1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em Mai Đan yên tâm, dù em không muốn thì kiểu gì bạn pMơ cũng sẽ quay trở lại. Vì còn rất nhiều vấn đề cần làm cho rõ. Nên chuẩn bị tinh thần.
    Cá nhân, tớ thích kiểu của bạn Mơ hơn :)
    Khi nào PK xong bài về Bảo tồn Biển thì tag bạn KCB vào đọc nha:P
  2. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    =)) Lại phải trích dẫn lại một lần nữa. Wiki nó viết lù lù ở đây mà sao chú vẫn nói thế nhỉ:

    Kiểu cũ:
    Cách dùng "i" hoặc "y" kiểu cũ thì thường căn cứ vào Hán Việt Từ điển của Đào Duy Anh (1931).Theo đó thì "y" được dùng thay "i" với những từ gốc Hán Việt nếu đứng sau các phụ âm h, k, l, m, t, và q (qu). Vì vậy nên có "ngựa hí", "tì tay" (gốc Nôm) nhưng "song hỷ", "tỵ nạn" (gốc Hán Việt). Những phụ âm khác thì vẫn dùng "i" như "tăng ni" chứ không có ny. Người Việt ở hải ngoại dạy tiếng Việt cho trẻ em dùng mẹo để nhớ sáu phụ âm trên bằng câu "học mau lên kẻo ta quên".

    => Chú xem ở trên cái hàng bôi đậm ấy có chữ nào là chữ "s" không? Nghĩa là căn cứ vào Hán Việt Từ điển của Đào Duy Anh thì chỉ có dùng "y" với các chữ h,k,l,m,t và q thôi. Thế thì lấy đâu ra cái chữ "sỹ" trong từ Hán Việt? Sao có mỗi cái trang wiki bé tí thế mà vẫn cứ nhầm hết cái này đến cái khác để a e mất thời gian thế nhỉ?
  3. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Thái Lan nhà em không biết có đang bị làm sao không nữa?:-w:(

    Sáng nay, khi uống trà, em kể về con Thái Lan (con rắn hổ chúa được bố em mua về từ Thái Lan) nhà em hôm nay hình như chê ‘cơm” hay sao í (“Cơm” của nó là chuột, chuột còn sống í! Ông Móng bên chợ đêm phân tươi khu MD là người cung cấp “cơm” quanh năm cho Thái Lan nhà em mà). Thường thì đến bữa, chỉ cần “cơm’ đưa lọt qua cửa chuồng là Thái Lan chồm lên và trong chớp mắt, ‘cơm’ đã trôi qua cổ họng nó! Có khi vào đến đoạn giữa bụng mà “cơm’ vẫn còn cựa quậy. Cũng có hôm, Thái Lan bành cổ ra, rộng đến hơn một gang tay, thổi phù phù vào ‘cơm’ một hồi thì mới ngoắc cái miệng ra…. Thế mà, sáng nay, Thái Lan chỉ bất động nhìn ‘cơm” qua đôi mắt ti hí của nó. Em ngồi ngắm nó khoảng 5 phút mà vẫn thấy Thái Lan giữ nguyên tư thế hơi cúi đầu xuống và bất động…. Mà “cơm’ hôm nay thuộc loại dễ nuốt, chứ có phải loại to tướng bắt được từ cống hay đồng bãi xa đâu! Hai chú chuột nhắt, chỉ to hơn ngón tay cái một chút, lúc đầu thì còn khiếp sợ, sau không thấy gì, bắt đầu lấm lét di chuyển trong chuồng của Thái Lan. Lúc em đi làm, ngó qua Thái Lan thì vẫn thấy Thái Lan chưa dùng bữa, nhưng đầu thì vẫn hướng về “cơm’ của mình, vẫn tí hí nhìn, vẫn bất động….
    Sếp, chị Chính, chị Thái Vy, mụ Thêm… mỗi người một ý, góp vào chuyện của em; nhưng “vui” nhất vẫn là ý kiến của mụ Thêm.. (hic… vẫn lại mụ Thêm!). Mụ cười (của hiếm hoi lắm trên mặt mụ, à nha!), “thì chắc là Thái Lan nó muốn xem văn nghệ trước khi hóa kiếp lũ kia ấy mà…”. Chị Chính hỏi, rắn hổ mang bành mà cũng muốn xem văn nghệ á? Mụ Thêm vẫn cười, “ muốn chứ…”.

