1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào dám lấy vợ đã mất trinh không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gnuhlehcimm, 26/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ừ thôi chả chấp! :)
  2. phodong

    phodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [r23)]
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nói chung là hôm nay chị không có hứng thú. Phun thoải mái đi!
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Có ********* đẻ nào đấy nó có nói năng kiểu ******** gì đi chăng nữa thì cả đời này anh vẫn gọi em là em yêu @} . Vậy được hem? :x
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    À quên mất không dính dáng gì đến chú Hùng ola nhé, lúc quote quên không xóa phần chú Hùng ở bên dưới. Confirm lại tránh anh em hiểu nhầm. [r2)]

    Nhìn lại rồi, nick phò động mới lập là của chú Hùng. Chú Hùng nói năng lại vụ này cho đàng hoàng đi [r37) .
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    @phimkhach cảm ơn anh! Nhưng mình không nên tự hạ thấp bản thân để phải bận tâm đến những thể loại này.
  7. phodong

    phodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ông ko phải là nick Hungola [r23)]
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Em mới đọc được bài này trên vietnamnet http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/119833/su-that-dang-sau-nhung-hieu-lam-cua-phu-nu-ve-phai-manh.html

    Sự thật đằng sau những hiểu lầm của phụ nữ về phái mạnh
    Đã đến lúc bạn nên ngừng nghĩ "oan" cho đàn ông sau khi tìm hiểu rõ sự thật đằng sau một số điều thường hay hiểu lầm về họ.

    Đàn ông thích người phụ nữ kín đáo, từ tốn, biết nghe theo những yêu cầu của họ


    Phụ nữ thường hay hiểu lầm khi nghĩ bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn nửa kia của họ đồng ý với tất cả những gì họ nói. Trên thực tế, đây không phải phẩm chất mà phái mạnh mong đợi ở cô gái họ hẹn hò.

    Hơn nữa, trái ngược với ý nghĩ của phái yếu, đàn ông không dễ đọc được suy nghĩ của phụ nữ. Họ cũng không đoán biết chính xác những gì bạn thực sự nghĩ đằng sau những lời ậm ừ, sự im lặng, thái độ lạnh nhạt, cái liếc mắt hay hành động đóng sập cửa trước khi đi...

    Đàn ông và phụ nữ giao tiếp hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, khi hẹn hò, các chàng trai mong muốn bạn sẽ tham gia một cách cởi mở vào các cuộc trò chuyện giữa hai người để tìm hiểu về nhau.

    Cụ thể hơn, họ thích bạn bày tỏ rõ nhu cầu của mình, từ đó họ mới biết bản thân có đáp ứng được không để tiếp tục duy trì mối quan hệ. Họ cũng muốn bạn luôn thể hiện mình trước mặt họ một cách chân thật nhất như khi chỉ có bạn đối diện với bản thân.

    Điều phái mạnh thực sự tìm kiếm ở phụ nữ không phải là vẻ kín đạo, biết nghe lời. Đó phải là người phụ nữ vui tươi, hạnh phúc, người luôn tự tin nói ra các nhu cầu, đòi hỏi của mình một cách rõ ràng, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự nữ tính. Với họ, suy nghĩ tích cực và trạng thái vui tươi chính là yếu tố mang lại một mối quan hệ hạnh phúc.

    Bên cạnh đó, khi trao đi tình yêu, sự quan tâm của mình, đàn ông luôn khao khát được đáp lại chứ không chỉ là im lặng đón nhận. Họ muốn sự đáp lại này thể hiện qua các hành động nhỏ như: bóp vai cho chàng khi mỏi mệt, mua cho chàng một cốc cà phê khi bạn dừng chân trước cửa hàng Starbucks, để lại cho chàng một lời nhắn nhủ yêu thương, nấu cho chàng bữa tối hợp khẩu vị...

    Những hành động này không có nghĩa là bạn đang làm hư anh ấy hoặc anh ấy hy vọng nó sẽ diễn ra thường xuyên. Hãy nhớ, đàn ông chỉ duy trì tình yêu với người phụ nữ cũng yêu anh ta.



    Đàn ông không cần một người phụ nữ ca ngợi hay nói với họ rằng "Anh thật tuyệt vời!"

    Sự thật: Trong một mối quan hệ, đàn ông luôn coi trọng từng lời nói, ý kiến, suy nghĩ của nửa kia

    Hầu hết đàn ông đều cần người mình yêu quý xác nhận những thành quả đã đạt được. Họ coi đó là đối tượng đánh giá đáng tin cậy tất cả việc mình đã làm. Trên thực tế, đàn ông luôn thích thú, phấn chấn khi nhận được những lời khen ngợi của người yêu/bạn đời. Và mong muốn sâu xa của họ là được bạn thừa nhận họ đã hoàn thành tốt những việc bạn cần như: thay một chiếc bóng đèn, sửa chữa đường ống nước...

    Với phái mạnh, họ không coi lời khen ngợi là sự nịnh nọt hay làm hài lòng người khác mà đơn giản đó là sự tôn trọng của bạn đối với việc anh ấy đã bỏ công sức. Và không gì khiến họ thấy tuyệt vời hơn là luôn được tôn trọng thực sự.

