1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm nào của người xưa là xấu và gây hại?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 07/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ọe! Lại buồn nôn rồi! :-&

    Khó nhở! Thế làm thế nào bây giờ?@-)

    Đôi lúc chú cũng ăn nói như một người tỉnh táo. Xem ra trong người chú 10 phần thì tuy 8 phần bệnh nhưng vẫn còn le lói 2 phần (hi vọng) bình thường đấy!:-bd
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cái đó gọi là biến hóa khôn lường:D, e đi ngủ đây, đang xỉn rượu nói nhiều sợ bị chửi=))=))=))
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    2 phần có hi vọng phục hồi được của chú Hùng là nhờ say xỉn mà đỡ bệnh đó. :))
  4. un_in

    un_in Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2012
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    4
    Mình thấy câu này các cụ sai lè lè nè:
    Ai nhứt thì tôi đứng nhì
    Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba
  5. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Có tay nhạc sĩ phán một câu vừa hay vừa đúng đó là "Người điên không biết nhớ, người say không biết sợ". Trong trường hợp nầy chú í vừa xỉn vừa run vậy có khi nào chú nó giả xỉn, giả điên để chạy tội?
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    a cũng từng giả xỉn để xàm sở các cô gái đấy chú ạ=))
  7. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    __________________________________
    Nhiều mà, trừ những kinh nghiệm tầng cao thì ít khi "sai " còn những kinh nghiệm trong một quãng time, thời kỳ không quá dài + kinh nghiệm bị gán gép yếu tố chủ quan hoặc cái tôi quá lớn thì đa phần chỉ "đúng " đc một đoạn time thôi.

    Những kn của các cụ "sai" là tương đối nhiều. Bởi vì kinh nghiệm và thực tiễn phải luôn được song hành và đặt lên bàn cân thì xác xuất tìm ra đc kết quả đúng - bản chất đúng của vấn đề mới cao.
    time, không gian, môi trường luôn luôn thay đổi . đúng của hnay lại là sai của ngày mai là việc thường ngày sảy ra ...
    KN của các cụ ở thời điểm ấy đúng đc 3x % thì hnay chỉ còn 1X% .
    KN hnay của chúng ta đúng đc 30X% thì một hôm nào đó cũng chỉ đc 2X%
    KN tương lai đúng ở thời điểm ấy là 50X% thì hnay có thể chỉ đúng 10x% và tương lai nào đó lại sai hoàn toàn..... vân vân.


    Nếu nói là " đúng" thì cũng đúng . Vấn đề là ng ta hiểu đc phạm vi đúng, môi trường, time, hoàn cảnh, và vì sao lại "đúng".
    nếu nói là "sai"...
  8. linhxinh.th89

    linhxinh.th89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    3
    Câu này là các cụ nói phét nhé, hoa sen làm gì có cành:

    Hôm qua tát nước đầu đình

    Để quên chiếc áo trên cành hoa sen

    Em được thì cho anh xin

    Hay là em để làm tin trong nhà.
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Câu này hồi cấp 3 đc học, 1 thằng trong lớp anh( dân chuyên toán) đứng lên thắc mắc:
    - em thưa cô, sao câu thơ là để quên cái áo mà ko phải để quên cái quần ạ.

    Cô còn đang lúng túng thì một thằng khác chen ngang: thì người ta bảo yêu cởi áo cho nhau chứ có ai bảo yêu nhau tụt quần cho nhau đâu. =))
  10. linhxinh.th89

    linhxinh.th89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    3
    Suy ra các cụ không chỉ nói phét mà còn áp dụng ko đúng với thế hệ bây giờ nữa rồi
    Bạn anh hồn nhiên thế;))

Chia sẻ trang này