1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị đọc giúp e với ạ,không biết dư thế nào nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sagittarius_codai, 08/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sagittarius_codai

    sagittarius_codai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chia tay và buồn
  2. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Bạn trai đã nói thế là muốn chia tay rồi, nhưng cậu ta nói đúng, cuộc sống vợ chồng ko hề đơn giản, bạn cần phải thay đổi bản thân để thích nghi thôi. Tuy nhiên ông cha dạy là trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng, nếu như bạn đã lớn thì nên lấy chồng, nếu ko phải anh ta thì có thể là một người đàn ông chín chắn khác và chấp nhận bạn, đó mới là quan trọng, mình nghĩ cuộc sống gia đình sẽ khiến bạn tự rút ra được bài học cho mình thôi.
  3. sagittarius_codai

    sagittarius_codai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chắc là a ấy lo cho tương lai nhiều ạ,muốn e tốt hơn,e vẫn đag học a ạ,2 năm nữa e mới ra trường,anh ấy thì cbi tháng tới là đi làm
  4. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông như vậy là đúng em ah, em cần hiểu rằng trên đời này ko có cái gì tự dưng mà có, cũng ko có gì thành công mà ko có điều kiện cả, tình yêu và hôn nhân cũng vậy thôi, cả hai đều cùng phải cố gắng hoàn thiện mình để sống theo những chuẩn mực đạo đức của xã hội, có như vậy hôn nhân mới bền vững và hạnh phúc được. Nếu em hiểu điều đó thì nên cố gắng rèn luyện để hoàn thiện bản thân, đến lúc đó cậu ta sẽ thay đổi suy nghĩ về em thôi.
    Chúc em thành công [r32)]

Chia sẻ trang này