    Thực chất, đàn ông lúc nào cũng muốn chứng tỏ sự mạnh mẽ, hữu ích của mình. Vì vậy, chỉ cần bạn luôn thể hiện sự đánh giá cao đối với anh ấy là họ tự thấy mình đã phát huy được những phẩm chất nam tính kia.

    Tất cả những gì đàn ông làm đều hướng đến "chuyện ấy"

    Sự thật: Đàn ông quan tâm đến cách bạn mang lại cảm nhận cho họ

    Phụ nữ thường hiểu lầm đàn ông hay có suy nghĩ đen tối. Trong mắt phái đẹp, mục đích của việc tán tỉnh, chiều chuộng của các chàng trai suy cho cùng để họ rủ được bạn lên giường với họ. Nhưng đây không phải mục đích duy nhất đàn ông hướng đến khi tiếp cận một cô gái.

    Tất nhiên, với những anh chàng ưa phiêu lưu tình ái thì kết luận này của phái yếu có phần đúng. Nhưng đối với những chàng trai đang tìm kiếm một mối quan hệ chính thức, chắc chắn đây không phải tất cả điều họ cần ở phụ nữ.

    Một khi đàn ông muốn lên giường với bạn nghĩa là họ thực sự bị bạn cuốn hút. Song điều quan trọng nhất với họ là cách ứng xử, thái độ, hành động của bạn khiến anh ấy có cảm nhận như thế nào khi ở bên bạn.

    Nếu anh ấy cảm giác muốn được ở bên bạn mãi, không muốn rời xa bạn một giây một phút thì điều đó có ý nghĩa hơn nhiều cả chuyện ********.

    ---
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Vì là vấn đề muôn thuở, rất hay ho, nên tôi xin tiếp tục tham gia 1 vài ý kiến có tính chất gợi mở (và cả tổng kết lại) để tất cả cùng tham khảo, suy ngẫm.

    - Vấn đề trinh còn, mất hay việc quan hệ trước hôn nhân như nhiều ý kiến đã nói và cá nhân tôi cùng quan điểm đó là: Do tư tưởng phong kiến áp đặt từ xưa nên giờ nhiều người mới bị thế (cả nam lẫn nữ). Vấn đề này cũng tương tự như sở thích đẻ con trai ở VN và 1 số nước châu Á (rộng hơn là tư tưởng trọng nam khinh nữ - tư tưởng đã đi sâu vào ko chỉ người nam mà còn ở người nữ, ví dụ rất nhiều người phụ nữ thực sự muốn sinh con trai chứ ko riêng gì chỉ đàn ông).

    - Những tâm hồn khoáng đạt, tiến bộ thường vượt được những trói buộc kiểu này. Dù rằng, đó chỉ là hình ảnh hư cấu, chỉ là nhân vật nhưng đâu đó là tư tưởng, là sự gửi gắm của các quan điểm tiến bộ. Ví dụ: Nhân vật Dương Quá yêu sư phụ Tiểu Long Nữ, hay sự chấp nhận hôn nhân của 2 giáo phái Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn đã được ngài Trương Tam Phong đồng ý - một điều mà các nhân vật đương thời ko thể nào hiểu được sự khoáng đạt, ko gò bó... của bậc tôn sư võ học như Trương Tam Phong.

    - Cái luật lệ, quy tắc gò bó khắt khe, bức bối chỉ gò được những con người bình thường, ko gò được những con người có cái tầm vóc hơn thế. Tích truyện Tiên Dung và Chử Đồng Tử là 1 ví dụ. Qua chuyện này, thấy được tâm hồn Tiên Dung quả ko thường. Tôi cũng nhấn mạnh thêm ý đã nói trong lần post bên trên: Người ta làm 1 điều gì đó khi họ cho điều đó là xứng đáng. Ở đây, nhị công chúa nhà Hùng Vương 18 đã thấy anh Chử thực sự đáng tin cậy (có hiếu...) + duyên lạ => phá bỏ ý đồ ko lập gia đình, phá bỏ quy tắc ko lấy thường dân, phá bỏ quy tắc trâu cọc, cọc trâu...

    - Luật lệ do 1 thằng, 1 ai đó, 1 tổ chức, 1 thế lực, 1 nhóm, 1 tầng lớp... đặt ra, và thường là để áp đặt, cai trị và ngu dân với nhóm còn lại. Chứ bản thân bọn đặt ra luật ko bao giờ thực hiện luật. Làm chính trị hay cái gì cũng thế. Chỗ này thực ra hơi sâu nhưng cũng xin đưa vào để ai đó muốn tìm hiểu sâu hơn có suy nghĩ và chiêm nghiệm. Thực ra là chỗ này rất hay, xin ko nói sâu thêm.

    - Vụ cô con gái Dương Bất Hối được sinh ra là do người mẹ là người yêu của Ân Lê Đình tự nhiên gặp được bố Dương Tiêu ngon lành và thế là yêu 7 năm ko bằng gặp 1 thằng ngon trong 1 tháng. Con gái sinh ra còn được đặt là Bất Hối, có nghĩa là ko hối hận về việc mình làm. Vì sao? Vì Dương Tiêu ngon lành, và xứng đáng với điều đó.

