1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Vừa nãy, ở Mỹ Đình, anh Nick nói về mấy điều thú vị mà em muốn ghi lại ở đây.
    - Trên thế giới này, không có cái cây nào là hoàn hảo; nhưng lại có những loại cỏ được thừa nhận là rất đẹp.
    - Hồi trước, khi còn nhỏ, có khi anh bị tới 12 người chế giễu, chê bai trong trường của anh ấy. Người thứ 5, khi chế giễu anh ấy, không hề biết rằng, anh đã bị 4 người chế giễu rồi. Người thứ 6 thì cũng vậy, không biết anh đã bị 5 người chế giễu rồi.... Rồi người thứ 12 cũng không hề biết, trước đó, anh đã phải chịu sự chê bai của 11 nguồi rồi.... Và sau này, nhớ lại, anh bảo, hôm ấy, nếu chỉ thêm một người chế giễu, chê bai anh nữa thì anh gục ngã mất!
    Em nghĩ, anh ấy muốn nói về sự vô tâm thường gặp của chúng ta đâu mà.
    Anh ấy còn bảo, nhiều khi chúng ta rất cần sự khích lệ, có khi chỉ cần là của một người thôi cũng được.
    - Câu chuyện về người đàn ông cứu vợt từng con sao biển sau trận bão cũng rất thú vị. Ý của câu chuyện là, chúng ta có thể không làm nổi sự khác biệt to lớn, sự khác biệt được nhiều người biết đến; nhưng chúng ta có thể luôn tạo ra sự khác biệt cụ thể, đẹp đến không ngờ.
    - Anh ấy lại bảo, khi ai đó mất đi, thì cái làm cho những người ở lại nhắc đến sẽ không hẳn là những thành công, thành tích của họ mà lại chính là 'họ đã là con người thế nào, có tử tế không, có biết sống vì người khác không...".

    Em ngồi ngay hàng đầu tiên, gần chỗ anh ấy nhất, nên nhìn thấy rõ anh và nghe rất chăm chú.

  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Anh Nick đã nói là, không phải tất cả những người thành công đều tử tế như nhau; có những người thành công bằng nói dối và hoàn toàn không tử tế.

    Em xin ghi lại ở câu chuyện về việc cứu những con sao biển mà anh kể tối qua.

    SỰ KHÁC BIỆT
    (Tiêu đề này là do em tự đặt)
    Một ngày nọ , sau cơn bão lớn, bãi biển trở lên xơ xác, hoang tàn. Vô số những con sao biển bị sóng đánh dạt lên bờ cát. Chúng chỏng chơ trên cát, chờ chết dưới ánh nắng mặt trời mùa hạ.

    Trong khi nhiều người còn lo hoàn thành những công việc của mình sau cơn bảo thì vẫn có một người đàn ông lẻ loi, cặm cụi nhặt từng con sao biển và đưa chúng trở về với đại dương. Trở về được với đại dương, với chúng, là trở về ngôi nhà thân quen của chúng, là trở về với sự sống của chúng!

    Một người thanh niên đi qua, thấy vậy, liền dừng lại.
    - Ông ơi, ông làm vậy cũng sẽ không thay đổi được gì đâu. Hãy nhìn xem, có tới hàng vạn con sao trên bãi cát chứ ít đâu, ông! Ông sẽ chẳng tạo nổi sự khác biệt gì đâu!
    - Vâng, anh cũng không hoàn toàn vô lí; cơ mà.... Cơ mà, với mỗi con sao biển mà tôi đã và vừa đưa chúng trở lại đại dương thì quả thật là tôi đã tạo được SỰ KHÁC BIỆT CHO CUỘC ĐỜI CỦA CHÚNG!


    Em cho là câu chuyên trên của anh Nick rất hay!
  3. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    ĐÁP LẠI LỜI THAN PHIỀN.

    Chỗ làm việc của em thật đa dạng, nếu xét từ cách thức ứng xử bằng lời nói trước các vấn đề giao tiếp,khi thì từ phía chủ nhà- nghĩa là từ phía người của cơ quan em, khi thì từ phía khách.
    Em thường xếp những lời nói ấy vào nhiều nhóm (A,B... X, Y, Z), theo một tiêu chí nào đó với chiều tăng/ giảm dần.
    Hôm nay, em xin chép những câu nói thuộc nhóm đấu tiên là nhóm A và nhóm cuối cùng là nhóm Z. Với mỗi nhóm ấy, em chọn ba câu tiêu biểu nhất.

