1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em chuyện gấu vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống thằng mà gấu từng yêu đơn phương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hackeraa, 18/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hackeraa

    hackeraa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    có chuyện này làm em rất đau đầu mong các bác tư vấn giúp. Trước khi yêu em gấu yêu đơn phương một thằng. Thằng ấy chỉ coi gấu như em gái, nói chung là gấu nó yêu đơn phương được 4 năm thì thằng ấy có người yêu. Gấu em đợt đấy đau khổ khóc lóc xong một thời gian sau thì gặp và yêu em.
    Quen được 1 năm thì em và gấu chia tay 2 tháng rồi quay lại. Thời gian mới chia tay và cho đến
    bây giờ gấu nó cứ giấu em âm thầm nói chuyện với thằng kia, tâm sự hết với nó. Em biết mấy lần cãi nhau xong nó hứa với em không nói chuyện không quan tâm cuộc sống thằng kia nữa. Thế mà mới hôm nay em lại phát hiện nó vẫn âm thầm dùng fb bạn nó để theo dõi cuộc sống thằng kia. 5 lần bảy lượt rồi. Hôm nay thì nó nổi khùng lên nói em xâm phạm đời tư nó. Em mới nói không làm gì sai sao phải giấu nhau. Không làm thế sao a biết e giấu a vẫn theo dõi thằng ấy. Nó lí do với em là coi thằng đấy như một thần tượng mới chết chứ. Theo các bác em nên làm sao bây giờ? Nhún nhường nó nhiều quá đâm ra nó không sợ em nữa hay sao ấy :(
  2. pluck92vnn

    pluck92vnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    2.100
    Đã được thích:
    5.271
    Bỏ mẹ con đó đi,bạn có phải là thằng lụy tình không ??? Thà làm thằng ế còn hơn là thằng thế thân. Đau ngắn hơn đau dài. Nếu xác định mà lấy thì sớm muộn thì bạn cũng sớm....mọc sừng
    Chào thân ái.
  3. hackeraa

    hackeraa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thực ra gấu e chỉ nói chuyện bt với thằng ấy nhưng mà tại gấu từng yêu thằng ấy nên e không thích. Nhưng gấu hết lần này đến lần khác không giữ lời mà giấu e. Thực sự e yêu gấu rất nhiều. Cố gắng bao nhiêu mà bh nói bỏ ngay thì thực sự e tiếc
  4. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Mình sợ bạn chỉ là người lấp chỗ trống của gấu thôi. :(
    Hãy thử tỏ ra lạnh nhạt hơn với gấu nhưng vẫn giữ sự quan tâm, chăm sóc với gấu (nhưng ko xoắn xít, vồn vã làm gì, mà chỉ làm như đó là trách nhiệm thôi), sau 1 t/g ngắn mà gấu tỏ ý muốn cải thiện q/h hoặc hỏi bạn vì lý do lạnh nhạt, mình nghĩ là có cơ hội.
    Còn nếu vẫn tiếc, sao bạn ko thử làm bạn của "thần tượng" của gấu? :D
  5. hackeraa

    hackeraa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn của người đó sẽ được gì hả bạn??? Mình không hiểu chỗ này
    Mình nghĩ là nên làm theo cách của bạn để thử gấu vậy. Cảm ơn bạn nhiều
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cố đeo rồi dứt nó xong thì bỏ, quen mấy đứa hư vậy chán lắm không có kết quả đâu, cũng như trường hợp này của tớ:
    [​IMG]
  7. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Đoạn đó là mình đùa thôi. Bạn ko hiểu thì cũng ko vấn đề gì.
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    1 lần bỏ nhau đc 2 tháng thì thử bỏ thêm lần nữa xem sao
  9. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Với loại gái như này chú nên chọn 1 trong 2 con đường:
    - Bỏ ngay gái này, kiếm con khác.
    - Nếu xác định ko thể sống thiếu gái thì chú phải tập làm quen với việc gái có thể vào nhà nghỉ tâm sự với thần tượng của nó bất cứ lúc nào. Nếu có đủ đô chịu đựng, nhẫn nhục thì tiếp, ko thì nghỉ, chú ko thể cải tạo gái theo ý chú muốn được đâu.
    Cái việc dứt rồi bỏ như đ/c LBH nói ở trên a nghĩ chú ko làm nổi vì gái thì lẽo đẽo bám theo thần tượng là thằng kia. Còn chú lại lẽo đẽo bám theo gái.
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chủ top: thằng kia nó ám ảnh em nó rồi, chú cũng bị ám ảnh bởi thằng kia nữa thì sống thế nào được?.
    Chú đã biết gì về thằng kia?. Chú đã hiểu em nó nghĩ về thằng kia như thế nào?.
    Chưa bắt được bệnh thì làm sao chữa được bệnh?
    Chú thử 1 lần nói chuyện với em nó về thằng kia, nhớ đừng tỏ thái độ ghen tuông gì. Tạo cho em nó 1 không khí thân thiện và 1 sự tin tưởng như cuộc nói chuyện giữa 2 người bạn khi nói chuyện với nhau về 1 người thứ 3. Rồi chú tóm tắt lại những gì em nó đang nghĩ trong đầu về thằng đấy cho anh. Có thể bệnh của em nó không phải là hết thuốc chữa. Vấn đề ở chỗ chú có phải là bác sĩ giỏi hay không thôi.

Chia sẻ trang này