1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em quay lại với gấu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traihaiduong, 10/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    tọng vào mõm thằng supersdream mấy đống *** chứ gì, có chửi mà cũng ngu, đúng là phế nhân supersdream ngu mà !
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chết, sao chú lại nhại anh thế. Chó thì không thể nhại lại được người được. Chả hiểu chó, người, hày chú vàng là người chó mà chú cứ lẫn lộn hết cả lên vậy. Anh tọng k ứt vào mồm chú mà chú viết lại đúng chính là là "cưt" thì quả là một tín hiệu đáng mừng. Không ngờ chú vàng ăn k ứt của anh lại thông manh đột xuất như vậy. Anh nhất trí sẽ tăng khẩu phẩn cho chú. Đúng là miếng ăn ngon nhớ lâu có khác. Nhớ cả tên món ăn ưa thích của mình:)):)):)):))
  3. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    suppersdream là tên của mày đấy phế nhân ạ
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Dạo này chú Vàng chả thấy dữ gì cả chọc không sướng. Anh rất thích chọc chó dữ như chú Vàng. Heeehe. Cố lên nào chó iu
  5. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    đố chú dám chọc gs đau đấy
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Không, cả cái box này anh thấy mỗi chú Vàng thuộc hàng chó má, mà lại là chó dữ anh mới quý, mới hứng thú ngoáy chọc chú mới thích chứ. Cái cảm giác của con chó tức tối, nhe lanh gừ gừ muốn ăn tươi nuốt sống anh nhưng lại bị xích lại khiến anh cảm thấy thật thống khoái.:)):)):))
  7. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    @ Quote chú: traihaiduong.
    - CĐLMN chú thế chú lên đây để nhìn và nói về CLMN chú ah hay sao mà chú cãi nhanh thế chủ bảo cái gì ai Đái không qua nhọn cỏ chỉ có cái LM nhà chú đái không qua ngọn cỏ, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm chú nghĩ là nó cứ già cứ mót là nó ngửa cái LMN chú ra cho chú phang phập giống như con mẹ nhà chú năm xưa cũng bị thằng bố chú chọc ngoáy rồi tòi ra một thằng hoang tưởng cực độ như chú như chú à, giờ chú nên hỏi thằng bố nhà chú xem chú có phải con đẻ của nó hay là con của một thằng zời ơi đất hỡi nào đấy mà bao năm nay chú cũng chẳng biết mặt hoặc biết tên mà có khi thằng bố chú nó cũng không thể biết được mà chỉ có con mẹ nhà chú nó biết được thôi "mà chắc gì con mẹ chú nó đã biết được mà nói cho chú" -> đây là anh suy diễn theo cách của chú là cua gái chỉ mang ý nghĩa phang phập thôi nhé. như Niềm Đau nói nhé, " tình yêu không ******** còn gọi ***** gì là tình yêu. Nhưng theo Niềm Đau nói nhé: hôm đấy mà nó cho chú luôn thì khác ***** gì là **** thích thì nhích, chú cứ làm như nó mới ở trên rừng mới xuống chưa biết thằng đàn ông nó mồm ngang mũi dọc như nào. Có giống như con đười ươi đuổi gái trong rừng. Thì giờ đây trong ánh mắt của gái chú như thế đấy. Mà có khi tôi thấy chú còn ***** được như thế, đến con đười ươi qua hàng triệu năm tiến hóa, và hình thành nòi giống nó còn biết cách dụ gái của riêng giống loài nó khẳng định mình là con đầu đàn, cái này chú nên xem Discovery cho biết nhé.
    - Anh lại nói cho chú biết là đến **** "ở đây anh không bài xích hay phê phán nghề của các em nài nhé" chú muốn nói cho cùng là đớp nó thì cũng phải mất tiền, rồi đến giai đoạn không muốn mất tiền mà vẫn đớp được thì cũng trải qua quá trình note...... Hơn nữa ca của chú đây lại là con nhà có giáo dục "ăn học" đàng hoàng và từng trải đời nhiều hơn chú.
    - mà chú bảo ai Chém, có mà chén CLC**N chú ấy.
    p/s: Cái vấn đề " tình yêu không ******** .. tình đồng chí" Ok nhé! không bình phẩm về vấn đề này. vì nó luôn đúng nhé. Nhưng ở đây chú thực hiện một cách nhiễm nhiên là... chú làm như nó là nô lệ ******** của chú thì chú tạch mẹ nó rồi chuyển sáng giai đoạn đám ma rồi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hê hê lâu lắm rồi mới gặp cảnh này cặp đôi Oan Gia anxinemtinhyeu và Superdream TVTY vẫn như ngày nào:
    Chúc 2 bác luôn mạnh khỏe để em luôn tìm thấy cảm giác khoan khoái mỗi khi vào box này nhé.
    - thanks! 2 bác nhiều nhiều
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chết chửa. Góp ý nhỏ Với Bạn bão. Có bức súc gì chửi thẳng vào mặt nhau, gạch dá né cho nó đã tay vào. Đừng lôi bố mẹ nhau vào làm gì tội nghiệp thằng bế. Nó tức khi lại lôi bố mẹ của bão ra thì phiền. Bão thấy tớ chửi Chú vàng như mắng chó nhưng có bao giờ tớ đả động giề đến phụ huynh nhà nó đâu. Như vậy mới vui.[r2)][r2)][r2)]. Lúc nào chú Vàng vào đây hóng chuyện tớ lại cho nó phát củ đậu nữa
  9. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    xin chân thành cảm tạ và tiếp thu ý kiến! Thợt ra thì em cũng ngoan lắm ít khi chửi bậy lắm nhưng mà nghe nói nói khác gì nó đấm vào mặt em nên bác thông cảm cho em lần này.
  10. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Trên tinh thân thế là tốt. Các cụ nhà ta có biết quai giề về pho rum đâu mà lôi các cụ vô làm giề cho mệt. Để các cụ nghỉ ngơi và chơi vơi các cháu nhỏ. Con nơi đây là dành cho thanh niên, trung liên và lớp trẻ trâu cỡ chú Vàng.Chém nào\:D/\:D/\:D/

Chia sẻ trang này