy cuốn của Nguyễn Xuân Khánh như: Hồ Quý Ly, Trư cuồng, mẫu thượng ngàn... cũng khá hay
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mình đang đọc cuốn NEVER GIVE UP của Donald J Trump
  7. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Nửa thế kỷ chiến tranh
    Lần cập nhật cuối: 23/02/2014
  8. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Viết về giai đoạn lịch sử Việt Nam từ 1527-1802.
    Truyện khá dài trên 3600 trang, tôi mới đọc chưa hết trang 90. Đang nói về thời cuối Lê, lúc Trần Cảo chiếm được Đông đô, lên ngôi Vua.
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    giai đoạn này thì hay nhất rồi. chỉ sợ người viết chưa đủ trình thôi
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Nghe mọi người khen mật mã tây tạng nhiều quá nên chắc mình cũng cắn răng bỏ tiền ra mua ( lâu nay cũng có nghe khen nhưng tiếc tiền ko dám mua - Nhưng đổ ra 1 đống tiền mua ngôn tình , xuyên ko , đam mỹ ^ ^ ) , Đọc xong sẽ note lại cho mọi người ( bạn nào đọc rồi note lại hộ mình cuốn này với )

    Còn cuốn Tru tiên ko dám Note vì chưa đọc nhưng có đọc cuốn thể loại tương tự : Thần mộ . Tiện tay Note luôn

    Note Thần Mộ : đọc tới lần thứ 3 mà vẫn chẳng nhớ nổi tình tiết đừng nói tới hiểu nội dung . Nói chung là hại não , truyện cứ loanh quanh lung tung hết cả lên , nhân vật thì rối rắm , tình tiết lộn xộn cả về thời gian và ko gian . Nói chung là đọc hại não lắm , mình sợ

Chia sẻ trang này