1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ Dê Off Line Thịt Dê: Giao Lưu Tình Yêu Box TVTY Và Toàn Thể TTVNOL Miền Bắc 07-4-2013

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 28/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chi hoi nao(gan day) den gio toan dung dien thoai ne, co phai bat may dau.
    Chi khong can tinh gi, van biet chinh xac tuoi cua ca 2 ban o tren.Thien ha dung la cai gi cung gioi that:))
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Hồi mà tuổi của bác ALP gấp đôi tuổi của anh thì có gấp 4 lần tuổi của em không Bại?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chi do em bhv nha.Do em biet chi sinh ngay nao?:))
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh trời không làm mưa....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi, giờ tập trung post nốt vụ karaoke rồi đi ngủ. Chắc còn thiếu nhiều tình tiết lắm, hôm đấy uống nhiều, hơi say nên cũng không quan sát và nhớ được nhiều lắm. Mọi người xem, điều chỉnh và bổ sung nhé!

    Bay trong cơn say

    Trước khi rời khỏi quán lẩu dê, chủ quán cũng có tiến đến chia tay bịn rịn với lời hứa sẽ giảm giá cho lần sau. Và anh em, những người bước ra khỏi quán cũng để lại lời hẹn lần off sau sẽ tới. Mọi người lên xe chuẩn bị đi thì vẫn thấy bác ALP chưa đi được. Thì ra chìa khóa càng xe của bác bị gẫy làm đôi một cách bất thường. Bác bảo mọi người cứ đi trước, bác gọi thợ khóa xử lí xong sẽ đến sau. Mình cũng xin bác một cơ hội được thử vận may. Thế quái nào, sau khi đẩy xe lùi lại một chút rồi mình cắm cái chìa khóa bị gẫy gần như chỉ còn cái quai cầm vào mở mà khóa lại nảy đánh tách một cái, cứ như là có bàn tay của người thợ mổ. Vậy là tất cả cùng thẳng tiến ra Xã Đàn mới. Lúc này đoàn đi chỉ còn có 6 người. Bạn gián điệp người bí ẩn và bạn Take five đã giã từ vũ khí chỉ sau tăng 1. Một phòng rộng chừng 20 m2 được khẩn trương bố trí cho 6 người. Đĩa hoa quả và các chai ken vừa mới chỉ được order thì đã thấy chú Tình (Ăn xin em tình yêu) solo một bài hát mà mình còn chưa kịp đọc tên. Chắc là chú ý hát sớm để chuộc lỗi cho vụ đến muộn đây. Và đúng là lời hát đã đưa con người ta đến gần với nhau hơn. Sau bài hát của chú Tình thì Tổng Giáo chủ ALP đăng kí luôn bài Say tình. Mình chẳng cầm lòng được cũng xin 1 mic. 2 anh em, chẳng ai bảo ai đứng cả dậy và tiến thẳng về phía sân khấu. Ngay từ lúc đó gần như nơi biểu diễn dành cho các ca sĩ là ở trên sân khấu, không còn ở chỗ ghế ngồi. Và cũng chỉ sau có bài tiếp theo là bài Lỗi lầm thì dường như tất cả đều cảm thấy rằng sẽ thật có lỗi nếu như chỉ coi phòng karaoke là một phòng hát mà không coi nó như một vũ trường. Và vì thế mà một loạt các bài remix sau đấy được lựa chọn hết Bay, lại đến tìm lại, rêu phong,… đến bài hát cho phong trào Lời ru buồn của Trần Tiến cũng phải remix. Căn phòng lúc mới vào rộng là thế mà giờ đây trở nên quá nhỏ bé cho cả 6 anh em. Nếu không phải vì bàn chật cộng thêm vướng víu vì đống vỏ chai ken thì chắc thế nào cũng sẽ có anh em phải bay ở trên bàn cho rộng chỗ. Quán đã phải cắt cử người ngồi tại chỗ để ghi bài mà nhân viên ở phía bên ngoài vẫn lượn qua và ngó vào như đèn cù. Không hiểu tụi nó thấy vui thì xem hay tụi nó lại sợ anh em trong khi bay lại cắn thuốc lắc thật. Chỉ những khi thật mỏi mới tạm giải lao bằng một vài cốc bia và một ít bài hát nhạc đỏ, nhạc vàng. Không biết có phải vì mình uống nhiều quá không, mà mình thấy ai hát cũng hay như post bài, ai lăk \:D/ cũng vui như chạm cốc [r2)] . Cũng chính vì tăng 2 vui thế, nên mới có tăng 3 ở 1 quán cafe gần đó để tổng kết lại buổi off đã diễn ra cho mọi người nhâm nhi nốt niềm vui cho trọn vẹn. Trong tăng 3 này, mọi người chém sang cả chuyện lô đề, câu chuyện về những giấc mơ của người chơi lô.

    Những giấc mơ có thể mang đến cho người chơi lô lúc thắng, lúc thua. Nhưng buổi offline đẹp như mơ thế này sẽ chỉ mang đến cho những người tham gia cảm giác như những người chiến thắng. Chiến thắng trong thế giới ảo để nhận về cho mình những niềm vui rất thật và những người bạn chân thành.
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Tin rứt bùn là miềng ... hem bít uống riệu! :(

    Cơ mà Cass cứ uống còn mình cứ ... ăn thì cũng đc!!! =))
  6. cass123

    cass123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cass còn chả uống nổi bia cơ nàng ạ\:D/
  7. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Thế coca nhóe! [r2)] Miềng cũng dzô nước suối với các bác ở quán dê mà!!! =))
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Ôi xời, anh không cần phải ngiêm trọng, ghê gứm vậy đâu!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái này làm sao em biết được chị ui ^^!
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em thich kho ma.:))
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thấy em hiền lành, thật thà, tốt bụng, dễ thương nên chốc nữa anh sẽ nói với riêng em số tuổi của anh. Coi như em ở hiền gặp lành, có công mài sắt có ngày nên kim. Chứ cứ ma quái như chị Bại em thì anh ko nói đâu.

Chia sẻ trang này