1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Anh kiểm tra bài của em Đan thấy có 2 vấn đề. Thứ nhất là về ngữ pháp, trong câu "ác thế không đâu" thì em bị thiếu từ "được".

    Thứ hai là mỗi lần định trích dẫn bài em thì hoa hết cả mắt. Nói chung là xây xẩm mặt mày :)) vì em bôi màu cho từng câu một nên nhìn cod dày quá! Em chỉ cần bôi màu một lần cho cả bài là được rồi! Anh bị ức chế vì định trích dẫn bài em mà ko được [r37)]

    Bây giờ coi như anh là tổng biên tập và em là nhân viên đi (vì anh từng làm vị trí này rồi), em hãy sửa bài theo những gì anh biên tập. Được ko? [:D]
  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    Đúng vậy!=D>
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày khai trường....
    Vui nhưng không... đông như trong đất liền, phải không các em?[r24)]
    [​IMG]


    Sau lưng các em là biển ầm ào....
    Dưới chân các em là cát trắng, trắng tinh khôi....
    Hoa Muống Biển thì vẫn muôn năm ngăn ngắt tím....






    [r24)]

  3. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    [r32)]




    [​IMG]




    .[:D] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Các em yêu quý….

    Những ngày qua và nhất là khi được ngắm nhìn nơi các em từ trên máy bay, chị càng hiểu rõ hơn và thương quý hơn về những hòn đảo vốn vẫn được biết là nhỏ bé của các em- những mảnh đất nhỏ nhoi của sóng biển, gió biển lúc nào cũng mạnh mẽ và của cát trắng, của những cây phong ba, những cây bàng và muống biển ….

    Chị mong các em chăm ngoan, học giỏi và không quên rằng, về phía tây nơi các em luôn có một chân trời rất yêu thương các em, các em nhé.

    Chỉ có điều rằng, đã là chân trời thì có nghĩa là nó không thể ở gần với các em được mà nó chỉ ở phía trước mắt các em thôi, không phải cứ muốn gặp gỡ là gặp gỡ được ngay….

    Cho nên, trong những niềm tin cần có của các em, chị mong các em hãy luôn có cái niềm tin ban đầu cho mọi niềm tin nhé- niềm tin rằng, về phía chân trời ấy bao giờ cũng có cả một xứ sở của những yêu thương, các em nhé.[:D]

    Một chiều thu 2013
    Chị của các em
    Mai Đan




    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  4. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chị chân trời ơi, có đi gặp gỡ với cả Anh kính râm ko? :))
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Sáng thu nay như sáng thu nao,
    Nắng nhẹ, Tường Vy chờ bên cửa....[:D]

    [​IMG]
  6. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Mụ Thêm[:D]

    Em vừa kể cho chị Thái Vy rằng, hôm nọ, mụ Thêm cười giễu, liếc xéo chị Chính mà chị í không biết, chị í vẫn cái nết rên rẩm, lẩm cẩm thế, lắm khi nghe chị í nói mà muốn bỏ sừ đi chỗ khác....

    Chị Thái Vy bảo, ‘ừ, hình như mụ Thêm này độc địa lắm; có lẽ vì mụ í độc địa nên mới có vẻ thông minh hay sao í…’. Em thì không nghĩ thế, nên bảo lại, ‘ồ không đâu chị ơi… chính vì mụ ta cũng thông minh nên mới độc địa thế….”.



    Hóa ra, chị Thái Vy biết rất nhiều chuyện về mụ Thêm....[:D]


    Hai chị em qua lại nhau một hồi về cái cặp khái niệm ‘thông minh- độc địa” của mụ Thêm…. Cuối cùng, hai chị em chưa kịp thống nhất nhận định về mụ ta thì sếp gọi em về mấy bài viết của chuyến đi vừa rồi.



    Nghe chị Thái Vy kể chuyện, xem ra mụ Thêm cũng có tiềm năng trở thành nhân vật của em đây...[:D]


































    [:P]



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  7. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11

    Anh có đôi lời nhận xét thế này về bài của em maidan chủ tóp. Thứ nhất là em lại gặp vấn đề về chính tả, ngữ pháp. Bởi ngay sau một dấu phẩy thì ko thể có chữ viết hoa. Và cũng vậy, ngay sau một dấu phẩy thì không thể có một câu xuống dòng. Dù đó bất cứ là thể loại nghệ thuật gì - văn học hoặc thi ca thì đều phải tuân thủ nguyên tắc này.

    Tiếp đó là với một viên gạch đầu tiên là 2 câu thơ đầy bát ngát màu sắc và giai điệu, với một chất liệu đầy cảm xúc như đoá Tường vi trong bức ảnh kia, mà em lại ko tiếp tục vỗ béo hồn thơ, tiếp tục phát triển bài thơ một cách thăng hoa, trọn vẹn. Phải chăng em đã chọn thủ pháp "dở dang, dang dở" cho "ngàn sau lơ lửng với ngàn sau" để cái hồn của bài thơ sống mãi với thời gian?

    Nhưng nếu anh vẫn còn là tổng biên tập như ngày trước, có lẽ anh sẽ tiếp thêm tình yêu và cảm xúc vào 2 câu thơ lẻ loi của em bằng cách đan vào 2 câu thơ lẻ loi khác của anh để nó hoà làm một và thấm đẫm cái hồn thu như thế này:

    Sáng thu nay như sáng thu nao
    Vẫn tường rêu mốc, gió xôn xao
    Nắng nhẹ, Tường Vy chờ bên cửa.
    Toe toét nở hoa đón thu vào..
    .

    [:D]
  8. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đêm thu nay như đêm thu nao
    Vẫn tường rêu mốc, gió xôn xao
    Topic mở ra chưa đóng cửa.
    Toe toét nở hoa chú Mơ vào..
    =))
  9. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Các chú cứ ***g lộn lên là anh cứ yêu thoai! >:)
  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .



    ^:)^ Đã bảo là em biết học vấn của anh rồi mà! Khổ! :P

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .



    [:D].

Chia sẻ trang này