    A1: Nếu bạn/anh/chị không vui, tôi cũng không vui đâu.
    A2: Nếu quả thật mà phải đối mặt với những thứ mà b/a/c mô tả thì tôi cũng sẽ thấy bực dọc.
    A3: Tôi hiểu mối quan tâm của b/a/c và tôi sẽ làm mọi thứ để b/a/c được hài lòng hơn.

    Z1: Không có ai là hoàn hảo cả!
    Z2: Đấy không phải là chuyện của tôi!
    Z3: Tôi không quan tâm nhá!

    Nên là A hay Z ?
    [:D]
  4. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    ĐÁP LẠI LỜI THAN PHIỀN (2)
    Cuối giờ chiều hôm qua, em lại nghe được một câu đáp lại sự than phiền của một chị bên phòng Kế toán chỗ em với khách:
    - Em hiểu được những khó khăn của các anh, nhưng chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình.

    Còn sáng nay, vừa rồi, cũng vẫn là sự đáp lại than phiền của khách của một anh trong phòng em:
    - Bạn hãy kiên nhẫn. Tôi sẽ kiểm tra lại!

    Những câu trên được em xếp vào những nhóm trung gian, giữa hai nhóm A và Z.
    Em xếp câu nói của chị bên phòng Tài chính vào nhóm K, còn câu của anh đồng nghiệp phòng em thì vào nhóm P.


    Xem ra, số lượng câu các nhóm X, Y và Z vẫn là nhiều nhất!
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Mấy anh trong tòa soạn đã đẹp tai mà lại còn vui tính, dí dỏm hết biết. Cho nên, sáng nay, hỏi chơi chơi mà cũng có ý đùa rằng, "Mai Đan ơi, tiêu chuẩn về chồng con thế nào rồi?' Hi...hi....
    Thế là em giả nhời rằng, "Về nhà cửa, thì phải có ít nhất hai cái nhà nhiều phòng, cái nào cũng phải có 2 phòng khách, 2 phòng sách (1 cho người lớn, 1 cho trẻ em), mấy phòng ngủ+ phòng ăn nữa, cái nào cũng phải có những cửa sổ nhìn ra vườn cây xanh, có một cái hồ nước để bơi! Một cái ở thành phố, một cái ở xa xa một chút, nơi mà vừa yên tĩnh lại vừa xanh tươi, trong lành là được ạ! Các thứ khác thì em sẽ trình bày sau, được không ạ?"
    Cả mấy anh đều nhìn em và cười rung hết cả hai vai.[:D]
  6. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay, ngồi uống trà đầu giờ, Phó TBT lại gợi lại chuyện "tiêu chuẩn về nhà cửa" mà em nêu ra hôm qua đối với "chồng con". Sếp bảo, riêng cái nhà "xa xa, yên tĩnh với cả xanh tươi" ấy thì nên thêm yêu cầu là nó phải nằm trên lưng đồi thoai thoải, trước nhà nhất thiết phải có suối đẹp chảy qua!
    Hí ... hí... nghe xong, em không nhịn được cười, cũng rung cả hai vai và thầm tự nhủ, ừ nhỉ, trên lưng đồi thì mới được! Sếp có khác![:D]
    Sau đó, Trưởng Ban Bạn đọc góp thêm, thế còn cái hàng rào thì sao nhỉ; Mai Đan thích là hàng rào xây bằng đá- gạch kiểu "cao cổng, kín tường" hay là hàng rào gỗ sơn trắng như bên Tây?
    Lại nghĩ, em tháy hàng rào gỗ sơn (trắng hoặc xanh[:D]) thì đẹp, thanh bình; cơ mà lại khó ổn về công tác an ninh- bảo vệ. Thế là, thế là em lại nói là nhờ các anh tư vấn cho nữa.
    Chuyện đến đấy thì có khách, ai về chỗ nấy; đành gác lại chuyện này cho ngày mai.[:D]
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Chuyện hàng rào thì em vẫn chưa dứt khoát lắm. Thích phương án gỗ, sơn trắng và có thể nuôi thêm 1-2 con béc- giê giống Đức hoặc Nga; nhưng em thấy hình như vẫn chưa ổn trong điều kiện Việt Nam ta hiện nay.
    Sang chuyện vị trí bể bơi nên ở gần nhà hay là ở góc vườn, kiểu như nhà của Ông Thiệu trước đây (?) thì em thấy để nó gần sát dọc chiều dài của nhà vẫn hay hơn. Khi ấy, chỉ mấy bước từ cửa nhà ra là có thể xuống bể luôn được.
    Em cũng thích kiểu ngay sát cửa vào nhà có mấy hòn giả sơn với những cây nhỏ và những lùm hoa màu hống và màu vàng lăm.
    Còn chuyện có nên dùng hệ thống vòi nước tự động để tưới cỏ trong vườn thì em chưa có quyết định cuối cùng.
    Sếp bảo, nếu trồng cỏ thì nhất thiết phải dùng hệ thống vòi phun ấy và dùng lối đi kiểu đá phiến tự nhiên, đặt theo kiểu những tuyến thẳng; còn nếu chọn kiều trống cây bóng mát thì chỉ cần kiểu lối đi xây bằng đá, theo kiểu uốn lượn là được.
    Riêng về chuyện nhà cửa, em thấy cũng nhiều vấn đề quá đi mất!