    Em thì em vẫn hồ nghi lời của mụ Thêm. Em chỉ sợ Thái Lan nhà em mà bị ốm, bị buồn hay bị làm sao thì một góc vườn nhà em lại vắng vẻ mất một thời gian…..:(
























    [:D]



    . /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    .:-w

    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .
    .[r24)]

    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .
    .:-"

    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    .
    :-w

    .
  4. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đang nhiên thì chửi nhau loạn xạ, mất hứng quá Bại à.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sang topic của tớ đi:P
    .
    Thu mát trời, có không ngoài đường về thì mở cửa ra cũng lấy được cảm hứng ...
  6. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đang ở ngoài đường. Giờ anh mới chuẩn bị về nhà.
    Lúc trước tạt qua nhà chuẩn bị ăn cơm tranh thủ bật máy thì lại có hứng với em Anxiety, mất toi hơn nửa giờ, ko kịp viết bảo tồn biển. :)) http://ttvnol.com/f_69/p-25263820#post25263820
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Xem từ lúc mới post rồi.
  8. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Anh lại vừa post nữa rồi. Đi ăn đêm với bạn đã, xe tụi nó đang đỗ trc cửa. Nếu uống say, về anh sẽ viết btb
  9. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nhậu về hơi muộn bây giờ đã hơn 5h, hẹn mấy hôm mà vẫn chưa làm được, hi vọng anh kịp nói sơ qua về những hình thức bảo tồn biển trước khi dip mắt. Nói chg là sẽ chém kiểu dân giã, hạn chế các thuật ngữ chuyên môn, lược bỏ số liệu. Ai thích kiểu hàn lâm thì anh mời đọc sách.
    Trong công tác Bảo tồn biển được chia làm 3 loại hình là bảo tồn loài, refugia và MPA.

    Bảo tồn loài được hướng đến những đối tượng là các loài sinh vật biển quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng như rùa biển, Dugon ( bò biển)... Nhiều lí do cho việc bảo tồn loài, như bảo vệ tính đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái vì mỗi loài đều là một mắt xích nằm trong chuỗi thức ăn, sự tuyệt chủng của loài này sẽ kéo theo sự tuyệt vong của loài khác... Trong đó có 1 lí do không thể không kể đến, đó là lí do về đạo đức, không có 1 loài nào kể cả loài người có quyền tước đoạt sự tồn vong của loài khác. Cơ sở để tiến hành các biện pháp bảo tồn là dựa trên những nghiên cứu về đặc điểm sinh học, môi trường sống, tập quán của mỗi loài...

    Để có cái nhìn cụ thể và sinh động hơn, anh chém tạm mấy chú rùa biển.
    Rùa biển trên thế giới có 7 loài, ở Việt Nam có được 4. Rùa biển được đẻ ra từ trứng vùi trong cát, sau khi phá vỏ trứng chui ra, rùa sẽ bơi ra biển. Khoảng 30 năm sau, sau khi rùa cái giáo phối với rùa đực bằng màn trình diễn mà ai có điều kiện quan sát mới càng thấm thía câu chậm như rùa, chứ hoàn toàn không chớp nhoáng như chú Mơ ngu làm với lợn, thì rùa cái quay về đúng nơi rùa cái đã được sinh ra để đẻ trứng. Nếu trong quá trình đẻ được thuận buồm xuôi gió, mẹ tròn con vuông thì rùa cái sẽ tín nhiệm mà tiếp tục về đẻ ở mùa đẻ sau. Nếu có sự cố xảy ra, thì một điều chắc chắn rằng rùa cái sẽ không quay lại đẻ. Một số ít là rùa cái sẽ tìm đến bãi đẻ khác, còn đa số là rùa sẽ sử dụng đến khả năng tự tiêu trứng của mình mà không lên bờ đẻ nữa.

