1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào dám lấy vợ đã mất trinh không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gnuhlehcimm, 26/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đại gia này bản lĩnh kém hơn nhiều so với cả ông già anh. Ông già anh mỗi lần bỏ vợ chỉ cần kí xong cái đơn li hôn là xách đúng cái vali nhỏ nhỏ ra khỏi nhà, bên trong chủ yếu chỉ có giấy tờ tùy thân và vài ba bộ quần áo, để lại toàn bộ nhà cửa và các tài sản khác. Tự chấp nhận tay trắng ra khỏi nhà để làm lại từ đầu mà không cần ai phải lừa. Giờ ông ý đang sống và kết hôn với bà thứ 4 cũng là mối tình đầu của ông ý cũng được 3 năm rồi. Anh thỉnh thoảng phải động viên để ông ý với cả bà dì tư của anh sống với nhau cho hòa hợp để ông ý khỏi phải tay trắng làm lại từ đầu ở cái tuổi gần 70.
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mấy h roài còn nghĩ đến cái của nợ đóa
  3. hoalienbao

    hoalienbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thoáng như bac, nhưng quan điểm của em giống với câu kết của bác "TheDoEm" :Trong trắng và trinh tiết là khác nhau nhé . Đừng hiểu nhầm

    Người con gái biết giữ gìn "sự trong trắng" đang được tôn trọng và nếu biết tự ý thức thì người con gái sẽ biết cách chia sẽ với người con trai của mình về chuyện ấy một cách nhẹ nhàng và êm ấm miễn là người con trai đó biết chấp nhận, sẽ chia và tôn trọng. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phù bác "quá rắn" với trọng tài Uli rồi :))
  4. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Mấy bạn trai có bạn nào còn đâu mà đòi hỏi chị em chúng tôi còn.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Giờ vẫn còn bạn hỏi thảo luận vấn đề này cơ à?! Mỗi ng` đều có những nhìn nhận, đánh giá và lựa chọn cho riêng mình là được rồi. Mình có cái lý của mình, thì họ cũng có cái lý của họ, thì tìm đồng chí mà chơi, vậy thôi, sao phải phê phán chỉ trích nhau???

    Chả có j là sai hay đúng hết. Trinh tiết là quý giá, đúng, ko quý sao lại gọi nó là "ngàn vàng" : )) Thế thì sao lại chửi những anh con trai cũng trân quý (thực sự) những thứ đó là tởm nhỉ : )) À, cũng tởm, nếu cái anh đó chơi gái bét nhè rồi đến khi lấy vợ lại ra vẻ thanh cao : ))

    Mấy cô em gái cũng vài lần hỏi ý kiến mình là bạn trai "đòi" riết quá, có nên "cho" ko. Nói thật là mình ko ủng hộ việc qhtd trước hôn nhân, nhất là khi còn trẻ tuổi thì càng khó mà nghĩ đc thấu đáo. Cơ mà mấy cô em này cũng hơn 2 xị lâu rồi nên ko dám ca bài nhỏ tuổi, chỉ biết khuyên đây ko phải vấn đề "đòi" hay "cho". Hãy suy nghĩ thật kỹ, để sau này dù có việc j xảy ra cũng ko phải hối tiếc vì những j đã làm. Thân mình là trọng. Tự mình phải có trách nhiệm vs nó, chứ chẳng thể đòi ai làm vậy thay.

    Chốt lại: trả lời câu hỏi tiêu đề: có ng` dám, có ng` ko. Dám hay ko cũng là vì cách nghĩ của mỗi ng` khác nhau, cách thỏa nguyện khác nhau. Ai xứng đáng thì đều sẽ có được hạnh phúc, dù họ thuộc phe "dám" hay "ko". Đơn giản~

    P/S: Mà các bác đừng có đánh đồng "sự trong trắng" vs cái màng sinh học đó. Cũng như đừng có quy cái màng sinh học với sự tiết hạnh hay phẩm hạnh. Trong trắng đúng nghĩa phải là chưa từng tơ tưởng đến cái sự luyến ái "trần tục", nam nữ thụ thụ bất thân kìa : )) Mà nói theo kiểu đó, thì tất cả chị em đến tuổi, dù vẫn còn cái màng sinh học đi chăng nữa, cũng chả gọi là trong trắng : )) Còn tiết hạnh là sự chung thủy 1 lòng vs chồng. Chẳng qua con gái thời xưa bị dạy dỗ quản giáo khắt khe, nên đương nhiên đã mặc định con gái = trong trắng = còn cái màng sinh học ---> mọi phẩm hạnh (= đức tính tốt) khác đều phát triển trên cái nền mặc định trên. Tiết hạnh = chỉ có 1 ng` đàn ông (là chồng) trong đời. Phẩm hạnh = tiết hạnh + những đức tính tốt khác.

