1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình phí với gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _MCM_, 25/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đã định không comment nữa, thế mà hòn ni lại viết cái bài không liên quan gì đến topic thế này nên mình viết vài dòng tiếp vậy. Chả lẽ vì thế mà lập topic mới! :-"

    Cái này thì chưa chắc à nha. Người khác đang nghĩ gì khó biết lắm nhé. [r23)] Như mình, hỏi han trên diễn đàn này thế thôi, chứ khi gặp gái vẫn trả tiền đều đều nhé, kết thúc vẫn: "chủ quán tính tiền" mạnh mẽ nhe. Cơ mà biết đâu đấy, đùng cái ngày mai "em a, mình chia tay đi, anh thấy mình không hợp nhau" [r23)]. Nói cái này để honny áp dụng cho trường hợp khác thôi, bạn lấy chồng rồi thì cái này chắc là đúng thật. Nhưng đừng có nghĩ cái con trai không nói ra tức là nó không nghĩ đến.

    Ở cạnh 24/24 thì cần 1 ngày 1 tuần; không ở cạnh thì 1 tháng, 3 tháng, 1 năm. Không có thì mình tự tạo ra. Mà vài tháng kiểu gì chả có, thánh à mà dấu mãi được.

    Chán honni quá. Câu chuyện nó đang từ 1 cái case rất thực tế, rất sinh động với rất nhiều ý kiến trái chiều. Hòn ni lại chuyển nó về 1 tiên đề khô khan và luôn đúng, Vấn đề là thực tế làm sao mà biết người đó có những điều hòn ni nói. Cá nhân mình thì mình đã nói là mình chả tin vào lời nói, chỉ tin vào hành động để đánh giá con người. Cái chủ đề topic này, tuy mình biết no không phải là căn cứ đáng tin cậy để đánh giá, nhưng ít ra nó còn là 1 hành động và là 1 trong những cái mình có thể tin --> cái này mình chỉ lấy ra làm ví dụ cho ý này, vấn đề này giờ không bàn nữa nhé.

    Đề nghị hòn ni xem lại tư duy logic của câu nói này. Câu này đáng lẽ phải là: tất cả mọi người đến 1 mức nào đó ko thể khá hơn được nữa. Hòn ni đã thấy ai có khả năng nhận thức vô biên không có giới hạn chưa. Câu này là câu luôn đúng, đã luôn đúng thì còn nói ra làm gì?


    Tư duy loogic của câu này là gì vậy hòn ni? Bản thân họ biết họ nói được làm được thì 1 mình họ biết thôi. Mình có biết gì về con người họ đâu mà đã bắt mình "đủ khiến mình tin cậy rồi". Nếu đã biết rồi, tức là qua nhiều lần nói được làm được bằng thực tế rồi thì khác. Câu này không có văn cảnh, chả đánh giá được cái gì! ^:)^ Đặt trong văn cảnh mới ở giai đoạn đầu tìm hiểu thì "đủ khiến mình tin cậy rồi" bằng cách nào?

    Còn về mấy cái bài học hòn ni list ra, nói thật, mạng đầy nhan nhản. Thực sự đấy. Thấm được đến đâu thì tùy suy nghĩ và sự trả đời của từng người thôi. Mấy cái lý thuyết xuông đấy chỉ đọc không thì không thấm được đâu!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái này là sai nhé. Gái xinh, gái xấu như nhau sao được. Nhìn cái là biết liền, có điểm liền nhé[r23)]. Chỉ có điều càng lớn, tình cảm nó càng bị lắng xuống và tính thực dụng nó càng lên cao nên tình cảm nó không còn quá quan trọng trong việc có tán gái hay không. Thường thì chỉ có một mức xấu nhất định để...không tán từ cái nhìn đầu tiên thôi. Còn lại trên chuẩn là tìm hiểu hết ;)) từ công việc, năm sinh, học trường gì, gia cảnh sao, xinh xăn mức nào để sơ loại luôn nhé (nồi nào úp vung nấy mà;)))... Sau đó tà lưa, em nào dính bẫy thì tính tiếp, em nào không dính thì cho qua. [r23)]