    Thời gian rùa lên bờ đẻ sẽ là từ đêm cho đến tờ mờ sáng. Trong suốt quá trình đẻ là nhiều lần rùa lên bờ bới đất đào rồi lấp nhằm tạo hiện trường giả rồi lại xuống nước, rồi lại lên bờ, tìm vị trí khác, lại đào, lại lấp. Chỉ 1 lần trong số đó là rùa đẻ. Chắc chắn đó không phải lần đầu tiên rùa lên bới đất, nhưng cũng không chắc chắn rùa đẻ vào lần cuối cùng lên bới đất. Sau khi tạo hiện trường giả, đẻ xong và vùi trứng trong cát để dấu, rùa cảm thấy yên tâm mới lại bơi ra biển. Trong suốt đêm đó, những lần leo lên rồi lại lội xuống đó mà gặp sự cố nào dù là nhỏ nhất, thì rùa thề với lòng mình không về tới bãi biển này nữa.

    Đã có thời gian do phục vụ nhu cầu đi xem rùa đẻ của một vài quan chức mà chính một vài nhân viên bảo tồn do ko nắm được đặc điểm sinh học và tập quán của rùa mà đã làm rùa không quay lại bãi đẻ nữa. Đấy là khi rùa thì đẻ ban đêm mà các quan lại xem ban ngày. Vì thế, ban đêm họ mới rình rùa lên đẻ thì vật ngửa rùa ra. Đến sáng ra, có đông đủ người đến xem, họ mới úp rùa xuống. Và sau đó, rùa một đi không trở lại.

    Công tác bảo tồn rùa biển có hiệu quả nhất chính là ở nơi bãi đẻ của rùa. Từng quả trứng rùa đẻ được đào lên cho vào ***g ấp để tránh bị gà mổ, chó tha. Phải thức nhiều đêm nếm sương, nằm gió canh rùa đẻ để nhặt về từng quả trứng rùa cho vào ***g ấp, đến khi những con rùa con được sinh ra, cho đeo thẻ và thả trở lại biển, những người làm công tác bảo tồn rùa biển không khỏi rưng rưng.

    Đã có công ước quốc tế Sai toét cho việc cấm buôn bán, giết hại, nuôi nhốt những động vật hoang dã, quý hiếm làm hành lang pháp lý cho việc bảo vệ rùa biển, đã có những nỗ lực trong công tác bảo tồn rùa biển, nhưng câu chuyện tồn vong của rùa biển vẫn còn đầy rẫy những thăng trầm.

    Đã có lần anh đi ăn ở một nhà hàng, thì phát hiện họ có nuôi một con rùa biển. Sau khi ăn xong, thanh toán tiền xong, thì anh gọi điện điều cảnh sát phối hợp với kiểm ngư đến để mang chú rùa biển đi trước sự ngẩn ngơ của chủ quán, và tất nhiên cũng tha không sử phạt chủ quán. Ngay đêm hôm đó khi thả chú rùa to như cái mặt bàn xuống biển đêm, anh đã khóc vì không hiểu mình đã làm đúng, hay làm sai. Lúc đấy, anh chỉ biết rằng mình đã góp sức cho biển một cách âm thầm, trầm lặng mà không cần để cho em Mai Đan với cả em Bại phải biết. Gió biển thổi vào anh mằn mặn.

    Phù, mới xong có 1, còn 2 phần refugia với cả mpa nữa. Nhưng mà buồn ngủ quá, anh không qua được rồi.
  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    =D>
    Đấy, đại khái muốn trò chuyện lâu dài với em tại đây thì phải có những bài viết kiểu dư lày![:D]
    Những bài viết có thông tin mới, có hàm lượng lao động thực sự![:D]


    Để đổi lại, như anh đã đề nghị từ trước, em sẽ giới thiệu cho anh và các anh, chị và các bạn khác những thông tin thú vị về chủ đề i/y trên kia. Cũng là để thanh niên vừa càn quấy, vừa hợm hĩnh trên kia biết thêm ra một đôi điều....[:D]


    .

Chia sẻ trang này