1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bocau3_pK

    Bocau3_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mai Đan >:D<

    Thực ra thuốc lú chỉ là vì anh chót đề cập tới lúc đầu nên muốn nhắc lại lúc cuối thôi, nhưng như vậy hơi thiếu nghiêm túc thật. Anh xin lỗi. Chỉ là vì em là cô bé thông minh và dễ thương nên nếu bỏ đi mà không giữ liên lạc thì anh không đành lòng. Anh thiệt thòi hơn những người em quen biết ở chỗ chưa từng được gặp em, nên muốn có một chút công bằng cho bản thân, vậy đó em. Nếu được em yêu, anh sẽ yêu em hào hiệp.

    Em có thể cho anh số điện thoại của em mà không cần hỏi thêm điều gì nữa, được không em?

    Anh: :x
  2. Bo.cau.pK

    Bo.cau.pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    :)) Bồ câu lại được thả ra cả đàn rồi!
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đi qua thấy ở đây vui ghê! Vào chơi tiện thể có quà cho em Mai Đân gọi là lễ ra mắt [:D]

    Đầu tiên, em Mai Đân thử giải bài hình học sơ đẳng này nhé, chỉ có đúng một điểm và một mặt phẳng thôi.

    Đề bài: Tìm khoảng cách ngắn nhất từ điểm A tới mặt phẳng M

    [​IMG]
    - Thấy em Mai Đân có đi thi học sinh giỏi toán thì có lẽ chắc cũng kha khá về món này. E Mai Đân giải được bài này, anh sẵn sàng mất một chầu cafe kèm theo vô số những nụ hôn say đắm! [:D]

    Giờ anh có hẹn đi dạo trong giấc mơ với một bạn gái bên box TVTY rồi! Có gì mai anh vào kiểm tra bài rồi chấm điểm nhé!
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    [:D]

    Vẫn biết Phim cũng giống như đa số các zai khác , khi hào hiệp hứa yêu, khi khen con gái là thông minh, dễ thương; nhưng được Phim khen tặng và trò chuyện như trên; Đan cũng thấy vui, vui tai lắm.
    Sao Phim không dám nói rõ Phim đã được đào tạo chuyên ngành gì; sao Phim không kể về những niềm vui hoặc khó khăn, buồn bã trong công việc của Phim hiện tại.... (?); mà Phim cứ rỉ rả mãi cái thứ văn nhàn nhạt thế kia thì làm sao Đan dám cho Phim biết số điện thoại cơ chứ![:D]


    Hôm nay, Đan hỏi Phim một câu rất bình dị nữa nhé.
    Nếu có điều kiện thuận lợi mà Đan có thể đi ăn sáng cùng Phim thì Phim sẽ định dẫn Đan đi đến quán nào, dùng thức gì và tại sao lại đến quán đấy?[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    1- Mai Đan chứ không phải Mai Đân, Hai nhé!
    2- Nhìn hình vẽ và cách trình bày câu hỏi, Đan thấy Hai có vẻ không khá về món đấy lắm. Nó vừa tối nghĩa, lại vừa sao sao í?[:P]

  6. Bocau4_pK

    Bocau4_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh định không trả lời nữa, đã out ra rồi. Chuyển ra dùng nick khác rồi, đến khi anh định tắt máy thì lại không đành lòng. Lại vào nói với Mai Đan mấy câu.

    Anh chưa nói nhiều về công việc, cũng như chuyên ngành của anh là bởi một điều nếu anh nói tiếp về những chuyện đó thì bao giờ mới xong để anh đi cho được.
    Trước công việc của anh cũng phải đi nhiều nơi như em, dọc đất nước. Nhiều khi sáng ngủ dậy mà chẳng còn biết mình đang ở đâu. Nhưng về sau nhà anh neo người, em trai thì sang làm việc ở Sing, mẹ anh thì sợ ma nên hôm nào muộn thì 10h tối cũng phải về nhà mẹ anh mới dám lên gác đi ngủ. Vậy nên anh mới phải chuyển công việc để không phải đi công tác và có thời gian thì dành cho việc kinh doanh riêng. Khoảng 1 năm nay anh cũng chẳng đi đâu ngoài Hà Nội, thậm chí là những buổi ban đêm trà chanh chém gió bờ Hồ, hay đi ăn đêm ở Hàng Cân, trong khách sạn Hà Nội, hay bi a đến sáng cũng chẳng còn. Đó, thỉnh thoảng buồn nên mới mò vào ttvnol này, lâu lâu nó hình thành một thói quen từ khi nào.

