1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu cấp cứu cho em Gà!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi glassheart07, 01/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Em vừa nhận được câu hỏi của ku em trai mà bí quá ko bít trả lời nó dư lào! Các bác giúp em phát chứ tình hình này gay to!!! :-ss

    Tóm tắt: Em nó rất tốt tính, đang trong tiến trình êm đẹp với 1 em, ca rất sáng thì đột nhiên em nó cứ lừng khừng. Hnay em hỏi thì em nó bảo là: lo lắng + lo sợ!
    Em hỏi lắng cái gì mà sợ cái chi, thì em nó trả lời là: Sợ ko phải là yêu! Sợ thay đổi! Sợ chia tay .... @-) [ cái này em cũng sợ chứ chả riêng nó!!! >""<

    Các đại ca giúp em khai sáng vụ này cái để em còn củng cố tinh thần em nó, ko bỏ lỡ vụ này thì nguy quá! Bé kia đã thấy tủi tủi lủi thủi trên fb ràu ...T.T...
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Tốt nhất em bảo 2 đứa đi off, hôm đấy anh em tổ chức tư vấn tại chỗ luôn. Chứ như này thì cũng hơi khó giả nhời.
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Cái đó thì khó khả thi ạ! :))

    Anh có kinh nghiệm bản thân gì chia sẻ em với! :P
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Kinh nghiệm bản thân của anh là: Đã yêu thì ko suy nghĩ, đã suy nghĩ thì...thì..vẫn cứ phải yêu [​IMG]
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em thử chê bai với em trai em về em gái kia kịch liệt vào, rồi bảo nó bỏ đi xem như thế nào. Nếu nó không cố bảo vệ em gái đấy thì nghĩa là nó chưa yêu đâu.
    Ngoài ra thì em cũng yêu đi để có kinh nghiệm bản thân để còn bảo ban cho em trai em chứ.
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    khi mà e gặp một cô gái thật là xinh nhưng vẫn nghĩ cáo mình ngon hơn:))
  7. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Kinh nghiệm của bản thân em cũng ko ăn thua anh ơi! :)) Xã hội đảo lộn hết cả chả bít đường nào mà lần! :-j Thời nay các anh toàn trong thực có hư, trong hư có thực! Ko tin thì thật mà tin cái là cạp đất liền!!! =)) Phải nhờ các anh chỉ bảo thoai! :P Em sẽ rình ngày thử cách này xem sao!

    Vậy phải bảo em nó tích cực đi ngắm gái xinh à? :))
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đệ đùa đấy tỉ mà cho thằng đệ tỉ áp dụng mai mốt lại bỏ cáo theo tình mới thì bỏ mịa,chắc đệ của tỉ đang ăn no rửng mỡ không có việc gì làm đây mà ,xa nhau một thời gian xem (không khéo bỏ thật):))
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đấy vẫn chỉ là tự dối mình thôi chú ơi! Phải như anh cái thời cách đây gần 30 năm ấy, mỗi lần về quê ngoại gặp em gái Thái Bình là y như rằng khi trở lên Hà Đông đều coi con gái xung quanh không dám như cỏ rác nhưng ít ra cũng như đàn ông hết. Nghĩa là ko có 1 chút cảm xúc nào bị xen lẫn vào trong cái cảm xúc đặc biệt mà anh dám đặt tên nó là tình yêu đó nữa.

    Tuy nhiên thì mỗi người một cách yêu, mỗi người một quan điểm. Có người thì yêu để phang như chú MichelHung, có người lại phang để yêu như chú Gs.Mr Đau, thế nên hỏi như thế nào là yêu thì hơi khó. Đến cả lão Xuân Diệu cũng chỉ dám tung hoả mù rằng thì là "yêu là chết ở trong lòng một tí". Mà ai biết một tí là bao nhiêu?

    Theo anh thì cứ phải phải dẫn 2 đứa nó đến trước mặt anh, anh nhìn qua là biết chúng như thế nào liền. Còn không thì khó lắm! Câu này vào tay anh Xuân Diệu chắc cũng đến phải vò đầu bứt tai mà tra gú gồ thôi ~X
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cí ai yêu mà không phang đâu chú, bởi khi đã yêu nhau thật lòng thì sẽ phang nhau thật nhiều, đơn giản là lúc đó phang chính là đỉnh cao của hạnh phúc[-X

Chia sẻ trang này