    Còn về việc thấy người khác những người còn lại thì nói thẳng ra người nào mà chả khác với...người còn lại, chưa nói đến công việc, gia cảnh, trường học; riêng cái mặt thôi đã khác 100% rồi. Nếu không xét đến tình yêu, thì nó chọn em vì em là cái vung hợp với cái nồi nhà nó thôi, mà cũng có khi tại có mõi em là đổ nó thôi em gái ạ, đừng có tưởng bở quá! [-X
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác Mờ Cờ Mờ bá đạo. Cho em adua với nhé! :))
    Chị Hố nì: có bác từng nói với em "k phải cái gì lấp lánh cũng là vàng", nay thằng em gà tặng chị. ^^
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    1. Ng` khác đang nghĩ j đương nhiên chả ai biết, thế nên mới cần sự tin tưởng nhất định để có thể chia sẻ những j thật lòng vs nhau. Còn tớ "ko lăn tăn chuyện tiền nong" nghĩa là có sự chia sẻ vs nhau thật thà như post đầu tiên tớ đã đề cập ở thớt này, chứ ko phải ngoài mặt vẫn anh hùng hô to, trong lòng thì lăn tăn bực bội như bạn. Trong 1 mối quan hệ thân thiết mà có j gờn gợn trong lòng thì khổ lắm, lại còn ko trao đổi nữa thì yêu lâu dài thế quái nào đc. Nhân vô thập toàn, chả cứ gái này, chả cứ chỉ chuyện tiền, im ỉm phán xét rồi đùng cái "mai bye bye nhé" thì cả đời chắc chả ở vs ai đc lâu [:P]

    2. Yêu chỉ là yêu. Còn hôn nhân là gia đình. Thật tình chứ cả đời sống vs nhau còn chưa chắc biết hết về nhau. Thế nên mới phải đánh giá sơ bộ, mới phải tính gần đúng, mới phải "đánh bạc"... Khi yêu ai chả đẹp khoe xấu che. Trừ khi là sống thử trong 1 thời gian tương đối dài, thì mới biết đc nhiều thứ thực tế hơn thôi. Chứ tớ có vài ba ng` bạn, yêu nhau từ 5 - 7 năm mà lấy về 1 phát thôi vẫn vỡ mộng tràn trề kìa =.=

    3. Làm sao để biết thì bạn phải tìm hiểu chứ =_= Từng này tuổi rồi, chả nhẽ ko biết đánh giá sơ bộ 1 con ng` dư lào sao? Trung thực, tính xây dựng, biết suy nghĩ, hướng đi tương lai là những điều có thể nói là đơn giản nhất. Qua bất cứ hành động nào thường ngày cũng dính dáng đến 1 trong 4 thứ này. Chả nhẽ giờ tớ lại ví dụ cụ thể ra tình huống nào, thì từ đó ta kết luận đc j?! *__*

    4. Bạn có phân biệt đc 1 ng` biết nghĩ sâu xa và 1 ng` chỉ luôn xét mọi thứ hời hợt và bề nổi ko?! Kiểu ng` biết nhìn vào bản chất, còn 1 ng` chỉ luôn nhìn vào những j lồ lộ ra ngoài thôi ấy. Tớ thì gặp một số cô gái như vậy rồi. Tiếp xúc thì thấy cũng chả phải mấy em í ko muốn hiểu chuyện, mà đúng là... trường hợp nào xảy ra, cũng chỉ biết suy xét dừng lại ở mức bề nổi thôi. Họ ko nghĩ được sâu hơn, đến khi nghe mình phân tích chỉ ra mới ồ, à - rồi sau gặp chuyện khác lại tiếp tục... bề nổi thế <<< đây là cũng muốn hiểu chuyện, nhưng ko có khả năng suy nghĩ sâu hơn, chỉ đến thế đc thôi đấy.