    Về chuyện ăn sáng, anh thường chỉ ăn sáng ở nhà, thỉnh thoảng thì ăn sáng trên đường đi làm. Thỉnh thoảng ngày nghỉ rảnh hơn thì hẹn với thằng bạn đi ăn phở ở Nguyễn Trường Tộ, cái này là vì thằng bạn thân của anh nó thích, chứ anh cũng chỉ là chiều bạn. Nếu mà em với anh đi ăn sáng thì anh sẽ đưa em đến quán nào em thích, hoặc không có thì sẽ là một quán nào đó gần nhà em, không gian yên tĩnh, không xô bồ, ít bị người khác quấy rầy. Chắc cái này phải tìm quán cafe điểm tâm nào đấy. Sao em không hỏi về ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn đêm chứ?

    Mai Đan à, mọi thứ rõ ràng không phải lúc nào cũng tốt, mà đôi khi cần phải biết tin ở những gì tự mình cảm nhận.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À còn một điều nữa em à. Mai Đan gọi anh là Phím khách nhé, anh xem phim kiếm hiệp, thấy thích các kiếm khách. Mọi thứ xong rồi, anh cũng chỉ còn muốn trông thấy em gọi đúng nick anh một lần.
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    1 - Trước tiên hết sức xin lỗi Mai Đan về sự nhầm lẫn vừa rồi, ko hiểu sao anh lại cứ nghĩ là Mai Đân. Có lẽ tại vì anh thích một cái tên Trung Quốc cũng nên [:D]

    2 - À, anh hiểu đó là vấn đề "Đan thấy", còn thì có một thực tế mà cho tới phút này anh chưa tiết lộ là môn này anh học tốt nhất khoá. Mỗi lần thi vấn đáp có 45 phút ở dưới chuẩn bị thì mất đến 35 phút là anh ngồi làm bài cho các bạn bên trên, bên dưới, bên phải và bên trái (mỗi đứa một đề khác nhau). Và cuối cùng lần nào cũng vậy, anh chỉ kịp dành cho mình vẻn vẹn có 10 phút cuối cùng để chuẩn bị bài, nhưng ko vì thế mà bài thi của anh mỗi lần như vậy lại dưới 9 điểm ;) . Thôi anh chỉ bật mí một chút thế thôi, ko thì em lại bảo là anh khoe mẽ. Bây giờ anh sẽ gợi ý một chút.

    == Đây là một dạng bài tập hình học không gian đã từng được học hồi cấp 2. Sau này lên đại học được phát triển thành môn Hình học hoạ hình, là một môn học mà có lẽ mãi là nỗi ám ảnh với các thế hệ sinh viên cho đến cả sau khi ra trường. Trung bình tỷ lệ trượt thi học kỳ của lần thi thứ nhất là 70% và của lần thi lại là ...90%

    Trên hình vẽ là dạng bài tập cơ bản mà chương trình cấp 2 đã được học. Trong đó có hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của một điểm A và một mặt phẳng M cho trước. Câu hỏi của đề bài rất đơn sơ bình dị và ko cầu kỳ, đó là yêu cầu trò Đan tìm khoảng cách ngắn nhất từ điểm A cho trước đến mặt phẳng M cho trước.

    Nói một cách văn hoa và nên thơ hơn thì là, yêu cầu trò Đan tìm khoảng cách từ điểm A tới điểm giao của đường thằng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng M.

