1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Zealand ASEAN Scholars Awards 2014: Calling for applications now!

Chủ đề trong 'Du học' bởi pexiu, 11/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FAD_87

    FAD_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình phỏng vấn chiều 03/09, hẹn pv lúc 2h, là gnuwi dau tien buổi chiều, dưới đây là một số cảm nghĩ, mình nghĩ mình tạch đến 99% rồi :D.

    Mình thời gian phỏng vấn khoảng 30-35' gì đó, có 3 người pv như mọi người đã biết rồi.

    Có lẽ 3 vị giám khảo của chúng ta đã nghiên cứu hồ sơ các ứng viên khá kĩ nên không có màn giới thiệu bản thân gì cả, vào là hỏi luôn thôi. Mình bị hỏi các câu sau:

    Tại sao em lại chọn ngành này?
    Tại sao em lại chọn Newzealand?
    Em chọn khóa học master research hay coursework?
    Tại sao em lại chọn coursework?
    Một câu hỏi liên quan đến một vấn đề mình đã đề cập trong CV, có liên quan tới tình hình hiện tại của VN..
    ....
    Trong quá trình mình trả lời thì dựa trên ý mình trả lời họ hỏi tiếp mấy câu nữa, theo chiều hướng trả lời của mình. Nói chung mình đã trả lời không tốt lắm, hic, đặc biết là anh người Việt Nam, hỏi mấy câu rất ngắn gọn nhưng mà khó trả lời, mình thích phong cách của anh này, anh ý tạo cho mình cảm giác như 2 người đàn ông đang tranh luận với nhau và tất nhiên phần thắng có lẽ 99% đã thuộc về người hỏi rồi :D, còn một chị nguwoif NEwzealand vad một chị trong ĐSQ hỏi mấy câu khá nhẹ nhàng, xong thì ngồi thỉnh thoảng ghi chép cái gì đó . TRong lúc tả lời mình đã uống hết một cốc nước to, hehe. Chúc các bạn may mắn, mình tạch chắc rồi, nhưng hoàn toàn khâm phục, đặc biệt anh Việt Nam hỏi mình, tuy mình trả lời có tệ nhưng phải nói là anh ấy đặt mấy câu hỏi rất hay, xúc tích và ngắn gọn, khó tả lời nữa. Good luck, hẹn các bạn năm sau.
    PS. pv sau mình có 1 bạn học cummunication đang làm ỏ hv báo chí thì phải, không biết bạn ý có ở d đàn này ko, hy vọng bạn trả lời tốt :D
  2. Welkin

    Welkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn học kiến trúc đúng không? Hôm qua mình phỏng vấn trước bạn thì phải?
  3. Sierra

    Sierra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1
    ơ đúng rồi ạ :)). Chị Welkin phỏng vấn tốt ko ạ?
  4. Welkin

    Welkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng giống mọi người! Về nhà là không muốn nghĩ lại mình đã nói gì nữa! Đúng là phục tài interviewers!
  5. meohamdi2711

    meohamdi2711 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Minh thay pv roi, la ko biet se di dau ve dau, ko biet nguoi nghe cam nhan dc gi tu minh, chung' ta cung doi thoi. Nghe ban noi' lam to nguong mo anh vn do qua, ko biet anh co pv o trong tp.hcm ko nua....t5 tuan sau la toi minh len dia roi. Ban hoc nghanh gi the ?
  6. cherry24

    cherry24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    14
    nghe các bạn nói làm mình tò mò về anh Quốc Anh quá, không biết đến mình bị quay như thế nào @.@ nhất là vụ "câu hỏi rất hay, xúc tích và ngắn gọn, khó tả lời" ...
  7. linhleajc

    linhleajc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em là bạn pv sau anh đây ạ :D. Em trả lời xong ra cũng hoang mang lắm, anh Tuấn Anh (đúng không ạ?) có những câu hỏi rất thử thách ứng viên. Em trả lời xong cũng phải uống nước rồi mới ra về được, hehe. Mà em xem topic năm ngoái có 1 anh được hb nhà nước rồi vẫn được hb này anh ạ nên chắc trường hợp của anh không đến 99% đâu: http://ttvnol.com/Duhoc/1423284/page-38.
  8. Thao.Nguyen

    Thao.Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    71
    cập nhật tình hình phỏng vấn tại Đà Nẵng đây! Anh Tuấn Anh đúng là " khó chơi" thật. Bọn mình tại Đà Nẵng hầu như không có các câu hỏi tại sao bạn chọn học ngành này, tại sao trường này, tại sao chọn NZ. 3/5 bạn chiều nay đã bị xoáy vào CV hoặc statement. 2 người còn lại không biết vì lúc đó bọn mình đã đi về.
    Mình được hỏi về Finance của Việt Nam, các tình hình thực tế của nền kinh tế, tình hình kinh té của địa phương, thách thức, một số điểm trong các bài nghiên cứu trước và giải pháp. Haizzz. Cảm giác nói chung là không tốt! Thôi! đã lên thớt rồi cũng tốt. Về ăn ngon, ngủ yên chờ bao h cho đến tháng 10
  9. Sierra

    Sierra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay các anh chị pv đã bay vào Đà Nẵng rồi à. Nhanh nhỉ. Ô nếu thế thì chắc hôm qua pv t nghe nhầm, ở HN pv có 2 ngày 3-4/9 thì có khoảng 20 ng đổ lại thôi nhỉ.


    Anh Tuấn Anh hỏi nhiều câu hóc, mà anh í hỏi dồn dập nữa. Mà t thấy cả chị Giang và cô New Zealand hỏi các câu cũng ko dễ thở đâu, toàn những câu quyết định cả.
  10. hona_mu

    hona_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình có kinh nghiệm thế này. Tất cả những gì các bạn chuẩn bị thì các anh chị phỏng vấn đã nắm rõ và biết các bạn sẽ trả lời rất tốt. Cho nên, chắc chắn họ sẽ để ý những lỗ hổng trong các bài viết hay CV của các bạn. Các bạn nên chú ý đến các tiểu tiết nhé. Chúc các bạn may mắn

Chia sẻ trang này