1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vẽ hộ em cái lịch trình đi thăm thú Hà Nội với ah :(

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi juvboy, 30/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đã lang thng nghĩa là không có điểm đến cụ thể. Lang thang mà hỏi là cụ thể ở đâu thì không gọi là lang thang rồi.
    Cá nhân, thấy mấy cái bảo tàng cũng hay:Mỹ Thuật, Quân Đội( cột cờ Hà Nội), Lịch Sử, Hồ Chí Minh...
    Khu vực Hoàng Diệu: Hậu Lâu, Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Bắc Môn... Đi cho biết.
    Mình đi bao nhiêu ngày, mà vẫn chưa hết.:P
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ý này hay! Thế anh Đức có trả lời được câu hỏi ấy không? Em muốn hỏi câu ấy đấy.
    Mỗi lần có khách đến chơi Hà Nội, em chẳng biết mua cái gì gửi làm quà cho đặc sắc Hà Nội, ngoài mấy kg chè, ô mai Hàng Đường, Hồng Lam với bánh cốm Hàng Than. Mà mấy cái đấy có phải ai cũng thích đâu. Haizz!
  3. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, Có vẻ như là đi các bảo tàng và chùa là có lý nhất nhể ;));));))
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Mấy thứ em yêu kể cũng tương đối rồi còn gì. Chuyện quà gì còn phụ thuộc vào mùa ví dụ như mùa thu thì gửi cốm chẳng hạn, vào khu vực như miền trong có thể gửi giò chả, vào người nhận như gửi quà cho em yêu thì anh gửi tấn ảnh chụp anh đức :x

    Anh cũng hay mua nem chua ở ngay Ngã tư sở gần nhà gửi đi làm quà, nếu người nhận nhận đc ngay trong ngày thì đôi khi còn là ngan quay, thịt chóa
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Xôi thịt quá!@-)@-) Chả có thứ gì thanh nhã, thơm tho, để lâu, dùng dần được cả! =((
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Ảnh chụp anh Đức em phải xếp vào nhóm sen mùa hạ, cốm mùa thu chứ. Sao lại đi xếp vào nhóm xôi thịt thế kia. Thôi ko có quà cho em nữa.

    Ko thich thì em mua kẹo dồi, kẹo lạc, bánh chả Bảo Minh hay làm ít quần áo vải vóc, chiếc khăn gió ấm...
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ơ dỗi rồi ah?;)) Em phát hiện ra là anh Đức cũng dễ dỗi phết đấy! :-"
    Mấy cái thứ quà ăn uống ở HN xem ra không đặc sắc lắm, còn nếu đã đặc sắc thì có lẽ phải ăn "tươi" tại chỗ mới thú (ví dụ như món chả cá Lã Vọng chẳng hạn). Quần áo vải vóc cũng là 1 ý hay. Nếu muốn mang đặc trưng HN chắc phải ra làng lụa Vạn Phúc, mỗi tội xa mà nghe nói là giờ nhiều khi cũng hay bị chen lụa Tàu vào! =((
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Uhm, ở đó nhiều hàng đc lấy từ bên Ninh Hiệp. À mà anh trêu em yêu thôi, chứ ko dỗi đâu. Anh yêu em còn chẳng hết, dỗi gì.
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thôi thà cứ dỗi em còn thấy dễ thở hơn! ^:)^
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Uhm, tim thổn thức nhiều khi gây khó thở. Anh cũng có muốn thế đâu =((

Chia sẻ trang này