1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào dám lấy vợ đã mất trinh không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gnuhlehcimm, 26/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Em Flora này nhầm nhọt sang trông trọt ah. Anh khuyên chị em phụ nữ nói chung trong đó có em đấy chứ :P
  2. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm, tính cách của anh thế nào thì cứ giữ như thế đi. Việc gì mà phải xấu hổ rồi lấp liếm đi cho xong vậy chứ!

  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Em này lại nhầm tập hai. Quan điểm của anh thế nào thì anh đánh máy vào thế đó chứ có che giấu lấp liếm bao giờ.
    Đứng ko đổi họ, ngồi ko đổi tên. Quan điểm của anh là Thẳng thắn, thật thà dũng cảm; Có sao nói đấy; bán hàng đúng giá mà :-bd
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vấn đề không phải là quan niệm sống mà là cách đối xử với phụ nữ. Bạn có quyền chọn cái mà bạn thích, tuy nhiên cũng đừng hạ thấp phụ nữ không còn zin nói riêng và phụ nữ nói chung. Phụ nữ cho đi vì tình yêu chứ không phải là mua bán, bạn đừng xem phụ nữ như món hàng. Nếu bạn không vừa ý thì bạn có quyền không chọn, không ai ép bạn cả. Nhưng đừng sỉ vả đối phương nếu bạn đã không là gì của họ. Mà lời khuyên cho bạn khi chọn vợ: cưới một cô gái còn zin thì bạn phải yêu người ta thực lòng và không xem là một cuộc mua bán.
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em đoán thử xem chú Hùng ola có phải là người coi trọng trinh tiết hay không?
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Nếu đọc bài này thì chị nghĩ Take Five thuộc loại số 2 (coi trọng trinh tiết + không trân trọng các mối tình), vì rằng bài viết không có chỗ nào thể hiện sự đau đớn về mặt tình cảm, ghen tuông với những người đàn ông cũ của cô gái mà chỉ thấy so đo thiệt hơn. Điều này hơi khác với cách của Hùng ola, thiên về người đàn ông số 1.

    Nếu như người đàn ông số 1 có những cái mất được thì người đàn ông số 2 cũng có những cái được mất. Tại ít người đàn ông số 2 điển hình được đăng báo nên cũng hơi khó khảo sát một chút. Nhưng mà chị có một anh bạn, quen nhau từ khá lâu rồi có thể gọi là người đàn ông số 2 cũng được. Hồi lâu lâu đó rồi thì anh ta cưa cẩm chị Uli, đến một đoạn hai bên chat với nhau, anh ấy hỏi chị Uli đại khái đã bóc tem chưa, chị liền cung cấp thông tin ngay là rồi. Còn kể rõ là anh kia người ở đâu, ntn, chị yêu người đàn ông kia vô cùng, v.v.... Cậu bạn chị choáng váng, tắt chát mất đâu đó nửa năm mới online trở lại. Còn chị thì chỉ hụt hẫng 1 tuần vì không nghĩ một người đàn ông trước khi biết tin đó thì quan tâm săn sóc Uli tối ngày mà chỉ cần biết thế là đã mất tích luôn. Sau đó độ 1 năm thì anh này lấy vợ, có online thông báo tin lấy vợ cho chị. Mọi chuyện cũng bình thường thôi. Nhiều năm trôi qua,...., gần đây anh này liên lạc lại với chị và báo tin sắp li dị vợ, chính thức quay lại cưa cẩm chị Uli lần 2. Chị lại báo cho anh ấy biết tiếp là sau anh thứ nhất kia chị có yêu tiếp 1 anh nữa cũng vô cùng thắm thiết và khuyên anh ta đừng vội li dị vợ. Lần này có vẻ anh bạn chị vẫn chưa hết choáng nhưng đã kiềm chế hơn. Theo chị thì anh ý vẫn là anh số 2 thôi, nhưng cuộc sống cũng dạy cho anh ý nhiều thứ hơn. Đây chỉ là 1 trường hợp số 2, chị không dám tổng quát hóa. Nhưng có thể em sẽ ngẫm thấy đôi chút khó khăn trong cuộc sống khi em làm người số 2. Có một số kết luận thế này về người đàn ông số 2:
    - Anh ta sẽ nhận được câu trả lời trung thực từ người phụ nữ số 3, sẽ từ bỏ nhưng có choáng váng
    - Anh ta dễ gặp các cô số 4 nói dối mình còn. Vì thật ra cô số 3 ít khi nói dối.
    - Anh ta sẽ cưới một người vợ nhưng xác suất lấy được người vợ số 2 là cao, xác suất li dị sau một số năm cũng cao
    - Anh ta sẽ quay lại cưa cô số 3 nhưng thất bại tiếp
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Chị ơi, chị cũng chưa hiểu câu truyện về niềm tin rồi.
    Nói chung là theo em dự thì mặt hàng của chị ko có sức hấp dẫn lắm, hoặc khâu hậu mãi và bảo hành có vấn đề nên mới mời chào được một lời mà khách đã một đi ko trở lại rồi >:)
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Em Take Five à, chị e rằng em chưa đủ lớn bằng chị để hiểu câu truyện về niềm tin đâu. Có nhiều người tự mình vẽ ra hình ảnh lung linh về đối phương, rồi tự mình tin vào nó, đến khi chính đối phương bảo tôi có như ông nghĩ đâu thì lại bảo "sụp đổ niềm tin". Thỉnh thoảng chị đọc trên vnexpress, có những trường hợp một cô vợ rõ ràng trước lúc kết hôn biết hôn phu bồ bịch lăng nhăng nhưng vẫn cố tình "tin" là anh ta sẽ chung thủy, rồi tới khi lấy nhau anh chồng này xỉ vả thẳng vào mặt cô này là "tôi lấy cô để lấp chỗ trống" thì lại lên vnexpress bảo là sụp đổ niềm tin.

