1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng lấy vợ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 03/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thảo luận giữa cô gái số 1 và chàng trai số 3 rất hay, dài nhưng mà tôi tin là mọi người vẫn đọc.

    Như đã từng post, tôi tôn trọng tiến độ xẩy ra cảm giác nên xxx của mỗi người phụ nữ. Tôi nghĩ xxx xảy ra trước hay sau hôn nhân không quan trọng gì đối với phụ nữ mà phải lấy mốc tình cảm diễn tiến đến đâu. Còn nam giới thì có vẻ hơi khác một chút, mốc cần xxx của họ có vẻ không quá phụ thuộc vào tình cảm của họ. Bởi vậy phân công lao động vẫn là: đàn ông có nhiệm vụ tấn công, phụ nữ có nhiệm vụ quyết định thua hay không.

    Nếu xã hội Việt Nam toàn những người số 1 và số 3 đang thảo luận văn minh như trên thì không còn gì để mà nói. Điều đáng nói là ta thấy một số thành phần nam giới có chủ trương gì đó nhằm cô lập các cô gái số 3... hehe, không biết cô lập xong có thừa cơ nước đục thả câu được tí gì không????????????????????????
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Huhu, sao lại ko tìm thấy cái nút e*** ở đâu cả là sao các mem ơi? Hôm qua thì thấy mà giờ nó đã trốn đâu mất tiêu. Nãy giờ cong đuôi lên cảm hứng dạt dào, lỡ nhấn nút post mà ko xem lại, giờ thấy nhiều đoạn cần phải mở ngoặc thêm quá :(

    P/S: sak, bài này thì thấy nút e*** này, bài trước thì ko có. Đùa chứ, ttvnol trêu mình à? =.=
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Nhân nói về tiến độ cảm nhận về người đàn ông nói riêng và nhận thức về một vấn đề nói chung, Phật giáo có đoạn như thế này:

    "Hòa thượng dạy rằng khi có người hỏi, ngài trả lời có suy nghĩ thì đúng được năm mươi phần trăm, còn không suy nghĩ mà nói đúng đến tám mươi, chín mươi phần trăm. Không suy nghĩ là vô ý thức, nhưng vô ý thức một cách sai lầm thì khác với trực tâm là trên ý thức một bước. Người vô ý thức thì dại khờ. Người có ý thức thì biết phải trái và trên nữa là trực tâm. Có ý thức là sử dụng chất xám là chất khôn của con người. Còn chất trắng là không suy nghĩ mà biết, trong khi người thường phải suy nghĩ mới biết. Bậc vô học không suy nghĩ, nhưng trong thiền định biết được".

    Cho nên người phụ nữ trong tiến độ cảm nhận về một người đàn ông thì cũng có thể là đồng thời cả 2 cách, cách có ý thức và cách vô thức (mà theo kiểu Uli nói là thấy người đó là chồng từ kiếp trước). Bạn Honey thì thiên về kiểu có ý thức hơn, mặc dù tôi có thấy bạn nhắc tới kết nối tâm linh. Theo tôi thì kết nối tâm linh không nằm trong nghĩa hẹp giữa người sống và người chết mà kết nối tâm linh nằm ngay giữa người sống và người sống.
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cũng am hiểu Phật giáo phết nhỉ, xem ra khả năng kiến thức tổng hợp và tâm linh của e cũng không thua anh nhiều đâu, chỉ khoảng 7 v 10 thôi:D
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Kiến thức để làm gì nếu không chịu vận dụng nó vào cuộc sống. Điều khác biệt của Uli và Hùng ola ở chỗ là Uli đã dám buông bỏ và thả lỏng những định kiến (tất nhiên có sự trợ giúp cật lực của người yêu), còn Hùng ola thì chưa làm được điều đó mà vẫn còn cố chấp vào cái sự "khôn".
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    không có gì là tuyệt đồi cả Uli ạ, chính vì thế không thể all đều có thể buông, đó chính là vì sao mà a nói 7 v 10 cô bé ạ:-*
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Không thấy hòa thượng nói về vụ buông tất với buông một phần thì cái nào hơn. Chỉ có Hung ola tự cho điểm mà thôi.
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chả có gì là tuyệt đối, nên linh hoạt nhưng không nên quá buông, nói chung thì kiến thức tổng hợp của e cũng thuộc dạng cao thủ rồi đấy :D
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13

    Lại nói về chuyện yêu vô thức. Thật ra sự vô thức này là kết quả của cả một quá trình rèn luyện có ý thức. Giống như nhà viết thư pháp, họa sĩ, nghệ sĩ dương cầm... Cái hay cái đẹp mà họ bật ra một cách vô thức phải trải qua sự rèn luyện qua những tầng bậc nhất định. Một người phụ nữ có khả năng yêu một người đàn ông vô thức và người đàn ông yêu một người đàn bà một cách vô thức cũng vậy. Người phụ 18 tuổi, 20 tuổi hay 28 tuổi mới đạt được trạng thái này còn phụ thuộc vào tố chất và cơ duyên của cô gái đó.

    Lấy ví dụ như Uli, trước khi gặp người đàn ông đầu tiên thì đã đi học, có nhiều bạn bè, cũng có những cái tình cảm yêu thích nhau. Rồi mình trải nghiệm, quan sát những người bạn trai ấy qua các hoàn cảnh. Nhưng có lẽ đến 1 năm trước khi mình gặp người đàn ông đầu tiên của đời mình thì mọi suy nghĩ nhận xét ấy trở nên cực kì cô đọng vào một câu thế này: tất cả những bạn trai mình đã gặp đều có thể thông minh, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu... nhưng chỉ thiếu mỗi một thứ là sự tự do về suy nghĩ. Và đoàng một cái thì năm sau mình gặp một người đàn ông có sự tự do ấy, thế là xong. Cả hai gần như không cần phải nói nhiều.
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    có cần phải giải thích điều này với 1 thiền sư như a không=)), người mà a yêu nhất bây giờ cũng gặp nhau như vậy đó, hầu như không cần tìm hiểu và không nói gì nhiều nhưng điều hiểu nhau cả. "người thường sống bằng cái đầu còn người tu thì sống bằng com tin" :D
    ngồi thiền đội cả không trung
    Sát na chánh niệm vô chừng tạp ngôn

    à quên, e hiểu những gì a nói không? =)), kekeke

Chia sẻ trang này