1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần các bác vào chỉ cho gà cái mà gà đang mắc phải

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelyboy91, 05/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    e vs cáo mới quen khoảng 3 tháng gặp mặt rất ít nên chỉ nói chuyện qua facebook yahoo. em được biết là khi quen thì không nên sms ,fb, yh nhưng do em thấy mỗi lần nói chuyện cáo cũng trò chuyện lại với em rất vui nên em mới sms ,fb ,yh nhưng chủ yếu nói sơ sơ chuyện hằng ngày trong dạo gần đây khoảng 2 tuần. qua cách nói chuyện em thấy cáo cũng thích em nhưng vừa rồi cáo đi chơi về và nói với em cáo đi với người yêu, đã quen được 1 năm. em hơi buồn và cáo dể stt chủ yếu cho em xem 2 nội dung " không hạnh phúc như tôi nghĩ trước đó", " muốn ngủ thật sâu để quên hết vài thứ không vui ". đây là tiếng anh em dịch ra vậy.
    mong các bác chỉ chiêu cho em và bác nào có bí kíp kua gái thì cho em xin để học hỏi với
    vì em kỳ vọng hơi nhiều nên giờ em hơi bùn chút
  2. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    khi nghe được tin biết cáo có người yêu, em bắt đầu nói chuyện ít lại. và cáo cũng chủ động pm nói chuyện với em nhưng tâm trạng của em không được ổn định em có nên nói chuyện tiếp vui vẻ với cáo không
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    [​IMG]
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Mún cổ vũ bạn tiến tới đó! Có sẵn sàng làm người thứ ba chưa? Bí kíp bí kiếp cái giề! Cứ đâm đầu thật mạnh vào đi! Hỏi han xem sao để stt như thế, có chuyện gì với ny, lúc nào kêu bùn chán là có mặt ngay!
    Đừng có đưa ra nhận xét gì về đối thủ hoặc chuyện tình 1 năm đó, chỉ đơn giản là sẵn sàng làm cáo vui bất cứ lúc nào. Nhất cự ly nhì tốc độ! ok?

    Ko sao hết! Nhưng đừng tránh cáo là được!
  5. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    @lonelyboy91 cái này đúng tủ của bác ALP rồi, lonelyboy91 chú yên tâm bác ý ủng hộ chú nhiệt tình với kinh nguyệt mà bác ý hiện có lonelyboy91 sẽ thành công vụ này thôi.
    - Bí kíp bác ALP lúc nào cũng có mấy quyển xin được của chú Hunter91 trong lần phỏng vấn chú ý mà bác ý cũng hay dắt ở cặp quần ý. "nói nhỏ cho chú biết biết cách mà xin.. bác ý"
    - Màn kịch mới chỉ diễn đến đoạn cảm nắng và buồn khi bít tin đồn đã có địch.Và nhận được lời khuyên đúng đắn của Cô Nàng Pha Lê là tiếp tục đập đầu vào tường cho dù đầu rơi máu chảy, ý của Pha Lê như thế này: Chú phải tìm hiểu xem cái thằng địch kia nó như thế nào, tích cách ra sao, trong lúc nó đang giữ cái đồn kia nó đối xử với cái đồn đó như thế nào, đây chính là điều mấu chốt mà cái đồn đó còn thiếu cái là thằng kia chỉ xây đồn không chát không sơn, t"hì chú phải chát, ốp, lắt cho nó or lăn sơn cho nó đẹp lung linh".
    - Nói cho cùng: trong cuộc tình của Cáo với thằng kia. Điều mà nó không làm được cho cáo thì chú phải làm được.
    (trong động có tĩnh trong tĩnh có động , địch động ta động trước, địch chưa động tâm trí ta đã động......) "bíp kíp đấy"
    - Nhưng theo Nàng Pha Lê kí nói thì cũng nên cẩn thận: Nước có thể đẩy thuyền nhưng có thể dập thuyền
  6. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Tiếp tục coi như là bạn bè và nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra bạn ạ.
  7. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    cảm ơn các bác đã tư vấn, cái bữa cáo nói với em là có người iu em bùn và nói với cáo là hum nay thấy bùn và chắc thức cả đêm chơi quá, thì cáo noi đi ngủ nhưng sao đó lại thức và nói ăn khuya vừa xong và không ngủ được nói chuyện với em gà đến tận 4h sáng. sang hum sao thì em cũng nói chuyện bình thường với cáo qua FB,YH,SMS nhưng thấy cáo cũng vui vẻ nói chuyện với em và hum nay cáo còn chủ động pm em. nhưng em không trả lời và đợi 2 tiếng sau mới pm lại nói chuyện là bận việc nhà gì gì đó rùi nói vài câu em off.
    giờ em không biết cáo này nghĩ gì nữa, cáo có cảm tình với em không và thằng người iu của cáo tính như thế nào
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Có 2 khả năng xảy ra trong TH này
    1/ Gái tung đòn gió, giăng lưỡi rắc thính ==> Chú có hy vọng, đưa gái đi ăn chơi, đụng chạm, cầm tay chân xem như không có gì.
    2/ Gái đã có thằng đặt vé nhưng đang có xích mích, rạn nứt ==> Chú có cơ hội, giữ mật độ tấn công vừa phải, khéo léo và nhịp nhàng để gái từ từ chuyển biến. Nói chung chịu khó phục kích đánh du kích (lúc thằng địch tấn chú rút, lúc nó nghỉ chú nhào ra bắn tỉa) là được.
  9. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    nhưng em có cảm giác này. em vốn là gà con chứ không được là gà lâu năm sắp thoát kiếp gà.
    em có cảm giác cáo đang vẽ dường cho em tán nó vậy đó.
    hum bữa nói chuyện có nhắc đến vincom gì đó em thì không biết cáo thì nói đi chục lần rùi. cáo nói với em hum nào sẽ dẫn em đi thử 1 lần nhưng em im lun không nói gì hết. do em ăn măc hơi quê quê, lại di chiếc dream nên hơi tự ti định đi tập gym rùi sắp vài bộ đồ mới rùi mới đủ tự tin hẹn cáo không biết em nghĩ vậy có đúng không và cáo có chán em không
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chắc tại gái thấy chú hơi khù khờ nên phải đưa đường chỉ lối cho chú đi nhanh nó đỡ... Sốt ruột!
    Cứ tự tin lên chú, chú không tin rằng chú tán đổ thì cuối cùng mọi con đường đều dẫn chú đến thất bại. Chú không ưa nổi bản thân mình thì sao gái yêu chú được. Khiếm khuyết chỗ nào thì bổ sung chỗ đó, nhưng đừng có tìm trên người mình thấy toàn khuyết điểm, xấu xí dẫn đến tự ti, mặc cảm. Hãy tìm những ưu điểm và làm nổi bật lên, nhiều lên. Người gầy thì tập gym, chơi thể thao, áo quần thiếu thì sắm thêm.
    Các chú bây giờ sướng vãi ra. Đi ve gái còn có xe máy mà lượn. Hồi xưa anh toàn phải đạp xe đến nhà gái mệt lè lưỡi chả còn sức mà đèo gái đi nữa.

Chia sẻ trang này