    "Tin" là một động từ. Tin vào cái gì mới là quan trọng. Ở đây theo chị thì object của tin phải là sự thật chứ không phải là tin vào cái điều mình vẽ tưởng tượng trong đầu. Ví dụ như ở post trước em đòi hỏi cô gái phải thật thà nói ra sự thật. Đến khi cô ta uỵch toẹt sự thật ra thì em lại bảo cô ấy làm em sụp đổ niềm tin (vào cái hoang tưởng trước đó của em).

    Em giống hệt cái anh số 2 chị kể, mặc dù em là kẻ đang đi cầu xin tình cảm nhưng vẫn hống hách đòi đối phương khuyến mại, lại còn tưởng tượng đối phương đang chào mời mình trong khi người ta rõ ràng phẩy tay đuổi em đi. Trường hợp anh số 2 kia cũng thế, ngay cả khi chị nhấn mạnh là chị chỉ yêu 2 người đàn ông chị đã yêu, anh ta vẫn một mực cho rằng các tình yêu đó là lỗi lầm gì đó của chị. Nói chung khá là hoang tưởng. Chắc là nghĩ thế để cho cảm thấy đỡ bị tổn thương. Cơ mà thôi, chị chỉ viết để em hiểu là trong khi em vênh váo đánh giá và tưởng tượng các cô số 3 không đủ điều kiện lấy em thì thực ra các cô ấy chỉ yêu các anh số 3 thôi em ạ.
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    e có vẻ thích nghe vể những chuyện tình của anh nhỉ? :D. Đó là những thứ mà người khác hay gọi là "huyền thoại tình yêu" đấy e ạ. A có rất ít mối tình "yêu thật lòng" nhưng hễ yêu thật lòng thì đó phải là 1 huyền thoại tình yêu với rất nhiều những cảm xúc nơi thiên đường và cả địa ngục, những cảnh tượng, cảm xúc mà có lẽ e sẽ không bao giờ bắt gặp trên phim Hàn, Mỹ, Ấn...bởi lẽ đạo diễn không thể nào nghĩ ra những cảnh tượng như vậy em ạ\:D/. Rất nhiều những cảnh tượng, những sóng gió đó là do anh dàn dựng, buộc người yêu phải "vào vai" lúc nào mà không biết;)).A không bao giờ kể công khai ở đây đâu. Khi nào nằm kề bên nhau a sẽ kể cho e nghe[r23)]:-*:D
    bổ xung: a nghĩ là e còn zin nhưng cố giả vờ là người xảnh xỏi :D:-o:-))
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ở ngoài đời nhiều người cũng bảo Uli là ngây thơ. Noooooooooooo :-O. Chắc mọi người nghĩ cứ hết ngây thơ thì phải chuyển sang gian tà, cay độc, mất niềm tin vào tình yêu.... hay sao thế nhỉ. Khi hết ngây thơ với người mình yêu thì cuộc đời vẫn luôn có một vẻ đẹp, Hùng ola ạ.

Chia sẻ trang này