    5. Bạn biết rồi đấy, "tin tưởng" là kết quả chứ ko phải mở đầu của nhận thức. Tớ đã nói vì tớ confirm đc thực tế rất nhiều lần ng` ta "nói được - làm đc", nên sự tin cậy đó được đẩy cao đến mức, chỉ mới nghe họ nói đc thôi - tớ đã có thể yên tâm là họ sẽ làm đc. Thế nên mấy cái bài học đấy mà ng` ta đã nói ra, nghĩa là sẽ làm đc, mà thế thì... đúng ý tớ thôi = )) Bạn thấy hợp vs bạn thì bạn tham khảo, ko hợp thì coi như đọc báo mạng thôi, cuộc sống là sự chắt lọc mà.

    6. Đối vs tớ, giờ zai nào cũng như nhau là thật : )) Anh A, anh B, anh C... anh nào cũng tốt, cũng ổn định, mặt mũi thì cũng chả đẹp chả xấu... và tất nhiên mình cũng... chả thik : )) Thế thì trong lòng mình, vị trí của ng` ta khác nhau ở cái điểm quái j???

    Đến khi gặp đc anh thứ Z nào đó có điều j đó hấp dẫn đc mình mà mấy anh A, B, C... kia mình ko nhìn ra, thì đó gọi là... khác vs những ng` còn lại chứ sao = ))))))) Nếu ko gặp anh Z, thì chả biết đến bao h mới quay qua mấy anh A, B, C... và những anh giống nhau kia, cơ mà đã gặp anh Z rồi, thì phải manh động liền. Khác là ở chỗ đấy ^^

    Hờ hờ, trên đời này, việc tìm đc cái vung hợp vs nồi nhà mềnh chả phải quan trọng nhất hay sao mà nghe bạn nói có vẻ coi thường thế? : )) Chả nhẽ phải tìm đc cái dát vàng dát bạc, về chả đậy xuống nổi thì mới là hay à? Cả đời tớ cũng chỉ đi tìm 1 cái vung nó thực sự là của mình thôi, mà đã là của mình thì đương nhiên kẻ khác ko thèm rồi, mà có thèm cũng chả đc í chứ, vì có vừa đc đâu : ))

    Mỗi mình tớ đổ thì ko biết có phải ko, nhưng nếu trước đó có chị em nào từ chối "cái vung" kia mà đẩy ra, rồi rơi vào tay tớ thì... càng tốt thôi. "Em xin..." [:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ... mà cũng có thể nó quý hơn cả vàng nữa cơ ^^ Thế nên, mới cần nhiều trải nghiệm và học hỏi để định giá được phần nào lũ chúng nó là cái j. Chỉ là mạ hay là nguyên chất hay là pha tạp? Có giá trị thế nào? Có dễ bảo quản ko? Lâu năm có nguy cơ bị biến tính ra sao? Mình có thực sự cần đến nó ko? Thậm chí, mình có đủ xứng đáng/ đủ khả năng để mà sở hữu nó ko nữa v.v... =__=

    Trả lời đc từng ấy câu rồi, nghiên cứu kỹ rồi, cũng chỉ là để hạn chế tối đa mắc phải những sai lầm có thể lường được thôi, sau này có j đỡ hối hận vì mình trước kia ẩu tả quá. Còn lại thì vẫn phải "đánh bạc" tiếp thôi, vì những j chưa xảy ra thì ai mà biết chắc chắn đc. Thế nên ng` ta mới cần sự tin tưởng vào bản thân để có thể sống thoải mái khi "chưa có j khác ngoài dự tính xảy ra", và sự dũng cảm để bắt đầu lại từ đầu nếu như "điều ko hay ho mà mình ko lường đc đã đến".
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cao nhân nào mà nói chuẩn vãi thật!>:)