    Xã hội giờ thay đổi, nảy ra cái vụ "còn" vs "mất" nghĩa là cái nền mặc định xưa đã sụp đổ. Vậy thì những "chuẩn mực" xưa cũng ko thể cứ cứng nhắc rập khuôn như cũ được nữa. Tất nhiên, vì đã nói nghĩ thế nào, quyết ra sao, chọn lựa j là quyền của mỗi ng`, nên cũng tùy các bác liệu cơm mà gắp mắm thôi. Sự khác biệt cá nhân chẳng vi phạm pháp luật, thì mọi ng` nên tôn trọng.
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Gái còn trinh phải dậy bảo từ đầu, ngại bỏ mịa
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Cái màng tở rinh ý nó là cũng giống cái tem, nhỏ mà ko nhỏ (Chả thế mà lần đầu vật nhau vào nhà nghỉ dân gian ta vẫn gọi là boc tem nhờ >:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0"> )
    Đằng sau mỗi cái tem nhỏ bé kia chính là sự bảo đảm, là niềm tin. Hàng em là chính gốc, chính chủ đới :-bd Bác nào hay sắm đồ điện từ thì chắc cũng biết. Hàng chay ko nhãn mác, ko tem bảo hành thì tin thế éo nào được.
    Làm sao mà biết được là chúng nó đã có bao thằng chọc ngoáy vào đấy. Cầm hàng về dùng rồi mấy ngày lại phải bảo hành một ngày thì rõ mệt. Hơn nữa vợ chứ có phải là cái máy tính bảng đéo đâu mà hai ba hôm lại mang đi bảo hành. Mà mang đi bảo hành rồi thì ở nhà ai cho con bú, ai giặt giũ quần áo. Nhà có ô sin thì giao cho nó, cơ mà đến tối chả nhẽ lại cũng ngủ với ô sin sao??!!
    Nói thế để chị em thấy là cái màng tờ rinh nó cũng quan trọng lắm. Anh em cưới vợ về mà vật nhau ra xong rồi mới ngã ngửa ra là ko có tem thì hụt hẫng lắm. Mình bỏ bao công sức tán tỉnh, rồi thì nhịn ăn sáng để mời em đi uống nước. Bao công sức bỏ ra mà nhận được hàng ko vừa ý thì cảm thấy thế nào. Chưa kể là nguy cơ thằng con giống ông hàng xóm, giống cậu bạn học cũ cũng hơi bị cao. Sao ko trăn trở, sao ko suy nghĩ cho được?? Rồi nhiều thằng từ đó mà trở thành cục cằn, đánh vợ hành con. Cảnh đấy chả nhan nhản trên Vietnamnet, Dan tri, Vn express hàng ngày đó sao.
    Thế thì bây giờ chị em phải làm sao ạ. Thì bán hàng đúng giá, đúng chất lượng là được. Nhà em gầm cao, điện nước đầy đủ cơ mà ko còn được zin. Bác chấp nhận thì em để rẻ cho, còn không thì bác qua đầu phố đằng kia. Hàng chính hãng, tem nhãn mác kiểm định có đủ cả mỗi tội giá hơi chát.
    Đấy chị em có thấy ko. Cứ thẳng thắn như thế với nhau có phải là sẽ tránh được bao nhiêu vụ li hôn ko nào [r24)]

    Đôi lời kính cẩn [r2)] [r2)] [r2)]
  8. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em là em thấy topic này hay không phải vì ý nghĩa của nó mà từ mục đích có thể nhận dạng được bác trai nào coi trọng trinh tiết, bác nào không ;)). Giá mà ngoài đời có thể đoán ý, đọc được suy nghĩ của nhau dễ như thế thì tốt!
  9. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Hàng của em thế nào thì em cứ chưng ra thế cho anh. Sao phải lập topic này nọ làm gì cho mệt nhờ [:P]
  10. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng nóng. Em có đả kích gì anh đâu mà anh cứ phải xù lông lên như bị động chạm đến quan niệm và cách suy nghĩ thế ...

Chia sẻ trang này