1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Anh mất một cơ số nick để diễn đạt cái vấn đề nho nhỏ mà em nêu ra, theo phong cách cũng không có gì quá đáng lắm đâu để cho em í hiểu mà cũng không được đấy em. Làm nhiều lúc anh cứ giật mình, vì không hiểu mình diễn đạt có khó hiểu lắm không.

    Thôi, em An tìm hiểu về Gestalt làm gì, em không đủ khả năng đâu. Em thử cố hiểu cái điều anh nói ở cái post này xem có hiểu được không đã nào.
  2. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Cái dở hơi của cái trò chơi ú tim kiểu trẻ con theo phong cách em Dan là thế đấy! Rất dở cho nên là phải thật niềm nở! :))
  3. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chắc em Đan đang nhìn em bằng con mắt giống như đợt trước anh em mình nhìn chú Mơ :)) . Nhưng mà chú Mơ thì khác, chú Mơ ghét tất cả các bên, còn em thì chỉ có 1 con đường duy nhất để tốt cho cả 4 là con đường bảo vệ sự thật. Nói dại, nếu chẳng may có 1 lúc nào đấy mà chính em phải chôn em Đan, thì cũng là vì em không muốn thấy em í bị người khác hành hạ. Không hiểu lúc đấy em Đan có hiểu rằng, em có làm như vậy cũng là vì yêu không?. =((
  4. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mai Đan tên gì?

    Nhân dịp sách được xuất bản, Maidan2013 lại tiếp tục ra câu đố cho mọi người và nếu ai giải đúng thì sẽ được tặng 1 quyển sách. Em Mai Đan đố rằng:

    Nick em 2 chữ Mai Dan
    Anh/chị đoán thử em mang họ gì?
    Tên em 3 chữ đoán đi! \:D/
    Em xin tặng sách i/Y ngắn dài. :x

    Đọc được câu đố, bác 2, chú Cuối bẹn, Pk, em Bại, em An, em Bông hồng vàng, em Thanh uây uây, là những người đã vào tham gia ở topic này đều cố gắng suy nghĩ, tìm ra lời giải để được nhận sách miễn phí.

    Mọi người nghĩ ngợi rất nhiều, đoán già, đoán non, suy nghĩ rất lung. Còn Pk sau một hồi nghĩ không ra thì chợt nhận ra rằng, dù sao thì chắc Pk cũng được em Mai dan dành cho chút thiện cảm, nên quyết định thử cơ hội biến thiện cảm đó thành sự ưu ái. Pk bèn tới gặp em Mai dan thủ thỉ:

    Tên em để đố với ai
    Những người thử sức, đọ tài cùng em.
    Với anh thì nói ra xem @-)
    Xưng hô thân mật, anh em... thân tình. [r32)]

    Maidan nhận ra sự chân tình trong những lời được thốt lên từ tim của Pk, nên đã cho Pk 3 chữ với lời dặn đừng nói với ai.

    Việc Pk được em Maidan cho chữ đã không qua nổi cặp mắt xanh của Bại và từ đó cũng đã được lan truyền trong giới chị em. Em Thanh vô tư, ngây thơ nhất hội nên chẳng cần cân nhắc, đắn đo gì, vì thế là người đầu tiên tìm đến Pk để hỏi về đáp án.

    Thanh: Tên thật của Mai Dan là gì thế anh Pk?
    Pk: Cho anh yêu thì anh mới nói!
    Em Thanh suy nghĩ một hồi lâu, rồi... không cho. ~X

    Em Bại là người thứ 2 đến hỏi PK về đáp án.
    Bại: Tên thật của Mai Dan là gì thế anh Pk?
    Pk: Cho anh yêu thì anh mới nói!
    Em Bại suy nghĩ một lát, ...không cho. :-??

    Em An mọi khi vốn thấy PK ở đâu là lảng, không dây sau nhiều kinh nghiệm đau thương ở những lần đã va chạm với PK, thậm chí có những lúc em í tưởng chừng như rất ngon xơi mà tự nhảy bổ vào. Em An cứ đắn đo suy nghĩ mãi chuyện có nên muối mặt tìm đến PK để hỏi xin đáp án không. Thật ra trong cả hội, thì em An là người có nhu cầu cần sách này nhất. Chẳng là trước khi sách được xuất bản, đã có lần em Maidan nhắc tới việc sách có phần viết về Gestalt. Nhưng khổ nỗi em An nghe nghễnh ngãng, lõm bõm thế nào lại nhầm Gestalt thành " Ghét tao", nên em í rất muốn tìm đọc để biết thêm nhiều cách trả thù vì nhầm tưởng đây là sách dậy cách trừng trị những kẻ không ưa mình,. Cuối cùng thì em í cũng đánh liều 1 lần nữa thử vận may với PK.

