1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần các bác vào chỉ cho gà cái mà gà đang mắc phải

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelyboy91, 05/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh phấn khởi lắm! Cuối cùng chú Đau cũng quán triệt tư tưởng của anh rồi phải ko? Cái đoạn đo đỏ là chú vận từ ý nghĩa trong chữ ký của anh phải ko? [​IMG] Anh cảm ơn! => phần thưởng là 1 tuần bỏ qua kiểm duyệt bài chú [:D]

    Chú ơi, cái thời của chú ấy, mà phải đi xe đạp tán gái ấy, thì chắc là hết tiền đổ xăng. Chứ còn thời bọn anh mà đi xe đạp tán gái thì chú có biết ko? Oai hơn bố đời - ổi tàu, áo mông tơ ghi trắng đút quần ka ki, dép nhựa tiền phong...không cần leo lên xe đạp, chỉ cần một tay xỏ túi quần, một tay dắt ghi đông xe đi song song với gái là cả cư xá lác mắt rồi.

    Không có ý gì sâu xa, tại chú nhắc tới xe đạp thì anh ôn lại kỷ niệm thời trai trẻ chút. Tuy nhiên mỗi thời mỗi khác, nên chú dạy em nó thì chú phải nói rõ ra. Chứ còn cái thời của chú mà đi xe đạp thì là tại chú phang lô quá tay nên hết tiền đổ xăng thôi. Phải ko? :-ss
  2. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Qua những gì bạn nói thì tôi chắc chắn là cáo mà bạn đang tán đang có người yêu rồi, và vì đang trục trặc nên chỉ coi bạn là một chỗ để trút nỗi buồn thôi, chứ còn cáo vẫn yêu thằng kia lắm, bạn chẳng có % thằng lợi nào đâu. Tốt nhất lúc này là next đi bạn ah. Tìm cô gái khác còn không mà yêu, kéo dài chả đi đến đâu đâu.
    Chúc bạn thành công !
  3. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    đúng như bác nói hôm qua em với cáo gặp nhau em có hỏi thì biết cáo yêu 1 đứa nhỏ hơn 3 tuổi đang học 12. chuẩn bị ôn thi đại học. em thì lớn hơn cáo 1 tuổi nhưng mặt và cách suy nghĩ nhỏ hơn 5 tuổi lận y như đứa học sinh phổ thông thui. em nói chuyện chán ngắt nhưng lúc nào pm qua cáo cũng nc với em, chỉ khi em stop thì thôi. tối nào cáo nói cũng đi chơi với thằng bạn thân cấp 2 vừa về là pm cho em nói vừa vê và kêu em đợi 3 min để cáo thay đồ nói chuyện tiếp.
    em cũng có cảm giác cáo đang lợi dụng em để xoá nỗi buồn.
    vừa rồi qua nói chuyện cáo nói mẹ cáo muốn cáo học rồi di làm kiếm người nào có công việc ổn định rồi lấy, cấm cáo quen bạn trai.
    giờ em thì k chững chạc và không biết dứt điểm quyết định thế nào. bác nào cho em biết nên nói với cáo như thế nào
  4. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    em vừa không giữ được lòng nói thẳng với cáo về vấn đề thằng kia cáo nói là muốn có quen hệ bạn bè tốt với phái nam do không chơi thân được với phái nữ. giờ em muốn mạnh mẽ dể nói thẳng chúng ta đường ai nấy đi mà vẫn không dám nói không biết làm gì cả
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    và cuối cùng đã có kết nó yêu thằng kia và tham lam muốn em làm sơ cua cho nó. em đã quyết định tập trung vào người khác
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    tôi bổ xung thêm ý này:
    "xăng đổ vào mồm"
    phỏng? chú đau :))
  6. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Mới sáng ra thấy ca của chú vui quá nên bươn vào nói...khoác luôn [:D]

    Báo cáo nhặng xị cuống cuồng như trên chắc đang tâm trạng lắm hử. Lên sân thượng chạy vài vòng, hít đất, buộc hệ tuần hoàn làm việc thay cho hệ thần kinh đi, tĩnh tâm tĩnh trí lại. Gái nó đi chơi với thằng khác, được hôn hít, xào khô, móc lốp, nghĩa là thỏa mãn về thể xác, tối về sms, pm facebook với chú được tỉ tê, hờn dỗi, ngợi khen, nghĩa là thoải mãn về tinh thần. Thể xác và tinh thần đều được viên mãn, gái nó vẫn đi con đường của nó đấy chứ. Còn chú núp trong lùm lâu lâu ló ra trợ giúp cho cái việc thủ dâm tinh thần của gái, thì đấy cũng là...con đường của chú. Thế thì cớ gì chú có quyền "mạnh mẽ để nói thẳng chúng ta đường ai nấy đi" với gái, chú và gái đã bao giờ đi chung đường đâu.

