1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào dám lấy vợ đã mất trinh không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gnuhlehcimm, 26/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Topic lập ra hỏi các bác nam giới. Nhưng mà Uli tớ nghía vô thấy phì cười quá nên vào nói ba láp vài câu. Thứ nhất là căn bệnh tư duy cố hữu về chia vấn đề ra làm 2 miếng đối lập chưa bao giờ khỏi thì phải. Tư duy toán học mà không vận dụng vào cuộc sống thì cũng biến con người ta thành ấu trĩ. Thực hành tiếp xOy với Ox là tình trạng còn hay mất trinh, Oy là tình cảm của cô gái đối với các cuộc tình. Ox thì có 2 mức là còn và mất. Oy thì có 2 mức là dễ dãi và trân trọng. Ta có 4 tổ hợp sau:

    1. Cô gái còn trinh + tình cảm với các cuộc tình là trân trọng
    2. Cô gái còn trinh + tình cảm với các cuộc tình là dễ dãi
    3. Cô gái mất trinh + tình cảm với các cuộc tình là trân trọng
    4. Cô gái mất trinh + tình cảm với các cuộc tình là dễ dãi

    Có một số bác sợ cô số 4 nên nhất định đi tìm cô còn trinh, ú ớ thế nào vớ được cô số 2 >:), trong khi mơ ước là mình vớ được cô số 1. Có bác lơ mơ gặp được cô số 3 và bị cô ấy hấp dẫn nhưng nghe vụ mất trinh kia liền quy cô này về cô số 4. Nói tóm lại vi mạch của các bác cứ chạy loạn cả lên.

    Chia 4 loại trên cho các bác tiện ngâm cứu thôi. Còn thì Uli thấy các bác ủng hộ lấy vợ trinh tiết cũng có cái hay của nó, nhờ đa phần có quan niệm như vậy nên nhiều cô gái có điều kiện để giữ gìn chung thủy với người yêu đầu (vì không có người số 2 chịu lấy). Hoặc tác dụng phụ nữa là nhiều cô gái lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan có thể có thêm biện hộ: bọn em cho bọn HQ, ĐL đi dọn vỏ ốc cho trai Việt còn gì.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Xin cảm ơn các ý kiến đóng góp :D
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    đừng bao giờ nói chuyện toán học trước mặt a[r23)], vì đó chỉ là "những trò lố[r23)] của Uli và MMichelHung" :D
    Vừa rồi mình vào Fb của 1 e rất nổi tiếng, nổi đến mức 1 vài lời vớ vẫn nào đó của e í mà có tớ hàng nghìn like và comment, nhưng e í là người đã mất trinh và khi bàn về trinh tiết thì mình comment đúng 1 câu và ngày hôm sau Fb của mĩnh vĩnh viễn bị chặn lại=))
    Đó là câu: "uhm, gái mất trinh là đồ vứt đi nhưng em đừng lo vì bên cạnh những người k lấy gái mất trinh vẫn có có rất nhiều người lấy, quan trọng là người mà e đang yêu thuộc dạng nào thôi, mất trinh là mất đi sự lựa chọn"
    actually, việc phân biệt trinh giả trinh thật không có gì khó đâu các đồng chí ạ, nó dễ như việc lựa 1 viên kim cương trong đống thủy tinh. Ai cần thì pm mình chia sẽ cách chob-(.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    vào năm 2008 sau công nguyên, mình đã từng bỏ lại sau lưng 1 người mà mình rất yêu và cô í cũng rất yêu mình chỉ vì lí do là e k còn zin :(. Đó là 1 cô gái mà hàng chục nghìn người thèm nhỏ giải=P~, và khi tôi chia tay e í thì có rất nhiều bạn thân tôi phản đối:-??. Giờ thì đã hết, dù cả chúng tôi chưa có gia đình nhưng việc khoác lên mình cơ gái mất trinh chiếc áo cưới trắng như mong muốn trong ngày tân hôn là không thể. Nhưng cũng từ đó tôi chỉ thích 1 loại sắc đẹp, 1 loại tính cách duy nhất đó là loại giống như cô í, đi đâu gặp người giống cô í tôi cũng thẩn thờ như người mất hồn. Nhưng bảo tôi lấy gái mất trinh là điều không thể nếu tôi còn là tôi :D
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Gái nào lấy phải thằng chồng chỉ nhăm nhăm đòi trinh tiết thì dù nó còn hay mất thì đời nó cũng coi như mạt
  5. linhxinh.th89

    linhxinh.th89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    3
    Không dám thì chắc 90% đàn ông Việt ế vợ đóa:))
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Nhiều icon quá, cái thì cười, cái thì khóc, cái thì gõ ngón tay, cái lăn lộn bò toài. Nó thể hiện tâm trạng rối bời, như Uli nói là vi mạch chạy loạn xạ. Mà Uli dùng toán nhưng thể hiện quá chính xác vấn đề còn gì. Em 2008 của Hùng ola có thể gọi là em số 3. Khốn khổ cho Hùng ola (và nhiều người khác) là không sao giả vờ tin được rằng em ý là em số 4. Thiệt khổ nếu Hùng ola lại lấy phải em số 2 trắng như bông bưởi nhưng vẫn không thôi thương nhớ em số 3.

    Nói vậy thôi chứ đó là việc của các bác coi trọng trinh tiết. Chứ Uli thì một lòng một dạ theo người không thuộc về nhóm các bác ấy rồi nên chỉ đứng ngoài cười khoái chí thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tiện đây thì cũng chia các bác trai ra làm 4 loại theo xOy:

    1. Coi trọng trinh tiết + trân trọng các mối tình
    2. Coi trọng trinh tiết + không trân trọng các mối tình
    3. Không coi trọng trinh tiết + trân trọng các mối tình
    4. Không coi trọng trinh tiết + không trân trọng các mối tình


    Người mà Uli yêu khi Uli là số 1 hay lúc Uli là số 3 đều là người đàn ông có tính cách số 3. Nói vậy để đề phòng mấy bác trai số 4 đừng vội mừng ;))
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    vậy mình là người đàn ông số 1 rồi:-bd
    thực ra việc lựa chọn người vợ tương lai đã được cài đặt sẵn trong tớ rồi. Nó được rèn luyện đến mức nhìn 1 người trong 3 giây thôi là biết họ có phải là người mình mún không chứ k cần phải nói chuyện tìm hiểu lâu.
    Mình đã từng nghĩ nếu gặp được "người ấy" mình sẽ dành tất cả cho e í kể cả phải hi sinh bản thân mình như câu chuyện trong Titanic, đơn giản vì họ rất xứng đáng.\:D/
    [​IMG]
    mình phải ra airpoet khi nào đến Mỹ mình online nói chuyện tiếp :D
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Haizz, đề nghị Hung ola thử kể một số điển tích của bản thân để minh họa cho tố chất "Trân trọng tình cảm" xem nào.
  9. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bạn briandg lấy ví dụ quá chuẩn. Các bác số 1 cứ tìm hiểu thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những cái được cái mất của ông này mà tham khảo cho thoải mái. Chuyện mình lựa chọn thế nào, chấp nhận rủi ro ra sao là chuyện của mỗi người mà. Cuộc chơi này cũng như đi đàm phán vậy. Anh thích thế này nhưng tôi lại thích thế kia. Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo. Thừa méo thì méo ế mà thừa tròn thì tròn ế. Chứ nói gì tròn tốt hơn méo hay méo tốt hơn tròn.

Chia sẻ trang này