    An: anh Phím Khách ơi! :x
    PK: Ơi! @-)
    An: Anh làm ơn cho em biết tên thật của Maidan với. :P
    PK: Ới,.. cho anh yêu thì anh mới nói :-"
    Em An bĩu môi,..không cho. [-X

    Còn em Bông hồng vàng thì tự tin là em gái của PK nên tìm đến PK cuối cùng. Em BHV nũng nịu
    BHV: Anh trai, nói em nghe tên thật của Maidan đi anh trai!
    PK: Em gái à, cho anh yêu thì anh mới nói!
    BHV há hốc mồm :-O, không cho. ^:)^

    Rồi ngày đưa ra đáp án đã đến, chỉ có PK là được phím cho đáp án, còn mọi người còn lại thì chưa ai biết đáp án thật sự là gì. Nhưng vẫn giữ đúng phong độ của lá cờ đầu, bác 2 là người đoán đầu tiên.
    Bác 2 nhẩm lại, mấy lần bị em Maidan dọa đem chôn, nên bác 2 đoán bừa: Thào Mãi Đan ( đào mãi than ) .

    Đến lượt em An, vì vụ lần trước hỏi xin scan mấy trang sách về Gestalt mà chỉ nhận được lời hẹn sẽ cho. Dường như em An đã nhận ra được nguyên nhân vì sao, đoán bừa: Thợi Mai Đân ( đợi mai thân).

    Đến lượt em Bại đoán. Em Bại vẫn còn tức mấy vụ với em Đan, nhất là vụ chị Chính hôm nọ. Không giấu đi được sự bực bội, em Bại phán: Tời Mai Đàn ( đời mai tàn ).

    Em Thanh hồn nhiên, ngây thơ, thích xem phim hoạt hình nên hay trông chờ vào những điều kì diệu có trong truyện cổ tích sẽ đến với mình mặc dù chưa 1 lần được thấy trong đời. Em í vô tư cũng chẳng kiêng khem gì, tự tin đưa ra đáp án, ngập tràn niềm tin chiến thắng: Thợi Mãi Đần ( đợi mãi thần).

    Em Bông hồng vàng thì vẫn chờ đợi từ đầu topic đến giờ lời giải của bài toán cân 14 viên bi, để còn đếm xem tổng cộng có bao nhiêu chữ, nếu mà đem đăng báo thì sẽ được bao nhiêu tiền. Mỗi ngày vào không thấy, em í lại tin rằng ngày mai sẽ thấy. Nên, em í đoán : Cể Mai Đân ( để mai cân).

    Còn chú Cuối bẹn, chú í có thời gian bám trụ ở diễn đàn đã lâu, trải qua bao đau đớn của các cuộc tình, mỗi lần qua là một lần đau. Chính vì thế chú í đã chọn cái nick Cuối bẹn để tự răn mình về những nỗi đau. Vì thế, chú í đoán: Cau Mãi Đần

    Đến lượt PK đoán, PK đã nói ra 3 chữ đã được em Maidan cho mình, đó là chữ : " گونگا مرگیاں "

    Và cuối cùng là chỉ có mình PK được em Maidan tặng sách. =D>
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710


    Pk cho bạn KCB hỏi vụ chị Chính hôm nọ ...như thế nào? Bạn KCB không đọc. (tóm tắt chứ đừng quote nhé, vì cứ bài nào của maidan2013 là KCB đọc không vô, lướt qua như chả thấy gì. Và không chữ nào vào đầu hết. Tệ thật :( )
    Bạn nói thật đấy.
  6. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cho anh yêu thì anh mới nói.
  7. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    (1) Anh trai nói xấu gì em thế :((. Thì đó là nghề tay trái của em, nếu viết bài không đủ chữ em bị chửi chết anh ơi :((

    (2) Mà toán em chỉ nhinh nhỉnh hơn môn lý một chút thôi, chứ em học dốt lắm nên em ko mấy quan tâm về đáp án bài toán viên bi đâu anh ạ :-*


    ;))
  8. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, kể chuyện này xong, đắc tội với nhiều người quá :(( . Anh trêu thôi mà.
    Cứ như vụ mít đặc làm thơ vậy. Anh chết mất =))
  9. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Có cần phải cười sằng sặc như này ko?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Biết câu trả lời rồi đấy :))

Chia sẻ trang này