1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Để em biểu diễn trước demo quả thơ lục bát kết hợp với tiếu lâm được ko? Em í đặt bom hẹn giờ ở nhiều chỗ rồi, chẳng em cũng phải đặt 1 quả phòng thân, không có đến khi em í xoảng lại trở tay không kịp. :))
  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    . Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Cu Thàn 1- Báo cáo đầu tiên của Nhóm trinh sát ngoại tuyến![:D]

    Sáng nay, theo như chị Chính kể thì Âu Văn Thàn không phải thanh niên gốc Hà Nội mà là thanh niên tỉnh lẻ. Vậy là về tuổi đời, Thàn còn kém chị Chính một tuổi- mới hơn ba mươi một tẹo. Vậy là xin nói trước, biệt danh ‘Cu Thàn” là do mụ Thêm gọi và cũng được chị Chính thỉnh thoảng dùng; chứ không phải tụi em đặt ra mà lại vội quy chụp tụi em là hỗn với người đáng tuổi anh, là xấc láo….[:P]
    Thàn đã có bằng đại học, nhưng công việc thì chưa đâu vào đâu. Ban ngày, Thàn làm việc cho một công ty tư nhân. Chiều tối trở đi, Thàn làm thêm ở quán nét , gần cổng cơ quan em.
    Chị Chính kể là lúc đầu tưởng nó hơn tuổi mình một chút, nên cứ để nó xưng là anh; sau mới biết nó ít tuổi hơn mình.
    Theo như con Ly vừa mô tả thì vẻ mặt của Thàn khá giống với Hiệp Gà bên điện ảnh. Tóc rối, cháy vàng và không mấy khi đi giầy.[:D]

    Nghe tả sơ qua thế, em ngẩn người ra một lúc: “Hay là Cu Thàn chính là hiện thân của Xuân Tóc Đỏ? Không lẽ tụi em lại đi theo con đường làm phóng sự của Chú Phụng năm xưa ( nhà văn Vũ Trọng Phụng í), khi mà Hà Nội còn dưới thời Tây- Đầm?”….




    [:P][:D]
    .
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  3. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    :)) Cứ nói đổng thế buồn cười lắm và nhạt nhẽo lắm. Chả biết nói ai nữa. Nhưng mà anh trình bày luôn cho em MaiDan một điều thế này cho rõ này. Nhà anh cũng chỉ mới 5 đời gốc gác Hà nội thôi. Nhà ông bà nội tại giữa phố cổ Lương Ngọc Quyến, nhà cô dì chú bác rải rác quanh 2 con phố LNQ và Tạ Hiện, 2 con phố cùng với con phố Đinh Liệt làm nên Ngã Tư Châu Âu ấy. Nên đừng có đem "Hà nội" ra mà doạ anh. Nghe chưa?

    Hôm nào em thích thì anh làm tặng em một bài thơ về Hà nội, với những tiếng rao dưới phố buổi trưa hè, với những sớm ban mai, những sợi nắng nhảy nhót trải dài trên mái phố, với những tiếng còi báo giờ tu tu từ Nhà hát lớn len lỏi vọng về trong ký ức.....Và em nhớ rằng, chỉ có những người có tuổi thơ gắn với hồn phố cổ Hà nội thì mới có thể viết được thứ cảm xúc tràn đầy và chân thực ấy. Em hiểu ko?

    Còn nếu anh mà lại kể ra với em về những người nổi tiếng trong họ hàng cực gần của anh thì chắc em choáng luôn. Nhưng thôi, như thế có vẻ là khoe mẽ quá nên anh dừng kể lể ở đây. Có điều Dan ạ, e non nớt và ngu ngơ lắm!
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn tớ làm thơ tặng em maidan2013 đi :P
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    ....
  6. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    .

    Hình như em An đang đùa? Topic người ta đang tranh luận nghiêm túc mà lại ẩn bài một cách vô tội vạ và nhiệt tình thế thì không phải là một cách quản lý hay đâu. Việc ẩn bài của em cũng làm ảnh hưởng đến quá trình tranh luận và làm rõ một số vấn đề hết sức nghiêm túc mà chủ topic và một số người liên quan đang thảo luận. Nếu thông minh hơn thì anh nghĩ thay vì ẩn bài thì em sửa bài để lược bớt những từ ngữ không hay (nếu có) trong bài viết thì sẽ tốt hơn cho member và cho cả diễn đàn. Lời góp ý chân thành đấy! Anh chưa ghét em đâu, nhưng anh bắt đầu cảm thấy ko hài lòng về cách hành xử thiếu khoa học và tình người của em rồi đấy!

    Thực ra bài đó cũng sẽ là tặng Bại, nhưng là tặng theo một ý nghĩa khác. Còn với em Đan là "tặng" theo một ý khác nên Bại đừng có tị [:D]
  7. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    .

    Làm thêm ở quán net! =)) Anh là kts em ạ!

    Theo như anh Tiếp kể thì con Mơ nó ko phải làm báo mà là làm phô tô đánh máy (đại khái là như kiểu văn thư. Như kiểu thôi!) , làm tạp vụ cho một toà soạn ko mấy tiếng tăm ở Hà nội :))
  8. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    May quá, em back lại vẫn được, em sửa lại cái chữ bà là ổn thôi. Mà vớ vẩn em í muốn ẩn bài của em, nên thành ra bài của bác mới bị ẩn, chứ bài bác không bị em quote lại thì chắc em í cũng đủ thông minh để không ẩn 1 lúc cả 2 bài chỉ vì một chữ. Em í có là ngu dốt, hay là tư thù thì tối nay em cũng sẽ lên topic dính bảo ban em í thêm, nhưng lần này sẽ nặng lời hơn. Thực chất thì hàng em An không khó xơi, nhưng em í có mấy trò ẩn bài khi đuối lí, khóa topic khi biết sắp
    bại để làm ván mới, khóa nick người khác khi căng thẳng, nên mới được xếp vào cùng hạng cân với em Đan.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À quên, em chỉ sửa mỗi chữ bà thành ông và thêm cháu cha vào đấy trong post bị ẩn của bác.

    Để em biểu diễn trước demo quả thơ lục bát kết hợp với tiếu lâm được ko? Em í đặt bom hẹn giờ ở nhiều chỗ rồi, chẳng em cũng phải đặt 1 quả phòng thân, không có đến khi em í xoảng lại trở tay không kịp. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác đừng vội, biết đâu em í lại đang nhắm vào em. :))
    Chắc tối về tranh thủ giờ cơm, em cũng làm cho em í 1 cái án chưa tuyên cho chắc cú.
  9. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Vườn nhà, Hoa Thu 2013....[:D]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    [:P]


    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    ./
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hình như từ hôm qua, ở đây, cũng có gì quá đáng lắm đâu mà cũng bị ẩn hàng loạt thế nhỉ?:-w


    .
  10. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Chú cứ làm cái đó đi cho vui. Còn anh chán hết các thể loại thơ rồi, kể cả Đường Luật chính tông. Giờ anh định chuyển sang thể loại thơ Hán Nôm cho nó tươi mới. Bảo đảm là thú vị ^ ^

Chia sẻ trang này