1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào dám lấy vợ đã mất trinh không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gnuhlehcimm, 26/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Kính cẩn nghiêng mình với bác. Like mạnh [r2)]
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chú cải nhau với thằng thi sĩ và ưa nhạc sến đó làm gì cho mệt[r23)], cái gì hưởng còn tem cũng ngon hơn, hút thuốc lá thì ai cũng muốn mồi thuốc và hút trọn điếu, chứ chả ai lấy điều người khác hút rồi đốt lại hút tiếp, cũng chẳng ai muốn người khác nói sau lưng mình là "vợ thằng đó ngày xưa bị tao x bét nhè chè cháo, con nhỏ đó bạo lắm, làm đủ kiểu,...":)
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Topic hay quá! Phang nhau đi bà con ;)
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thế túm lại, có mỗi cái màng mà nắm ný nuận qá. Vưỡn chửa ai kết luận xem bao nhiêu % OK và bao nhiêu % ứ OK. =))
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13

    Đỏ đỏ: Có ít người như thế chứ không phải là chả ai. Nhắc Hùng ola là hãy lắng nghe những người mang tố chất khác mình và đừng nỗ lực thay đổi suy nghĩ của người khác vì trời sinh tính cơ mà.

    Hạt cà phê chồn là do con chồn nó ăn quả cà phê chín, rồi nó ị ra hạt cà phê đó, rồi có người đem rang xay hạt cà phê đó lên thì uống thấy ngon. Đấy là một trường hợp nhỏ mà dùng của kẻ khác ị ra lại thấy ngon. Đương nhiên không phải cái gì do người khác thải ra cũng ngon và ăn được, nhưng không phải là không có. Nhìn kĩ hơn về cà phê chồn với loại phụ nữ không còn trinh mà vẫn ngon có điểm tương đồng thế này. Bản chất là quả cà phê có chín mọng thì con chồn nó mới lựa ra nó xơi. Tương tự như vậy, chỉ có người phụ nữ khá quyến rũ mới có thằng đàn ông (nhất là những ông có tài và có tiền) theo đuổi và dụ dỗ bằng được. Tức là về chất thì những người phụ nữ này hơn hẳn hạt ở mấy quả xanh lét. Khi cái hạt này nằm trong hệ tiêu hóa của con chồn, có một số chất men tiêu hóa của chồn thấm vào hạt làm hạt thơm ngon đặc biệt hơn. Cũng tương tự như vậy, khi người phụ nữ trải qua những ái ố hỉ nộ tột bậc của tình yêu, người ta thường có nét gì đó sâu lắng hơn những người phụ nữ có một cuộc sống thuận theo quy tắc xã hội. Còn ai có cái lưỡi không nếm thấy vị ngon của cà phê chồn thì có ai trách đâu, cứ việc dùng cà phê thường.
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Các bạn lái nhanh vãi. Đang từ cái màng, vị trí của nó là miệng dưới đã nhẩy phắt 1 phát sang cafe, thứ dành cho miệng trên. =))
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chiều bác ngumo làm luôn cái survey đây:

    http://www.surveymonkey.com/s/7VS6KPR
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lái gì mà lái, làm phép so sánh cho mấy bạn chậm hiểu dễ phân loại và tư duy.
  8. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Theo nhìn nhận đa phần những anh chàng có tuổi trẻ dữ dội thì lại lấy vợ còn zin vì cảm nhận của họ tốt hơn, chuẩn xác hơn. ngược lại với nữ thì ít hơn :D

    Lấy vợ có một lần nên cứ cô nào còn zin mà lấy chẳng tội gì.
  9. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi một chú Zai lấy vợ thì cần có một cô gái Zin , lấy đâu ra mà lắm zin cho các bác zai thế , chưa kể các bác yêu nhau toàn đòi ăn zin con nhà ngừoi ta , chán rồi các bác té [:D]
    cho nên người ta nghĩ ra sản xuất ********** cho các cô không zin
  10. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Từ chuyện này em xin bổ xung 1 tý. Ví dụ như có bác nào là sát thủ tình trường, là cao thủ về tán gái, phang phập, là đào hoa cái thế, là những trang, bậc ngon lành cành đào, khéo lẽo, lãng mạn, giỏi nắm bắt tâm lý con gái, lại vừa là bậc ngon lành nhiều thứ khác nữa, là bậc mà các chị em nhà ta thường mơ ước lấy về làm chồng. Thế thì, chính bác ấy những buổi đầu chưa biết mùi gái cũng chỉ là 1 con gà ngờ nghệch, đáng thương, trong mối tình đầu tiên đã bị các nàng cáo hắt hủi, xỏ mũi, cho leo cây, cho vật vã, bị coi thường rồi cuối cùng là bỏ rơi ko thương tiếc. Qua những cuộc chinh chiến như vậy, từ 1 con gà ngờ nghệch trở thành 1 con đại bàng mà các nàng ngưỡng mộ, âm thầm thèm muốn, ước ao trao thân gửi phận, chứ có biết đâu quá khứ tủi nhục, cay đắng của các bác đâu. Nói tóm lại, chính cái quá khứ ô nhục kia đã làm cho bác trở nên long lanh và ngon lành như bây giờ đấy. Tôi tin rằng, cũng chỉ có số ít các nàng mới yêu và lấy những kẻ cù lần, đần thối, không tâm lý, không có kinh nghiệm gì về tình yêu và cuộc sống thôi.

Chia sẻ trang này