    Lưu ý 1: Dụng cụ để giải bài tập có thể là thước kẻ, com pa, bút chì, tẩy...vv.. tuỳ ý.

    Lưu ý 2: Khuyến cáo thí sinh không nên dùng từ "tối nghĩa" để nói về một vấn đề đơn giản và rõ nghĩa mà mình có thể là chưa hiểu rõ về nó :-*

    Bây giờ thì trong khi chờ bài giải của trò Đan, ta sẽ mài mực để soạn một tản văn định nghĩa về người đàn bà khá hình học [​IMG]
  8. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    [:D]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Đan thì Đan nghĩ rằng, người khác có chân thành với mình hay không, người khác có quý mến mình hay không; một phần khá lớn là do mình thôi. PK có thấy đúng thế không nào? Mình bỡn cợt hoặc lười nhác với người ta thì cũng chỉ nhận được những thứ như vậy hoặc tương tự như vậy mà thôi. Và, cho đến nay, Đan vẫn còn thấy điều ấy luôn ứng nghiệm.
    Về chuyện quán ăn sáng, thì việc anh nói sẽ chọn “một quán nào đó gần nhà em, không gian yên tĩnh, không xô bồ, ít bị người khác quấy rầy’ là hợp ý của Đan rồi; nhưng Đan cần là cái sự rõ ràng , cụ thể cơ, PK à, ví dụ như cái quán ở Nguyễn Trường Tộ ấy. Quán ấy có cái là không được rộng rãi và yên tĩnh lắm; nó không phải là phở truyền thống như Phở Tư Lùn, Phở Lành, Phở Thịnh, Phở B.Đàn... PK nhỉ? Thế PK có thích ăn sáng bằng sôi, cháo, mì, cơm rang, bánh cuốn ?[:D]
    Còn chuyện ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn đêm thì Đan chưa thấy cần hỏi gì PK vì chỉ có bữa trưa là thỉnh thoảng Đan mới có điều kiện đi ăn cùng anh em, bạn bè thôi. Chiều, tối, đêm mà nỡ Đan phải uống nhiều rượu thì có khi lại ngại làm phiền mọi người.[:P]
    Nói chung, Đan thấy PK đã thích kiểu nói chuyện giản dị hơn; chẳng hạn cái câu “Mai Đan à, mọi thứ rõ ràng không phải lúc nào cũng tốt, mà đôi khi cần phải biết tin ở những gì tự mình cảm nhận” là cái câu cũng gọi là tàm tạm nghe được; nghĩa là cái câu nói này nó có vẻ mới xứng với tuổi đời và mấy thứ mà Đan nghĩ là đời sống đã mang đến cho PK. Cũng như những vật khác, mỗi câu nói, mỗi ý kiến đều có trọng lượng mà, PK nhỉ?[:D]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 [:P]1- Hai thích tên TQ, vậy Hai có biết chút chút về thứ tiếng ấy không, ta? Đan cũng có học về thứ tiếng ấy đấy.


    2- Có thể Hai cũng là một chàng trai đã từng kha khá toán thôi; chứ nhìn cái cách trình bày của Hai thì người sành điệu người ta thấy rõ ngay mà.
    Này nhé, chỉ cần đọc cái câu mở đầu này....
    “Đây là một dạng bài tập hình học không gian đã từng được học hồi cấp 2. Sau này lên đại học được phát triển thành môn Hình học hoạ hình, là một môn học mà...”.
    Ai chẳng biết bài toán này là bài toán hình học không gian mà việc giải quyết nó cần dựa vào Định lý Ba Đường Cao. Nó là một bài toán rất cơ bản mà học sinh trung bình về toán cũng đã biết rất rõ rồi mà. Có điều là hình như Hai chưa nắm chắc các khái niệm về Cấu trúc của Toán học, về Lịch sử Toán học! Hình học không gian mà Hai nhắc đến là một bộ phận của Hình học cơ sở Ơ- clit; còn Hình học Họa hình chỉ là một môn học về những kiến thức cơ bản, cấn thiết để học tiếp một môn học khác là môn Vẽ kỹ thuật; nói cách khác, nó là một phân môn trung gian chả có gì là ghê gớm, phục vụ cho bộ môn Vẽ kỹ thuật thôi mà, chứ nó không thể là “sự phát triển “ từ Hình học không gian!