    Đúng thế, không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng, bởi nó còn có thể là kim cương, ngọc trai, ruby và các loại đá quý...vv... Mà vuông ra thì vàng đâu có lấp lánh ;)

    Tiếp theo bổ sung cho chú Hun thêm một câu cho đủ bộ để đưa luôn vào chữ ký. "không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng (mặc dù vàng không hề lấp lánh). Và không phải cái gì vàng vàng cũng là ...phưn". Ok men!?? :))
  5. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    1. Tin tưởng là 1 quá trình tìm hiểu và cảm thấy có thể tin tưởng được với tính cách của nhau, chứ không phải đùng cái mà bắt người ta tin được đâu nhé. Mình không nói mình không tin, mà là đang tìm hiểu xem có tin được không?

    2. Hòn ni chỉ chăm chăm bắt lỗi từ ngữ mà không nhìn vào ý người khác muốn nói thì chịu. Còn chuyện trao đổi thì, ở mức này không cần thiết. Tin nhau rồi, yêu sâu đậm rồi mới cần trao đổi vì có thể tin được. Đã tin quái đâu, trao đổi lại tuôn ra 1 mớ lý thuyết xuông còn lạ gì. Nào là em không biết, em không để ý, anh nghĩ thế thật à, sao anh lại nghĩ em như thế, em tưởng thế lọ em tưởng thế chai, rồi em sẽ thế lọ thế chai... Chả cần phải hỏi cũng đoán được câu trả lời. Nghe sáo rỗng vãi ra. Với lại hỏi rồi, nó có thay đổi thì chắc gì đã là do bản thân nó thay đổi. Bản tính thì khó rời lắm.

    Đáng lẽ không có câu đỏ đỏ đấy, mình còn hiểu ý Hòn ni muốn nói là gì. Tự nhiên cho câu đó vào, chả hiểu đoạn này có ý gì luôn...???

    Những thứ tiên đề luôn đúng thế này đáng lẽ không nên nói ra. Vì nói mãi rồi, nghe mãi rồi... Cưới thì phải chọn người thế lọ thế chai, cuối cùng cưới về vẫn gặp phải đứa... Đánh giá sơ bộ thì nói làm gì, mấy cái tính cách kiểu ăn, ngủ nghỉ, chơi bời, sở thích... Quan điểm của mình: bản chất con người chỉ thể hiện khi dính dáng đến tiền bạc và quyền lợi.

  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thôi bác top sai rồi,trong quá trình cưa cẩm con người ta thì mình chịu khó đầu tư có sao đâu,đên khi là của mình mà gái không biết điều thì lúc đó bác mới phán quyết được, mà có khi bác chưa đến đc mức là của mình để mà phán quyết đâu với cái kiểu share này:)) (cáo nào đen vớ phải gà cứ đưa chuyện tiền nong ra đong đếm thì đời coi như :-")
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thôi hôm nay đang rảnh nên nói nốt ^^ (Post trước của tớ là lần lượt reply lại bài quote trước của bạn thôi, dựa trên những j bạn đã nói. Soi lên trên sẽ hiểu).

    - Sao cứ cảm giác bạn vào đây lập topic chỉ để ng` khác ủng hộ ý kiến của bạn thôi chứ ko phải là để xem xét ý kiến của ng` khác nhỉ :( Nếu đã có chính kiến rùi thì sang tâm sự mà buôn bán có phải hơn ko?! Mọi ng` cũng nói quá nhiều rồi. Bạn vẫn khăng khăng là mọi ng` thấy bt còn bạn thấy có j đó ko ổn, thì còn tư vấn j nữa =.= Bạn hãy cứ làm theo suy nghĩ của bạn đi, cho nó yên tâm.

