1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào dám lấy vợ đã mất trinh không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gnuhlehcimm, 26/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shopytenet

    shopytenet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    3
    Thôi cảm ơn bác! Tuy chắc ko bằng bác Hùng Ola nhưng chắc e cũng có đủ kinh nghiệm cho mình! :D
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Phương Đông và phương Tây là hai phương trời tách biệt , nơi mặt trời mọc , phía mặt trời lặn . Mỗi bên có một cái hay khác nhau , không lấy cái hay của bên này để áp đặt cho bên kia , và tương tự là ngược lại .

    Tôi là con trai ( tất nhiên người Việt Nam , sống ở VN từ bé ) , giữ gìn mấy chục năm trời không quan hệ với cô nào ( có người sẽ nói tôi là dại ) , vậy tôi có quyền đòi hỏi một cô vợ nguyên vẹn như tôi hay không ? Hay tôi vẫn phải chấp nhận một cô vợ đã bị kẻ khác no xôi chán chè từ trước ?
    Đặt ngược lại vấn đề , các cô vợ còn trong trắng , thế các chị có chấp nhận người đàn ông của mình " phang phập " hết cô này đến cô khác trước khi cưới mình hay không ?

    Tôi đặt câu hỏi ngay cả trong đầu mình rằng , tại sao đàn ông vẫn có người biết ý thức về bản thân , thế tại sao phụ nữ lại không ? Đáng ra họ phải ý thức về bản thân ,bảo vệ bản thân hơn cả đàn ông chúng tôi chứ ? Đằng này lại buông thả ,hết gã này tới gã khác , rồi tới cả mức phải nạo phá thai ... Như vậy không phải là vì kém nhận thức thì là gì ? Vì thế mà quan điểm của tôi đến nay cũng đã rõ ràng , tôi không thích một người đã không còn trong trắng , cũng vì thế sẽ lại có người chửi tôi là kẻ cổ hủ , gia trưởng kèm theo là thói ích kỉ . Xong họ sẽ lại tự tung hô mình rằng " ta đây sống theo cảm xúc , ta đây tân tiến Tây Âu , ta đây ABC...XYZ v..vv " để biện minh cho thói buông thả của họ.

    Nhưng dẫu sao , những điều tội muốn là một việc , đạt được hay không là một việc khác . Đây không phải là một vấn đề để mà hỏi toẹt vào mặt bạn gái " em còn trinh không ? " mà nó là cả một quá trình tìm hiểu lâu dài . Thế nên từ trước tới giờ , chưa bao giờ tôi coi quyển sổ tình yêu của mình là tờ giấy nháp , muốn yêu ai thì yêu ...

    P/S : trong trắng và trinh tiết là khác nhau nhé . Đừng hiểu nhầm .
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mất trinh => đã quan hệ => có thể đạ có thai => có thể đã phá thai.đó là hành động vô nhân tính.vô đạo đức.khác nào giết người đâu[r23)]
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Tôi có nhiều lúc rất thắc mắc là, cánh đàn ông sao lại cứ thích và gần như nhất thiết là muốn lấy người con gái còn trinh làm vợ. Tôi cũng là con trai, nhưng ko đặt nặng vấn đề này lắm. Còn trinh cũng được, ko còn trinh cũng không sao. Với tôi, quan trọng là sau khi lấy nhau rồi, 2 vợ chồng yêu thương nhau, chung thủy với nhau là được. Tôi không quá chú tâm đến chuyện quá khứ trước đây của vợ mình lắm, theo tôi, cuộc sống hiện tại mới là quan trọng, 2 vợ chồng có đoàn kết, gắn bó, chung lưng đấu cật, có ý thức vun đắp, xây dựng hạnh phúc hiện tại ko mới cần thiết, chứ cứ ngồi soi lại quá khứ làm gì cho mệt.

    Tôi lập gia đình hơn gần 3 năm nay. Trước khi cưới, tôi và vợ tôi bây giờ yêu nhau hơn 1 năm. Trước khi gặp cô ấy, tôi cũng trải qua 1 vài mảnh tình vắt vai, còn vợ tôi, thì tôi là mối tình thứ hai. Mối tình đầu của cô ấy cũng kéo dài 3 năm. Khi yêu nhau, tôi có hỏi về trinh tiết của cô ấy( hồi đầu chúng tôi cũng giữ gìn cho nhau, đến gần cưới mới quan hệ), vợ tôi chỉ nói em vẫn còn. Thực ra tôi ko đặt nặng điều này lắm, chỉ hỏi cho biết. Lúc ấy tôi bảo người yêu - tức vợ bây giờ: “Anh ko phải là người khắt khe về chuyện này, nhưng nếu trước đây em đã từng quan hệ với người yêu cũ thì cứ nói cho anh biết, ko sao cả. Anh chỉ muốn hiểu hơn về em thôi. Thậm chí nếu em cảm thấy ko muốn nói về chuyện này thì anh cũng tôn trọng, ko đề cập nữa” Vợ tôi trả lời, đại ý là em vẫn còn, blah, blah.