    Hình như các sếp của em cũng biết em chỉ thích những gì mang lại sự bình dị+ êm đềm?[:D]
  8. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    THẾ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
    Một xe téc xăng bùng cháy giữa phố nhớn của Hà Nội là phố Hai Bà Trưng, chiều hôm qua, lúc hơn 13h.
    Chiều tối , về đến nhà, bố hỏi, "cháy to quá"; "vậy à, con không biết".
    Tối, xem VTV, thấy chị Diệp Anh đọc: "gần 18 giờ , đám cháy đã được khống cháy".

    Vừa nãy, mấy sếp vừa cười vừa giễu: "lực lượng PCCC đã có măt... kịp... thời; chỉ có ...một... xe...bị cháy....rụi....".

    Chỉ một chiếc xe. Chỗ xảy ra cháy là phố lớn, có thể tiếp cận từ nhiều phía. Từ lúc xẩy ra đám cháy đến khi nó bị khống chế là hơn 4 giờ đồng hồ. Vậy, gặp đám cháy qui mô to hơn thì phải bao lâu mới dập được? Thế nên, em nghĩ hình như lính PCCC Hà Nội ta cũng kem kém trong vụ này hay sao í?[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em vừa đọc đoạn báo này. Em đã nghĩ lại rằng, tình hình vụ viêc không hẳn như em nghĩ. [:D]

    Cây xăng cháy lớn chưa từng có.


    Khoảng 13h trưa qua (3-6), hỏa hoạn bất ngờ bùng phát gần chiếc xe bồn chở xăng đang dừng trong khuôn viên cây xăng tại địa chỉ 2B Trần Hưng Đạo (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, cây xăng này đang nhập hàng thì gặp sự cố tuột ống dẫn xăng ở xe bồn, khiến xăng chảy lênh láng ra đường, gặp nguồn nhiệt gần đó bùng cháy. Thấy xăng gặp lửa, những người có mặt chỉ biết “bỏ của chạy lấy người”. Lửa cứ thế lan theo dòng chảy xăng dầu, bén vào chiếc ô tô 4 chỗ đang đỗ trong khuôn viên cây xăng và các hàng quán, cửa hàng gần đó. Chỉ trong phút chốc, lửa đã “nuốt chửng” chiếc xe bồn chở xăng, thiêu rụi 6 xe máy đỗ cách xa hiện trường vài chục mét. Quán cơm bình dân cùng phòng khám nha khoa liền kề cây xăng bị lửa táp mạnh, cháy sạch đồ đạc bên trong.

    Nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã điều gần 20 lượt xe chữa cháy, xe téc chở nước, chở hóa chất chữa cháy xăng dầu chuyên dùng đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng cơ sở tổ chức cứu chữa. Hiện trường vụ cháy nhanh chóng được Phòng CSGT - CATP Hà Nội, CAQ Hoàn Kiếm, CAP Phan Chu Trinh... phong tỏa, phục vụ công tác cứu chữa. Những xe chữa cháy đầu tiên của Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm đến hiện trường được yêu cầu triển khai đường bọt, hóa chất chữa cháy để khoanh vùng, khống chế hỏa hoạn. Tuy nhiên vì lượng xăng trong xe bồn quá lớn, cộng thêm hàng trăm mét khối chất cháy ở 3 bể chứa xăng dưới đất có hiện tượng bén lửa, hỏa hoạn tiếp tục bùng phát mạnh.
    Hiện trường vụ cháy nằm bên trục đường giao thông đông đúc nên hàng nghìn người dân hiếu kỳ dừng lại xem, giao thông hỗn loạn, cản trở các xe chữa cháy từ khắp nơi “đổ” về hiện trường. Hàng chục CSGT, Cảnh sát 113, công an phường sở tại liên tục gọi loa yêu cầu người dân di chuyển phương tiện, nhường đường cho xe ưu tiên, song hàng chục phút sau khi hỏa hoạn xảy ra, hiện trường vẫn lộn xộn - mất trật tự, buộc lực lượng công an phải cưỡng chế một số trường hợp.