    Đan nói cách trình bày của Hai tối nghĩa là vì nó... lủng củng, chả đâu vào đâu mà. Sao Hai không nói rằng, “Hãy trình bày cách dựng giao điểm của đường thẳng đi qua điểm A cho trước , vuông góc với mặt phẳng (M) cho trước, trên hình chiếu đứng và hình chiếu bằng như dưới đây”!



    Nhưng cũng không sao đâu, Hai à. Chỉ là chuyện kỹ thuật trình bày! Hai làm ” tản văn” xem nào?[:D]





    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ồ tất nhiên rồi! Nghe nói chiện kiểu này chắc trò Đan cũng thạo tiếng Tàu Khựa lắm ha. Thôi để a thử múa rìu qua mắt thợ một chút nhé.

    Ừm..uhm`...
    hay za....Helo May Lan...U..u..ủa...ai lỉ...tỉu nà ma...Tỉu nà ma ..hảo su cù lăng lủng chẻo à! Ây za...May Lan ah`...ngổ nà ngổ tích lỉ thiệc rùi lớ...lỉ piếc chớ...piếc chớ..! Tỉu nà ma hảo sư hù lăng lủng chẻo à!....[​IMG]

    Uhm`, thế này trò Đan ạ! Ta nhận thấy việc vặn vẹo lại bài giảng của thày là một điều rất đáng hoan nghênh, nhưng có điều là thứ nhất thì đây ko phải là một bài giảng, và thứ 2 là trò lại làm ta nhớ lại ngày xưa...ngày xưa ta cũng cãi thày y như thế đấy! Nhưng hơi khác ở chỗ là ngày xưa ta đã cãi thắng thày [:D]

    Còn thứ ba là thế này Đan ạ! Cũng giống như bộ môn thanh nhạc để đào tạo và rèn luyện cho việc hát hò những ca khúc với những tiết tấu, giai điệu, trường phái bắt nguồn từ âm nhạc cổ điển, sau đó từ những kỹ thuật cơ bản trong thanh nhạc, người ta lại phát triển thành kỹ thuật hát opera để trình diễn trên nền nhạc cổ điển (nơi bắt nguồn của các trường phái âm nhạc đương đại) => Thì ở đây, cái món Hình Học Hoạ Hình nó không khác gì cái món opera, nó không phải sinh ra để phục vụ cho bộ môn vẽ kỹ thuật (thực ra tiền thân của nó đã là môn vẽ kỹ thuật rồi) mà nó phục vụ cho mục đích cao cả hơn, đó chính là làm đẹp cho đời, để chạm vào mọi ngóc ngách cảm xúc của cuộc sống. Bọn anh tiếp cận môn học này là để phục vụ cho lý tưởng cao đẹp ấy, chứ ko phải để hí hoáy vẽ kỹ thuật giống mấy chú kỹ sư mắt cận đâu em Đan dể xương ạ! Còn môn vẽ kỹ thuật thì nó giống như cái món hát hò, nó là một nhánh rẽ thông minh bắt nguồn từ lý thuyết hình học không gian, mà hình học không gian thì lại bắt nguồn từ hình học cơ sở Ơ - cờlít, mà hình học cơ sở của Ơ - clit lại bắt nguồn từ những cảm xúc, hơi thở của cuộc sống cũng giống như cách bắt đầu của âm nhạc cổ điển vậy. Thế nên, nói rằng Hình Học Hoạ Hình phát triển từ Hình Học Không Gian thì ko có gì là sai mà chỉ là một cách nói giản lược. Nếu nói đủ ý hơn thì sẽ phải nói là Hình Học Hoạ Hình được bắt nguồn từ hình học sơ hở của Ơ-cờlít. Đúng chưa Đan? :-*

