1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Có đường link ngay đây, nhưng vấn đề là nó hơi nhạy cảm. Nói chung là thế này, đó là một trang chuyên về các vấn đề báo chí, mặc dù những thành viên trong đó hầu hết ko phải dân báo nhưng phải nói thẳng một câu là hầu hết những người tham gia trong đó xứng đáng làm cái công việc này hơn hầu hết những đồng chí đang làm công việc này. Thế nó mới đểu, nhưng dù sao sự thật vẫn là sự thật và sự thật đôi khi quá phũ phàng.

    "Sờ Và Bóp" chỉ là một box trong rất nhiều box của diễn đàn chuyên về báo chí này - Chuyên mổ xẻ báo chí và cũng chuyên làm thay nhiệm vụ của báo chí. Box này hàng ngày và hàng giờ luôn cập nhật để lôi những bài báo vô trách nhiệm về nghề ra để mà sờ nắn rồi bóp - bóp như kiểu bóp dái ấy! Mà bóp thì đau và chuẩn luôn. Đại khái là thế.

    Cũng nói sơ qua một chút thế này về trình độ của mem trong đó. Về thời sự, khoa học, kinh tế, lịch sử..vv... của thế giới cũng như trong nước thì toàn những cây viết thuộc dạng cây đa cây đề. Thế nên có một điều nực cười là có một số các bạn làm báo đã vào và ăn cắp bài viết của thành viên (chỉ là bài viết trao đổi với nhau) để làm thành một bài báo cực kỳ chất lượng. <= những điều này đc tạo ra bằng kiến thức, bằng sự trải nghiệm chứ ko phải đc tạo ra bằng sự màu mè dởm dít.

    Và nick của anh thì ko phải là do anh tạo ra mà là được mời dùng để sinh hoạt trong đó. Ko nói điêu đâu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Chẳng hạn như trường hợp của em Đan ngay trong topic này, những bài góp ý của anh với em ấy cũng là một dạng sờ và bóp. Với bất cứ bài viết nào của em Đan trong này thì anh đều có thể tìm ra một lỗi nào đó ít nhất về chính tả hoặc ngữ pháp. Đó là một điều mà thực sự rất hiếm gặp phải ở các thế hệ cha anh đi trước trong nghề này. Nhất là thời kỳ bao cấp trở về trước.

    Tuy nhiên với góc độ thư giãn của diễn đàn thì những lỗi đó chỉ như những hạt sạn rất nhỏ so với đạo đức nghề nghiệp là một vấn đề lớn mà các bạn trẻ làm báo bây giờ đang mắc phải. Vì vậy anh mới nói rằng anh chưa biết em Đan làm nghề như thế nào. Và hi vọng là sẽ ko gặp phải bài viết của em Đan trong "Sờ và bóp" một ngày nào đó! Đó là một câu nói thật lòng nhất kể từ khi anh tham gia ở topic này!
  2. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    À nhưng mà chú hỏi thế với mục đích gì vậy? Bênh vực em Đan à???
  3. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Không, bênh vực lẽ phải, chuẩn bị cho trận tái đấu thần đèn vs chị chân trời, trọng tài mà.
  4. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    uhm, các chú mà cứ bênh vực lẽ phải thì anh cứ yêu thoai! thống khoái lắm chú biết ko? =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Với anh thì nhiều khi lẽ phải là gái, nhưng mà trong trường hợp này thì ko thể thế được chú ạ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh chống mắt lên chờ đấy! ;)
  5. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thôi giờ anh lên topic dính tâm sự với em An đây, chú Mơ nếu không cần phải dưỡng sức để chăm sóc em Đan thì lên đấy làm trọng tài?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Theo nhận định của giới chuyên môn, thì Giáo sư Xoảng đánh theo chiến thuật vờn, thiên về lối đánh phòng ngự, chờ sơ hở của đối phương là Xoảng thôi. Thần đèn thì sử dụng lối đánh tấn công như vũ bão, nhưng cũng vì thế dễ bị hở sườn.

    Thần đèn muốn thắng được thì nên làm ngược lại, khiêu khích cho đối phương tấn công nhiều hơn để rình sơ hở. Nếu không sẽ kiệt sức mà thua thôi. Ngoài ra, phải đề cao tinh thần fair play để tận dụng sức mạnh từ các cổ động viên.
  6. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Chú lại nhầm rồi, trước khi vào trận đánh gian khổ này thì anh đã tính hết mọi vấn đề ngoài chuyên môn là được và mất rồi! Với anh nó như một ván cờ úp vậy [:P]

    Về vấn đề chuyên môn thì khỏi phải bàn luôn. Đến giờ anh khẳng định là anh đã làm được cái điều nho nhỏ giúp cho một cô em nhà báo trẻ hiểu ra chút vấn đề. (Anh tin là cô ấy đang âm thầm cảm ơn anh).

    Còn về vấn đề khác anh ko quan tâm. Tuy nhiên anh có thể tự tin phát biểu một câu này thay cho lời tái bút "trên mọi mặt trận, em Đan sẽ là người chiến thắng". Bởi vì sao, bởi vì đó là điều anh mong muốn! Bởi vì...anh sợ tổn thương lắm một nhành hoa. ...hức hức...anh ....anh... :(( :((
  7. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nhành hoa Tường Vy, hay hoa Tường Vi?
    Mà chắc không phải, phải là loài hoa mọc ngoài nghĩa địa, vẫn hay nhìn người bị đem chôn ngoi đầu lên nhăn nhở cười.
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Hoa tường vi.
  9. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Đúng thế, và cười sằng sặc luôn. Sau đó Tường Vi của chú vẫn chiến thắng. Bởi qua cuộc chiến này, dù thất bại nhưng dẫu sao em ấy vẫn đc nhiều hơn là mất.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cuối cùng thì cũng xin chú nhẹ tay với em An của anh giùm anh với. Chú có em Dan thì anh có em An. Phải ko nào? :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhận định của chú có lẽ là sai rồi đấy. Nếu chú ngưỡng mộ em Đan thì phải hiểu rằng với tính khí hiếu thắng và trẻ con như em ấy thì ko có chuyện làm đc như cái đo đỏ đâu chú ạ!

    Chẳng qua sau một vài hôm cặm cụi loay hoay cố gắng tìm hiểu thì đã kiếm được "một chút" tài liệu để định hù anh. Nhưng mà thế này, trước giờ anh chưa ngán bất cứ thể loại ngoan cố nào hết. Anh đang chờ em Đan của chú giở chiến thuật ra để làm rõ vấn đề mà ANH MUỐN CÁ NHƯNG EM ẤY CHƯA BAO GIỜ DÁM CÁ đây chú ạ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi góp ý kiến thế này, tôi nghĩ đồng chí tiện thể đề nghị thay đổi về vấn đề loại bỏ các ngôi cô, dì, chú, bác, cha, mẹ, ông, bà, anh, chị, luôn cho bản sắc Tiếng Việt trở nên nên tinh giản hơn nữa đi. Điều này có lẽ còn thiết thực hơn cái điều đồng chí vừa nêu :))
  10. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0


    Đang dở mấy việc, nên chỉ vào nói với chú một câu thôi. Chú cứ yên tâm, cuối cùng thì em An của chú cũng sẽ được nhiều hơn mất. :))

Chia sẻ trang này