1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đi ngang qua cho em lời khuyên với :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tkdt011, 30/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tkdt011

    tkdt011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em chưa từng nghĩ là có ngày em lại phải lên mạng để kể cho người khác chuyện riêng tư thế này nhưng thực sự bây giờ em rối quá các bác ạ.trong một ngày mà cảm xúc của em nó biến thiên mạnh quá.như ở hai thái cực khác nhau vậy.em chỉ còn biết lên đây kể khổ với các bác thôi không thì chắc em phát điên mất.
    tối qua ra cầu rồng(các bác ở Đà Nẵng chắc biết) đi dạo với gái vui lắm.chụp ảnh rồi nói chuyện luyên thuyên đủ điều,đi bên nhau thấy đời bình yên đến lạ,em nó còn chủ động đưa tay cho em nắm nữa.:P(đoạn này em ăn dưa bở-tưởng cá cắn câu rồi).

    tối đó em về nhắn tin ngay:anh vừa về đến phòng.em ngủ cho ngoan nha.đừng thức khuy đó.
    gái rep lại:em biết rồi.em đang xem lại mấy cái ảnh.cảm ơn đại ca nhiều.hôm nay vui thiệt.đ/c ngủ ngon!
    lúc sáng em lại nhận được tin nhắn gái thế này có buồn không cơ chứ
    Gái:a ah,e k muốn e la người làm anh buồn.a quá tốt mà.bây giờ giờ trog e k co tí cảm xúc nào về t.y ca.hãy để tất cả nhue bây giờ,vô tư hất nha anh.
    lúc đó em cũng hơi sock.cuối cùng thì em vẫn chỉ xem anh là một anh trai tốt thôi sao.=((=((=((một lúc em nhắn lại thế này
    Em:a thấy em suy ngĩ nhiều quá rồi.để thời gian đó làm việc khác đi.hãy làm gì em thấy thoải mái nhất.đừng quan tâm người khác làm gì,nghĩ gì về mình...ít nhất là đối với anh.
    Gái:cách đây gần 2 năm,ngành em muốn thi nhất là tâm lý học.nhưng em không thể chon.suy nghĩ là một phần cuộc sống của em.em suy nghĩ để sống tốt hơn,không làm khổ người khác.em kẹt xỉn lắm nên chỉ ngĩ cho một số người với em là quan trọng thôi anh ah.em hiểu ý anh,mấy ngày này em thấy thoải mái lắm,em đang tập trung cho em nên không suy nghĩ nhiều đâu.đại ca yên tâm!

    em với gái quen nhau được gần 2 năm rồi,khi em nó bắt đầu lên đại học.lúc đó em cũng chỉ xem như em gái bình thường thôi không có suy nghĩ gì nhiều.có gì hai anh em cũng tâm sự rất thoải mái.chỉ đến hôm gần tết vừa rồi em đột nhiên cảm nắng các bác ạ,em cũng không biết tại sao nữa,nó xảy đến một cách tự nhiên,đột ngột như cơn mưa rào vậy.lúc đó em nghĩ "Chắc mưa tí rồi tạnh thôi".nhưng đợi mãi - đến bây giờ đã hơn 3 tháng rồi vẫn chưa ngừng lại mà càng nặng hạt hơn.bữa 8-3 em tặng quà cho gái,tuy không em ko nói thẳng ra nhưng gái cũng hiểu.thêm nữa là hồi trước gái có kể là có thằng cùng dãy trọ từng tán gái,nhưng gái xem như là anh trai,đến khi hắn chuyển đi rồi thì thấy lại thấy tiếc nuối "một người tốt".
    Theo các bác thì:
    1)có phải gái :
    A:vẫn đang hi vọng một ngày tên kia sẽ quay lại
    B:khẳng định với em:"anh hãy an phận là anh trai của em thôi.đừng có hi vọng chuyển pha"
    C:chưa sẵn sàng cho lúc này
    D:ý kiến khác
    2)Em phải làm gì lúc này.có nên tiếp tục tấn công theo chiến thuật mưa dầm thấm lâu hay là rút lui trong im lặng?
  2. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Theo e thì cáo nó thấm rồi chỉ có điều gì đó đang làm cáo làm ngược với tình cảm của mình thôi.
    Bây giờ bác cứ bình thường rủ cáo đi chơi. Rồi lắm tay e cáo nếu có hỏi thì bảo a e cầm tay thì làm sao hôm trước trả cầm tay đấy thôi. Bác nhớ quan sát thái độ, hành động e cáo rồi tính tiếp.
  3. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Mình thì nghĩ cầm tay được là chắc 99% rồi. Chúc mừng.
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Cứ 'giả vờ' vô tư đi đã! ^^
  5. tkdt011

    tkdt011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ cái đó ko chắc lắm đâu các bác ạ.hồi trước khi chưa có tình cảm gì đặc biệt thì chuyện nắm chân nắm tay là bình thường thôi.như bạn bè vậy đấy.chỉ có điều em thấy lạ là khi cáo biết em thích cáo rồi mà em nó vẫn cho mình nắm tay.thật sự em không nắm bắt tâm lý của gái lúc này.em nó đã bắt đầu chuyển pha hay là xem chuyện đó bình thường,vẫn vô tư như hồi xưa?
  6. mrnguyen41

    mrnguyen41 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    còn gà.lót dép ngồi hóng
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bạn đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế chứ[:D]
  9. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Tạch thì đã đỡ. Chỉ e đây là bài của gái để dụ chú em chấp nhận nhược điểm, sai lầm nào đó của nó trong quá khứ. Đại loại sau này chú sẽ phát hiện ra nó và anh "người tốt" kia đã abcxyz, hoặc thảm hơn nữa là đã từng 1 lần phá thai. Còn nếu chú ham chiến thì cứ rủ đi chơi vô tư như bình thường thôi. Rồi nhân một cơ hội nào đó, mà éo có cơ hội thì tạo ra mà dùng, ôm nó thật chặt từ đằng sau (đằng trước cũng rất tốt nhưng khó làm). Nó sẽ nói, lảm nhảm nhiều điều, chú cứ coi như điếc và ôm được tầm 5-6 phút thì nó sẽ im. Lú đấy lựa tình hình mà lật người nó lại để hôn. Thế là xong. Nếu nó phản ứng gắt quá thì lại xin lỗi văn vẻ " *giọng say mê* Anh không cố ý, chỉ là đi bên em, ngửi thấy mùi hương từ tóc em, nhìn thấy nụ cười lấp lánh của em, nghe tiếng nói dịu dàng của em; anh chợt muốn ôm thật chặt những thứ dịu dàng, tuyệt đẹp đó vào lòng. Cảm giác rất tuyệt. Anh không muốn buông ra chút nào cả. *giọng nhẹ nhàng vui vẻ* Gấp quá nên anh chưa kịp báo trước cho em. Lần sau anh sẽ báo trước 24h qua email cho em nhé" rồi cười ngoác miệng ra cho anh. Cứ từ từ chậm rãi mà chém gió, không cần phải có giọng nói ngọt ngào hút gái như anh, chỉ cần chú nói được một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, bình tĩnh thì gái sẽ xuôi thôi.
  10. sidewalka

    sidewalka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ý ẻm là đừng làm người tốt nữa :))

    bạn cứ theo post #4 của glassheart với #9 tớ thấy rất hay đấy

Chia sẻ trang này