    [​IMG]
    Hàng loạt xe máy dựng gần hiện trường vụ cháy hóa ra tro


    Dũng cảm trong đám cháy 1.000 độ C

    14h, hỏa hoạn chưa có dấu hiệu được khống chế, bất chấp cả trăm Cảnh sát PC&CC nỗ lực, dũng cảm cõng “vòi rồng” tiến sát xe bồn rực lửa, nhiệt độ cháy gần 1.000 độ C. Hàng chục thùng hóa chất chuyên dùng để chữa cháy xăng dầu được lực lượng chức năng chở đến hiện trường, hòa lẫn với nước trong các xe chữa cháy để dập lửa. Hiện trường bị người hiếu kỳ bao vây, cản trở nên xe chữa cháy cũng không thể triển khai đội hình chạy “con thoi” tiếp nước. Lửa cháy đùng đùng, trong khi nguồn nước liên tục bị “ngắt quãng” do người dân đổ đến hiện trường để xem vì... tò mò. Lý giải những khó khăn trong quá trình cứu chữa vụ cháy, một cán bộ có kinh nghiệm thuộc Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cho biết: Một lượng lớn nước chữa cháy vô tình chảy xuống các bể chứa xăng phía dưới. Nước “đẩy” xăng nổi trên bề mặt, tràn lửa khắp nơi khiến việc ứng cứu rất khó khăn.

    Có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy chữa cháy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội yêu cầu toàn lực lượng, một mặt tập trung các đầu xe chữa cháy trước cửa cây xăng, chuẩn bị hóa chất chuyên dùng, đồng loạt cứu chữa tổng lực; một mặt chỉ đạo CBCS dùng bình bột, chăn chiên, cát... khoanh vùng lượng xăng, lửa tràn ra đường, không để cháy lan sang các cơ quan, nhà dân xung quanh. Trong khi hàng chục Cảnh sát PC&CC ôm “vòi rồng”, súng phun hóa chất tiếp cận sát với xe bồn, thì nhiều chiến sỹ khác ở vòng ngoài liên tục phun nước làm mát cho đồng đội mình. Những chiếc áo amiang chuyên dùng cho chữa cháy xăng dầu dường như không đủ phát huy tác dụng trong tình huống cháy xăng dầu dữ dội như thế này. Mặc cho hiểm nguy, tiềm ẩn cao việc nổ xe bồn, bể chứa xăng dầu, gần 100 Cảnh sát PC&CC vẫn gồng mình trong vòng vây của lửa dữ, không ít CBCS bị kiệt sức, bỏng nặng. Xe thang cũng được điều động đến hiện trường để tiếp cận điểm cháy từ trên cao, “câu” hóa chất chữa cháy từ trên xuống. Tuy nhiên, phía trên hiện trường vụ cháy là đường điện 110KV, thời điểm xe thang tiếp cận điện chưa đóng nên không thể vươn cao vì nguy cơ phóng điện có thể xảy ra.

    16h, Cảnh sát PC&CC cơ bản khống chế được hỏa hoạn, song “vòi rồng” vẫn liên tục phun hóa chất vào bể chứa nằm sâu dưới lòng đất để làm mát. Xăng lẫn vào nước chảy lênh láng ra đường, bốc mùi nồng nặc. Lực lượng công an bảo vệ vòng ngoài liên tục gọi loa yêu cầu người dân rời khỏi hiện trường, không dùng điện thoại và hút thuốc lá. Sau thời điểm này, hỏa hoạn một số lần bùng phát trở lại, tuy nhiên nhanh chóng được dập tắt.
    (...)
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tình yêu bé nhỏ , hình như làm báo chí đúng hem ? nếu làm báo chí mà cả lính cả sếp đều nghĩ 1 đây là đám cháy nhỏ thì nể nha.

    Ps : nghe tên bn quen lắm , hình như làm báo GD ah ? , mà ko chắc nữa - chỉ biết quen lắm


  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Vâng.

    Không ngờ là chỗ nhà sếp em cũng bị cháy đêm qua, lúc 3h. Hơn 30 chiếc xe tay ga rụi thành đống sắt đây này.#:-s
    [​IMG]

Chia sẻ trang này