1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người lỗi thời! Rất mong được các bạn chỉ bảo.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OmertaCorleone, 23/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OmertaCorleone

    OmertaCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh thấy cách nói chuyện của chú chủ Tóp rất giống với cách nói chuyện của mấy bác hưu trí chuyên làm thơ Đường Luật, và pha chút gì đó cái chất lãng mạn của chú Tú. Lại có chút gì đó phong cách của Chưởng bộ lẫn chưởng Hông Kông trộn với phong cách của liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh.

    Có thể chú đã đạt đến cảnh giới khi luyện một trong những tuyệt chiêu của Quacker. Đó chính là độc chiêu gây cuốn hút đối phương bởi phong cách bí hiểm. Nếu vậy thì có lẽ đây chính là một đại cao thủ trên chốn giang hồ. Nếu có dịp, tại hạ xin được lãnh giáo =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    Còn một phong cách nữa anh nhận thấy trong cách nói chuyện của chú chủ tóp. Đó là phong cách hành văn của các bạn Tây vẫn chưa sõi hẳn Tiếng Việt. Giống như kiểu có lần anh chứng kiện một bạn Tây hát bài Cháu yêu bà như thế này:

    "Bà ngoại, anh yêu em nhiều. Mái tóc của bạn màu trắng, trắng như đám mây. Tôi yêu em, tôi nắm tay của bạn. Khi tôi tuân theo tôi biết bạn đang hạnh phúc"

    Ko biết chú chủ Tóp có phải là Tây hoặc Việt Kiều ở hải ngoại từ bé ko?
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Văn chương anh viết thật lủn cũn,cái này xiên qua cái kia,đọc chả hiểu mô tê gì hết:-?? một khi đã bế tắc về cách chinh phục và anh đã vào cốc xin tư vấn anh nên trải lòng ra hết,chứ cứ úp úp mở mở như thế thì sao mà tư vấn được.
    Cái giàu hay nghèo ở đây không quan trọng,quan trọng là cách nào chinh phục được cáo thôi.
    Cũng có thể qua vài lần tiếp xúc thì cáo chưa có ấn tượng gì về anh lắm,đại loại,không tỏ thái độ thích hay chán anh,cũng không bận tâm nghe dt hay hồi âm tin nhắn =>tóm lại sau 11 ngày là cáo không có 1 chút ấn tượng về anh vì cái Tôi anh biểu lộ quá lớn.
    Vấn đề đầu tiên bằng cách nào rủ được cáo đi uống nước ?
    Bây giờ anh gạt cách gọi trực tiếp đi,chỉ chú trọng vào tin nhắn thôi,nhắn tin ăn nói thật nhẹ nhàng mạch lạc pha chút sến sến xem sao.
    Sáng gửi tin này.
    "Gửi em chút nắng của ngày
    Chút hương của lá chút mây của trời"
    Tối gửi tin này.
    "Ta muốn nói bằng thơ bay nhè nhẹ
    Vào trong mơ em mộng giấc êm đềm"
    Nếu bước đầu thành công và muốn mọi chuyễn diễn biến tốt thì anh nên đọc thơ ca hoặc hát hò cũng được,miễn sao khi tiếp chuyện văn chương tuôn ào ạt và không được để cái Tôi lấn át và dẹp bỏ cái tự ti nghèo đi.Có cáo nào mà thích 1 người luôn ra lịnh và tự ti về bản thân mình đâu.Làm bạn đã chán rồi huống chi làm người yêu của người như thế.
    Em chỉ có vài ý tư vấn như thế,nếu mọi chuyện diễn biến tốt đẹp thì lần sau sẽ có các cao nhân vào tư vấn rõ ràng mạch lạc hơn.
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Làm theo cách của chú Nobita khả năng cáo sẽ rất dễ xiêu lòng. Sau đó gọi điện khả năng cáo sẽ nghe máy. Lúc đó chú đừng để cho cáo kịp nói gì mà phải phủ đầu ngâm hay một đoạn bài hát nào đó về tình yêu đôi lứa thật cảm động như Tình Ca Du Mục, nếu thích phong cách cổ điển một chút thì có thể chọn những bài mang âm hưởng trữ tình như Đời tôi cô đơn hoặc một đoạn cải lương mùi mẫn nào đó chẳng hạn, mục đích để đánh thức lại cảm xúc của cáo lúc sáng khi nhận đc tin nhắn bằng câu thơ của chú Nobita. Nếu hát một đoạn mà chưa thấy cáo cúp máy thì hát hết luôn cả bài cũng được. Hát xong thì đột ngột cúp máy luôn để tăng thêm phần bí hiểm.

    Bước đầu cứ thực hiện như vậy trong vài hôm cho đến khi nào sự kinh ngạc của cáo đã lên tới mức cao trào tột độ thì chú lên đây báo cáo tình hình, lúc đó các cao nhân trên này sẽ có kế hoạch cho bước tiếp theo.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Xong roi cao nghi: tuoi nay con nhan tin tho voi than.Ham bo no roi!
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Các bác chém dữ quá, chủ top chạy mất tiêu rồi. Chủ top cứ vào đây, thuốc đắng giã tật. Đa số các bài chém xong cũng đều để lại thuốc mà.
  8. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đặt cục gạch hóng, ca này có vẻ vui, nhưng bác chủ top đầu 3 rồi mà sao nhát quá, hành văn cũng khó hiểu. Em nghĩ nội tâm, thâm trầm bí hiểm quá cũng ko tốt đâu bác
  9. OmertaCorleone

    OmertaCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy đang đi trên con đường dần trở thành kẻ chiến bại các bạn à, cục diện không thay đổi.Hôm nay có chuyện thấy rất vui muốn kể các bạn nghe:Chiều đi làm về Mẹ hỏi "Có đi chơi không", mình nói không, Mẹ nói"đi tán gái được mấy hôm thôi rồi à". Không biết nói thế nào nên nói bừa"xấu nên thôi". Mẹ đọc thơ luôn mới hót chứ"Xấu có Cấu nuôi chồng, đẹp như rồng bỏ chồng chết đói". Tôi nghĩ không đơn thuần là vấn đề kinh tế, các cụ tôi chắc chắn không update dạng như "sát thủ mà có mủ" đâu.Cao nhân nào có thể cho biết câu thơ trên có phải là trong nhân gian và đã trải qua lịch sử lâu đời rồi không? tôi chưa từng nghe qua.
    Kế hoạch của tôi dịp nghĩ lễ này là về quê ngoại Cáo chơi.(không biết trương trình của Cáo),các bạn tư vấn giúp Động thái cuối cùng để chấm rứt, thực sự không muốn trở thành người phiền phức.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vui gì bạn. Ca này khó cho lành.
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Hâm hấp, dở hơi cám lợn thế này phải chăng là chú @danongmanhme :))

Chia sẻ trang này