    He he... Còn cái đỏ thắm đỏ thiết mà thật đậm đà ở trên ấy, thì ta khuyên trò nên bỏ nó lại đi. Để giải quyết bài tập này thì phải dựa vào Định Lý Ba Mặt Phẳng cơ Mai Đan dễ thương ạ! [:D] Bài này học sinh trung bình ko giải được đâu, học sinh khá thì chắc cũng lơ tơ mơ giải được một nửa, đặc biệt là các bạn gái thì thường là đầu óc tưởng tượng hơi hạn chế nên hay kém môn này nên càng khó có thể giải được (lớp anh ngày xưa, năm thứ nhất ko bạn gái nào qua nổi môn này). Nhưng anh tin Đan vì Đan đã từng thi học sinh giỏi toán mà đoan lại dể xương nữa nên anh đoán là Đan giải được. Bây giờ thì trò Đan giải đi để anh còn chuẩn bị phần thưởng nào. :P

    Ờ ha...trò Đan này, ta thì ta lại thấy rằng cách trình bày như của trò và cách trình bày như của ta "yêu cầu trò Đan tìm khoảng cách từ điểm A tới điểm giao của đường thằng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng M." cũng ko khác nhau là mấy, cũng đều lủng củng như nhau cả thôi. Thậm chí ta thấy cách trình bày của ta nó lãng mạn và nên thơ hơn một chút đó :))

    Nhưng có điều cả 2 cách trình bày đó ko phải là tiêu chí của phương pháp ra đề. Tiêu chí của phương pháp ra đề là làm sao để thí sinh tự động não và tìm được phương án thoả mãn điều kiện của đề bài bằng những cách khác nhau từ lý thuyết cơ bản được học. Vì thế cách ra đề như trên của ta là một cách gợi ý cách làm cho trò đó. Còn cách ra đề như của trò ở trên thứ nhất là có hiện tượng tiếp tay cho thí sinh để nâng cao thành tích của trường (ta nghi lắm!). Và thứ 2 là thực ra mục đích cuối cùng của đề bài chính là tìm khoảng cách chứ ko chỉ là tìm giao điểm đâu trò Đan. Mà "dựng giao điểm thì nghe "sành điệu" và dể xương thật đấy nhưng nó ko đúng tí nào cả (giao điểm phải đuợc xác định hay nói cách khác là đc tìm bằng cách dựng đường thẳng cắt qua mặt phẳng chứ ko thể "dựng giao điểm" được :P). Sau khi xác định được giao điểm thì còn phải làm tiếp một bài toán để tìm ra khoảng cách nữa cơ trò ạ! Thế cho nên đề của trò đưa ra đã thiếu thông tin đầy đủ, làm sai lệch mục đích của đề bài lẫn tiêu chí ra đề. Thảo nào nó lại trơn tuồn tuột thế. Phải ko nào? [:D]

    Vậy thì cách ra đề đúng là thế nào? Đó chính là cách ra đề đơn giản mà sâu sắc, ngắn gọn mà đúng mục đích như cách ra đề ban đầu của ta ấy. Đó chính là "yêu cầu trò Đan tìm khoảng cách ngắn nhất từ điểm A cho trước đến mặt phẳng M cho trước".Và như vậy, nếu có tốt chất, tư duy tốt về môn học tuyệt vời này cộng với việc không bỏ học tiết nào thì ta nghĩ rằng trò Đan sẽ biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu rồi chứ??

    Ps: Ta đang viết tản văn về người đàn bà khá hình học đây. Nhưng mà trò Đan phải giải xong bài tập cơ bản này thì ta mới có cảm hứng để bật ra đoạn cuối cao trào của tản văn này chứ! :-*
  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    [:D]
    Công nhận Hai biết n...h...ề...u về toán học học trò thật đấy!
    Đan chỉ mún Hai chép lại cho nội dung của cái định lý "3 mặt phẳng' nó dư lào thôi?[:D]
    T... N... C... C... T... R... V... D... N... T... L... Đ...!>:)

Chia sẻ trang này