1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào dám lấy vợ đã mất trinh không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gnuhlehcimm, 26/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Còn thì tốt, không thì cũng không sao. Đàn ông quan điểm phải rõ ràng, tốt nhất bày tỏ ngay từ khi yêu để phụ nữ họ chủ động tâm sự hay có quyết định khác. Nếu tình yêu không đủ lớn để vượt qua được cái định kiến về ********** (không phải tiết hạnh) thì cũng không đáng lên án. Đó là tự do, quan điểm cá nhân :)
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ồ mình hiểu rồi , Mình vẫn luôn tôn trọng những người mình cho là xứng đáng với điều đó . Cảm ơn bạn
    Đỏ : nói ra xấu hổ chết đi được :((
  3. MichaelHung

    MichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Phải biết động não suy nghĩ xem có phải là clone không chứ chú, não chó vẫn nghĩ được mà, lần sau mà ăn nói mất dạy gọi con gái người ta là phò này phò nọ là a khóa mỏm bố chú lại nhé, không khóa nó cũng không dạy dỗ chú được :)
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chú Michael bớt nóng, chuyện này để anh giải quyết, đừng to mồm như chú Pk
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Uli : Tôi thì vẫn vô duyên như thế nhưng cái vô duyên của tôi ko hại gì bạn đúng ko ? Bạn ko thích có thể bỏ qua , còn lại để phê phán hay nhận xét tôi thì chỉ ba mẹ tôi có quyền - người ngoài tôi coi là rơm rác . Mà rơm rác thì tôi sẽ ko để tâm đâu . Tôi cảm ơn Uli đã quan tâm nhưng cũng nói để Uli bớt nhọc công nhọc sức về tôi - Hình như đây là lần thứ n tôi nói ý này với Uli nhưng đúng là Uli vẫn mãi là Uli . Tôi chẳng muốn nhắc đi nhắc lại mãi vấn đề này
  6. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Đẹt, bây giờ còn có cái thớt lôi mấy cái chủ đề liên quan tới cái màng này ra để bàn nữa.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12

    Tại trên đời còn những thằng bựa như mày nên chủ đề nài còn dài
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Người lôi chủ đề này ra bàn chắc không để ý tới thời gian bạn ạ. Chắc ko biết bây giờ là mấy giờ rồi ;))

    P.s: Anh Hùng, em không có nói xấu gì anh đâu vì em biết anh chỉ đùa thôi :))
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em gái dạo này nhí nhố quá !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cám ơn chú đã nhọc công làm rõ cho anh vụ cái nick Phodong cũng là nick nằm trong đống Hùng ô la và các bẹn. Vậy là chú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ anh giao rồi. [r2)] . Nhưng mà anh giờ nghĩ rồi, chơi với chú nhiều không khéo anh lại bị tiêm nhiễm từ chú, rồi lại mất hết tự trọng và trở nên vô liêm xỉ giống như chú. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng nên từ giờ anh phải hạn chế chơi với chú thôi. Còn vụ làm vườn thì lúc nào rảnh anh cũng sẽ giúp chú một tay giải quyết cái khu vườn của chú. Kekeke.... thế mới khôn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ờ, chắc bạn uliuli đoán đúng. Nhưng nguyên nhân là do em ý bị bệnh mất ngủ á? ~X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Uhm, quan điểm này cũng chẳng dễ có được đâu. Hồi đầu mà dính với em nào là mình cũng băn khoăn áy náy lắm, mãi sau mới ngộ được ra. Thành ra là giờ em nào gặp mình mà xin chết là cho chết luôn. Đơn giản là nếu em ý có chết với mình thì vẫn còn sống được với thằng khác. Kinh qua với mình rồi thì sau này có khá, chứ chập chững bước vào đời mà bập phải mấy chú như kiểu chú Hùng ô la thì coi như ngớ ngẩn tới trăm năm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thằng em dại này chết ở 2 tội.

    - Tội 1: là đặt niềm tin vào cái chỗ .... tụi bạn khen có người yêu xinh thì sướng rung người. (nguyên nhân chết)

    - Tội 2: Đang yên đang lành thì đi bốc **** của gái ị lên để hít hà. ( thời điểm chết)
  10. hoalienbao

    hoalienbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với bác anh chàng này tự bóp... của mình rồi ngồi khóc @-)@-)

    Nhưng giả sử TH khi hai người đang say đắm trong tình yêu (tưởng như viên mãn đến độ sắp đơm hoa kết trái hihi) thì tự nhiên nhận được đống thông tin **** trên thì sao bác nhỉ ??

    Anh chàng liệu có tự đặt câu hỏi của topic đang bàn "..." hay ko? Trường hợp này thì gọi là hoàn cảnh đưa đẩy hay là bản chất của thằng đàn ông luôn có tiềm ẩn nhỉ :-ss:-ss:-ss

Chia sẻ trang này