1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giỏi thế à? Có cả khối đứa không biết đấy. Vừa biết nội dung bài, vừa biết tên. Mụ cũng vừa mới biết . Đời lắm đứa lạ nhờ.
    Thích cười thì cười thôi, nhìn thấy tâm hồn em maidan là thấy vui rồi.
    Hình như mắt em có vấn đề đúng không? Đứa nào nói cái icon :)) là cười ngặt nghẽo thế? Đó là cười ha hả, hiểu chưa! :))
  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Vâng, cười ha hả....[:D]
    Thế mới hay rằng, sự khó tính của các mụ cũng có nét thú vị....[:D]

  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này có phải em maidan khó chịu với chị Chính với chị Vy không? ;)
  4. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    Dạ, không ạ![:D]

    Với chị Chính, Mai Đan trước hết chỉ mong rằng, chị hãy bước được những bước đi mạnh mẽ, dứt khoát ra khỏi ngay những nỗi buồn không đáng và tin yêu ngay chính với những người gần gũi quanh mình....[r32)]

    Với chị Thái Vy, Mai Đan mong chị sớm ổn định cuộc sống mới và đừng để mất đi niềm tin yêu cuộc sống và hãy tin rằng, dù sao thì phía trước vẫn còn rất, rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi những cố gắng và sự quả cảm của chị![r32)]

  5. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Còn với chị Bại và anh Mơ thì sao em? ;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Công nhận mấy bài hát nhạc vàng mà đọc lên bạn nào cũng biết thì hơi lạ, nhất là các bạn gái non với trai non "D . Nhưng riêng anh thì bất cứ bài nào đọc nội dung đã được biến tấu của một bài hát lên là biết bài gì liền. Hầu như ko có bài nào anh ko biết. Bởi cái đó thuộc về lĩnh vực Thi Ca Học.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hay nhân tiện hình như em maidan có vẻ am hiểu thể loại chuyển thơ ra nhạc ai đọc mà chả biết, bạn pMơ đố em maidan một bài dễ dễ nhưng không có trên google đi:P
  7. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Bây giờ chuyển sang lĩnh vực Thi Ca Học rồi nhỉ!? :P
    Đó! đố em Đan và em Bại bài này chuyển thể từ bài gì? ;)


    Em biết rồi - anh sẽ chẳng còn yêu ai
    Như đã từng yêu em...cái ngày xa xưa ấy
    Vâng, giá như anh đừng nói thật lòng mình đến vậy
    Tất cả đã qua rồi - những yêu dấu, thiết tha…

    Anh có đi về nơi phía ấy – ngày hôm qua
    Con phố xưa vẫn vẹn màu cổ tích
    Những đoá sao vẫn xoay xoay trong chiều nắng nhạt
    Như nhắc nhớ về những kỷ niệm đã trôi xa.

    Có những con đường ngày ấy chúng mình đã đi qua
    Rồi từ đó mãi không bao giờ quay trở lại
    Ngày tháng bình yên cứ nối nhau đi xa mãi
    Chỉ còn nỗi buồn…..
    ....ở lại với riêng em.​

    Vâng, có thể là em đã dần quen
    Với cơn mưa những chiều không còn anh đứng đợi
    Với những bước chân cô đơn trên đường lá me rơi ngập lối
    Với nỗi buồn...và với cả những niềm vui.

    Nhưng kỷ niệm thì còn đó anh ơi!
    Bỗng chiều nay lại trở về trong em, nguyên vẹn
    Dưới hàng cây, những đoá hoa sao tim tím
    Xoay trong nắng chiều, trong ký ức của ngày qua....
    .....Em biết rằng ngày ấy đã rất xa….
  8. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Nhân mảng lĩnh vực Thi Ca Học còn nóng hổi, đố tiếp 2 cô em bài thơ này liên quan sâu sắc đến Album nào?:x


    Ai còn nhớ chuyện một tình yêu
    Người trai chiều ấy bước qua cầu
    Bởi nhớ nhau hoài nên từ đó
    Đời gọi em là đoá hoa sầu.

    Đường về hai thôn nắng biếc xanh
    Thuyền mơ về đậu bến duyên lành
    Nẻo đường kỷ niệm chiều thu ấy
    Khung trời tím mãi cả tình anh.

    Chốn cũ mong chờ bước chinh nhân
    Vùng lá me bay đã bao lần
    Quê hương bốn mùa còn lửa khói
    Thì xin gọi nhau là cố nhân
  9. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2


    =D>
    ...
    Những đoá sao vẫn xoay xoay trong chiều nắng nhạt
    Như nhắc nhớ về những kỷ niệm đã trôi xa.

    ...
    Bỗng chiều nay lại trở về trong em, nguyên vẹn
    Dưới hàng cây, những đoá hoa sao tim tím
    ....

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    =D>

    ...
    Nẻo đường kỷ niệm chiều thu ấy
    Khung trời tím mãi cả tình anh.

    ...
  10. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Hai cô em vẫn chưa đoán ra 2 bài trên là 1 bài dựa theo bài hát và 1 bài tổng hợp bài hát của album nhạc nào hả?
    Tiếp bài nữa, 2 cô em đoán xem bài này dựa theo bài hát nào nhé! Toàn là cây nhà lá vườn cả :D

    Bỗng nhiên giờ mình cảm thấy nhớ ông quá!
    Hồi nhỏ mình với ông hay đùa thật vui
    Vui nhất là cái lần ông đang ngủ
    Mình lấy gối bịt chặt vào mặt ông
    Ông còn đùa lại giẫy đạp liên tục
    Sau lần đó mình chẳng bao giờ nhìn thấy ông đâu cả!!
    Hic...hic...!!!

Chia sẻ trang này