    - Nếu để ý kỹ, ta thấy phảng phất những bậc, đấng nổi tiếng.. đều có tư tưởng khoáng đạt, hào sảng, ko bị gò bó, trói chặt trong những quy tắc của lề lối cũ... (ko riêng gì trong tình yêu mà tất cả mọi vấn đề cuộc sống nói chung). Ví dụ B.A.C H.ồ chẳng hạn. Có nhiều mẩu chuyện lắm. Nhưng xin kể 1 chuyện thế này, nôm na là hình như có 1 vị linh mục rất quý trọng BÁC, trong 1 lần đàm đạo mới nhấn mạnh rằng, nên ăn chay thì tốt cho sức khỏe. BÁC liền nói: "Dân ta còn nghèo, còn khổ. Ăn mặn được thì tốt hơn". Túm váy lại, không bị gò trong những lề thói, xiềng xích vớ vẩn. Khi cần và đi vào đúng bản chất của vấn đề thì đâu ra đấy, vượt bỏ , ngon lành.

    - Ví dụ bản thân tôi. Nếu tôi có gặp 1 cô gái nào xinh đẹp, đáng yêu, có kiến thức, tài giỏi.. blah, blah. Rồi tiếp xúc, bọn tôi thấy hợp nhau, tâm hồn đồng điệu...Tôi ko nói gì chuyện yêu đương xa xôi gì. Nhưng, nếu giả như cô ấy có ý muốn trao thân hay nói cho sang, cho trầm trọng là "dâng hiến" thì tôi vẫn "đón nhận". Vì sao? Là vì tôi thấy mình đủ tư cách, đủ xứng đáng để nhận.

    - Một người đàn ông muốn biết mình đủ tư cách, đủ xứng đáng... hay ko, thì có thể tạm hình dung thế này. Hãy thử tưởng tượng mình là 1 cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu, có giá trị... Và, khi ấy nếu gặp 1 người đàn ông như thế thì mình (đang là cô gái) có yêu người đàn ông kia ko? Có sẵn lòng trao thứ quý giá của mình cho người đàn ông kia ko? Có thể ví dụ đơn giản hơn thế này, ví dụ một người đang nghĩ là mình có thể xứng đáng với mức lương 2000USD/ tháng. Thế thì, bây giờ người này thử tưởng tượng mình sẽ là Chủ doanh nghiệp, và nhìn lại người có trình độ như mình, thì có sẵn lòng trả 2000 USD/tháng cho 1 gã có năng lực như thế ko? Nếu ko, thì tức là bố này đang tự huyễn hoặc về bản thân của mình hơi cao.

    - Quay lại vấn đề, cái khó nhất là những cô gái còn quá trẻ, ví dụ từ dưới 22 tuổi, thì thực sự khó biết thằng nào là thằng thực sự xứng đáng. Vì bọn nó hót giỏi lắm. Toàn (đa phần) là bọn lừa đảo, ko ra gì. Chứ kể cả cô bé ấy 16 tuổi thôi, nhưng gặp được 1 chàng trai thực sự tốt bụng, tử tế, và có ý muốn nghiêm túc, thì việc trao thân chỉ là chuyện muỗi, chuyện trẻ con. Thế nên, theo ý kiến cá nhân tôi, cũng phải có 1 độ tuổi nào đó, cái này là ngầm hiểu thôi chứ ko có quy định thành văn bản, ví dụ tuổi 22 chẳng hạn - để cho tâm, sinh lý phát triển đến mức độ nào đó. Ngoài ra thì 1 điều cực quan trọng là phải có giáo dục đúng đắn từ gia đình. Giáo dục đúng đắn ko phải là dạy con ko ***, phải tránh xa nó... Mà giáo dục đúng đắn là đừng có ĐÚ. Đừng có nhuộm tóc xanh tóc đỏ, đừng mặc áo 2 dây,.... Khi ấy thì theo tôi xã hội và quan niệm xã hội sẽ ngày càng tốt hơn, thông thoáng hơn, tiến bộ hơn.

    Tạm có vài lời thế (ngày đầu tuần đang rảnh). Mời Ace tiếp tục chém :D
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    có ********* đẻ mất dạy nào đó nó ăn nói với a như chú thì anh cũng không chấp, bởi vì có lẽ nó quen nói với bố mẹ nó như thế rồi và người như nó thì là lũ súc sinh nên anh cũng chả chấp, ai mà chấp loại người đội lớp thú đâu chú, anh ít khi chấp hạng cấp thấp lắm nên chú cứ yên tâm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cố gắng tóm tắt lại ngắn chút, bác viết dài quá ai cũng lười đọc, cho dù nó có hay :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mấy thằng ngu nó có biết điều tra clone đâu e
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nhà chị có nuôi con chó cũng to mồm nhỉ :D, đến nhà chơi nó cứ sủa, để e khóa mỏm nó lại mình nói chuyện cho êm, chị thông cảm giây lát nhé, dù gì nó cũng là chó thôi mà

Chia sẻ trang này