    Sau này khi quan hệ lần đầu, ko có máu ra, tôi biết nhưng ko nói gì (với tôi từ giờ cho đến mãi mãi sau này, tôi cũng sẽ ko quan tâm gì đến việc đó), chỉ ôm chặt người yêu vào lòng. Tôi chẳng truy vấn, để tâm về chuyện ấy. Rồi ít lâu sau chúng tôi làm lễ cưới, 2 vợ chồng yêu thương và chăm chút cho nhau và hiện giờ có em bé được gần 2 tuổi, tôi cảm thấy khá hạnh phúc với vợ, con – gia đình nhỏ của mình.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn sống giữ gìn, ko quan hệ thì đó là quan điểm, lối sống, tính cách, cách thức của bạn. Bạn ko thể dùng điều đó để Áp đặt lên người khác. (Dù có điều hơi mâu thuẫn là tôi cũng giống bạn ở điểm này).

    Ý của tôi là: Tôi ko cổ xúy gì cho kiểu sống buông thả. Nhưng nếu vì 1 lý do nào đó mà đã bị mất Trinh rồi, thì thôi. Quan trọng gì cái miếng thịt 3 lạng đấy. Quan trọng là sống với nhau thế nào cơ.
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tôi áp đặt lên người khác lúc nào thế ? Họ sống ra sao , quan hệ với ai , hú hí với ai thì sao mà tôi biết được , lại càng không áp đặt được vì đấy là quyền cá nhân của họ .Bạn đừng hiều nhầm giữa sự chọn lựa với sự áp đặt .

    Tôi thích người phụ nữ có đủ các yếu tố XYZ thì tôi chọn người phụ nữ có yếu tố XYZ chứ không phải là tôi ắp đặt họ phải có XYZ đề tôi lấy , bạn hiểu chứ ? Cuộc sống đơn giản là sự chọn lựa thôi .
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chú nào quan niệm nặng nề về cái đó kiểu gì sau cũng rước con vợ chả ra gì. Ngược lại chú nào suy nghĩ thoáng lại cưới được cô vợ ngon lành cành đào.
    P/s: Hơi thô tí, nhưng đầy đứa vẫn giữ gìn cái ********** vẫn cho phép AS, OS bét nhè. Như vậy, ngẫm ra còn tệ hơn nhiều người không còn cái **********.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Những cô gái không còn trong trắng là đã sống hết mình vì tình yêu, bạn có trách thì trách người đến trước đã lấy đi cái quý giá ấy. Chứ bản thân cô gái không có vấn đề gì về phẩm hạnh cả.
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    có người nói với bác Hùng rằng: những cô gái, anh chàng chống lại những ý kiến đề cao trinh tiết là những cô gái đã mất trinh và những anh chàng lấy vợ đã mất trinh :D.
    Dư lào là sống hết mình vì tình yêu? Tất cả chỉ là ngụy biện. Cô gái sống hết mình vì tình yêu vậy thì a chàng kia liệu có hết mình không, nếu cả 2 đã hết mình thì sao không cưới ngay để rồi thoải mái làm chuyện ấy, Hay là bị mơn trớn và không đủ lý trí chống lại nên "buông lơi" :D...
    Cũng may mắn là xã hội giờ dù không cò nhiều nhưng vẫn còn các cô gái có đẳng cấp và cẫn giữ được mình qua nhiều mối tình, họ cũng đã từng yêu thật và vẫn giữ được thứ để người yêu họ phải tôn trọng họ khi chia tay.\:D/
    Có lần đi đám cưới 1 người bạn gái, ngồi chung với 1 thằng bạn thân và cũng là người yêu cũ của cô dâu. Ra về, chả hiểu vì lí do gì, nó rủ mình đi uống cafe và mở điện thoại cho mình xem clip nóng của cô dâu và nó...ôi nhìn cảnh ******** của họ thật thảm thiết với những tiếng rên la và "bạo lực" :D.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chắc bạn chưa bao giờ được sống hết mình vì tình yêu mà phải toàn đi "hứa cưới" thì mới có được người yêu chung thủy nhỉ ? Và bạn chắc chưa bao giờ được làm chuyện đó nếu chưa cưới? Vậy bạn đã cưới mấy lần rồi? Hay chỉ có một cô vợ duy nhất vì bạn đã cưới nên được...? Hay là chưa bao giờ được làm chuyện đó?
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Nói thật, tớ chỉ làm chuyện đó với những cô gái ngu và dễ dụ dỗ thôi, còn những cô gái khôn khéo có phẩm chất và gia giáo thì tôi cũng muốn lắm nhưng không lừa được vì cái mà họ thường nói là "giữ kỹ xài lâu". Cũng đúng, đa phần các chàng trai sau khi quan hệ được thì ít khi "xài lâu"\:D/[r23)][:P]. Thôi để mình đi tắm rồi tiếp tục đi lừa nữa >:)

Chia sẻ trang này