    - Đây là topic tư vấn, mọi ng` đều dựa trên trải nghiệm thực tế đã từng kinh qua để đóng góp, chia sẻ với nhau. Đôi khi ko có đúng sai, vì mỗi ng` mỗi cảnh, nhưng quan trọng là họ đã đến đc đích. Bạn có thể chọn lọc những j phù hợp vs hoàn cảnh của mình để cân nhắc, chứ bạn chưa về đích, cũng chưa khởi hành, mà cứ ngồi phán ko hết ng` này đến ng` kia, nghe hơi nản.

    - Tin tưởng, đúng là cả quá trình đấy. Cơ mà cụ thể phải làm j, khi mà cái j bạn cũng... ko tin, ko làm, đòi ngồi chờ đúng việc đúng tình huống thì... cứ chờ đi vậy =(( Mong là nó sẽ sớm xảy ra. Haizzz....

    - Ai chả có những bước đầu tiên, chả riêng j bạn đâu. Mà cái j chả phải bắt đầu từ lý thuyết - vs tớ, thì đó ko phải lý thuyết - đó là nhận thức, tư tưởng, quan điểm. Cái này vững mới có thể có những suy nghĩ và hành động phù hợp đc. Bạn cứ cho lý thuyết là suông, vì bạn ko thực sự hiểu nó, để có thể áp dụng nó hợp lý vào trường hợp của mình. À, còn nếu bạn đã vững rùi, thì... cứ thế mà làm thôi. Sao phải ngợi nhỉ.

    - Chắc phải đợi đến khi có ai đó xuất hiện, đạt chuẩn của bạn từ trên xuống dưới, trong ra ngoài, may ra... [:D] (mà dến thế rồi, có khi lấy nhau về, vẫn phải ngã ngửa vì những j mình chưa biết đấy : ))) Tớ chả dám khuyên cụ thể j nữa, vì có thì bạn cũng cho là tớ trời ơi thôi. Trên đời này chả có ai là vừa miếng ai hoàn toàn, chúc bạn học đc cách chấp nhận, thỏa hiệp những j ko như ý mình muốn ở ng` kia.

    - Bạn nói, "đi tìm cái vung có vẻ vừa vừa rồi đứa nào dính thì tiến". Cơ mà vấn đề ở chỗ, cái vung có vừa thật hay ko : )) Chắc quái j bên kia dính, mình tiến cái, là thành yêu đương đc thật đâu, đừng nói đến cưới xin. Hơn nữa, có phải, cứ gặp vung nào có vẻ vừa vừa, là mình đã thấy có tình cảm liền đâu, mà tiến?! Trừ khi mót vợ quá rồi, hoặc cứ thấy gái là thik : )) Mà ng` như thế chắc chả đáp ứng đc cái "đời sống tinh thần" vs tớ đâu : )) Thôi, cái này tớ hiểu ý bạn muốn diễn giải. Cứ cho là tớ ảo đi, nhưng may phước nó vẫn dẫn tớ đến đúng cái đích tớ cần, ko sai lầm, ko phóng đại. Thì có ảo thế chứ ảo nữa cũng chả sao hết á : ))

    - Chân lý đương nhiên chỉ có 1. Nhưng để đi đến nó thì mỗi ng` 1 đường. Ko thể tự khai phá ra con đường của mình mới phải tham khảo, phải ko?! Bạn thì đường nào cũng ko vừa ý, thôi thì chúc bạn tự tìm được con đường của riêng mình để đến đc hp vậy. Chả bằng phẳng đâu, nếu ko muốn nói là đôi khi phải liều đấy. Ko dám liều, ko dám lựa chọn, ko có gan chấp nhận nếu có lỡ thất bại, thì cứ ở vậy cho lành =_=

    P/S: nếu bạn ko muốn tiếp nữa thì đừng quote lại :) Tớ sẽ out.
  8. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    t thấy hunter nhục vl
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    =))
    Coi như đi xuống vì gà hả chú?
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Làm gì mà đi xuống được hả anh. Mà giả dụ có thì đi xuống không phải vì gà mà vì chủ topic cư xử thiếu tình người.

Chia sẻ trang này