    Gặp những gái như này sẽ là cơ hội rất tốt để chú luyện thần, đập tan cục quê và triệt tiêu cục tức, vớ vẩn lại còn được thi triển "long sàn quyền", tích lũy kinh nghiệm cho công cuộc đục đẽo gái ngon về sau. Nhưng hình như chú đã chốt hạ, nên a cũng không nói...khoác nữa [:D]
  7. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    từ nào giờ em chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng gái đứa nào cả nên trình của em kém, giờ em gặp đứa này em thấy suy nghĩ của em lúc trước không nên có . em chưa nói với gái là đường ai nấy đi em chỉ mới nói là em vs gái nói chuyện thường xuyên thế này thì người yêu của gái có hiểu lầm không và nói 1 hồi gái xin lỗi em đủ thứ và nói sẽ không làm việc này nữa. em cũng nói thẳng với cáo là em cũng yêu cáo nhưng tiếc là do cáo có người yêu rồi. sáng hôm sau cáo pm trả lời em như thế này " Tối hôm qua e đọc tn a r, nhưng k bik phải nói thế nào, e k phủ nhận rằng mình có thích a và quan tâm a nhiều, e cảm thý có lỗi vs a vì chính e làm a phải hiểu lầm, e k xứng đáng vs tc của a, có lẽ e nên dừng lại. Em cảm ơn a vì tất cả tình cảm và sự quan tâm a dành cho e, e sẽ k bao h quên điều đó. Chúc a hạnh phúc với cuộc sống mới nha a ! Còn giờ e phải ôn bài đây ^^"
    em thật sự rất tức vì bị gái lừa cú này, em thì cũng muốn qua chuyện này học hỏi kinh nghiệm từ các bác cao thủ.
    p/s: lý do em nói thẳng với cáo là do cáo rủ em đi chơi khi mà cáo thi xong, em thì cũng muốn biết rõ cáo với thằng đó có xích mích gì sắp chia tay hay không, nên mới quyết định làm rõ hỏi thẳng.
  8. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Trong hoàn cảnh này bạn nên làm như sau
    Thứ 1 : tỏ tình và dồn gái vào thế phải lựa chọn, hoặc làm người yêu hoặc ko liên lạc j nữa, tuy mạo hiểm nhưng lúc đó gái sẽ hoang mang và buộc phải lựa chọn, xác xuất thành công sẽ là 50 - 50 hoặc 40 - 60 nhưng nếu bạn ko làm thì vĩnh viễn bạn chỉ là bạn bè thôi chứ ko thể tiến xa hơn được.
    Thứ 2 : cố gắng tu dưỡng để thành một người đàn ông trưởng thành, vừa để giữ cáo và đến lúc đó thì ko chỉ cáo bạn nói mà cả những cáo khác sẽ bị hấp dẫn bởi bạn thôi. Cái này khó hơn nhưng là việc bạn buộc phải làm thôi.
    chúc bạn thành công !
  9. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Đấy, chú lại nghĩ sai nữa rồi, gái chưa bao giờ lừa chú cả, chí có chú đang tự đánh lừa vị thế của mình trong cái mớ tình cảm hổ lốn của gái thôi. Chỉ với những dòng chat chit nhăng cuội, gặp gỡ tà lưa chém gió trong một mối quan hệ đực cái thì chẳng có cớ gì chú lại "quyết định làm rõ hỏi thẳng" bất cứ việc gì với gái cả, trừ phi gái đã ngã vào lòng chú, đằng này gái đã rành rành "đi chơi với người yêu về" ngay từ post đầu chú báo cáo.

    Còn cái dòng tin nhắn gái gửi cho chú đấy, cũng là một dạng thủ dâm tinh thần mà thể loại gái như này rất yêu thích. Chú phải tin rằng cứ tối tối gái lại nhắn như thế trong 1...group được đặt tên là "Boy nhép" chẳng hạn và send đi hàng loạt, trong lòng gái lúc ấy khó tả lắm, hờn dỗi, hồi hộp, chờ đợi...nhưng cái cảm giác sướng là chủ yếu [:D]. Chú phải dần làm quen với những việc như thế, tức tối chỉ có hư sự mà mặt lại nổi mụn khó coi.

    Chú nói rõ quan điểm "chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng gái đứa nào" a có lời ngợi khen và khuyến khích, nhưng chú cũng phải quán triệt tư tưởng không hiềm khích, nổi giận, hận thù với những gái lợi dụng tình cảm của mình để thủ dâm tinh thần, thì chú mới thanh thản được. Còn với gái này, để thực hiện đúng đắn chủ trương, quan điểm mà chú đã đề ra thì a khuyên chú té khẩn trương.
  10. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    gái nó có ny rồi đấy, việc đầu tiên là xem xét có nên tán hay không, với a thì là không

Chia sẻ trang này