1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiKeChuyen

    NguoiKeChuyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em mà không can được, thì vụ í là tan xác cả nó lẫn em. Công nhận là trí khôn của em nhỉnh hơn con Lam, chứ thực ra thì anh thấy em với cả nó cũng tợn như nhau.
  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .Thấy lạ về mấy zai....[:D]

    Lạ rằng, đã là zai ngon, ngon lành... thì cần xây dựng chỉ cho một 'thương hiệu' / nick nào thôi chứ; đằng này toàn thấy nay mặc áo này, mai khoác áo khác, nay khoe có cái mũ này, mai lại khoe có cái giầy khác... như là trong hội hóa trang. Gái tử tế mấy ai có thời giờ để ý mà phân biệt....[:D]

    Lạ rằng, đã là zai ngon, ngon lành... thì phải biết ăn nói, cư xử sao cho vừa thể hiện được bản thân mà vẫn không bị loại khỏi các cuộc chơi cộng đồng chứ! Cuộc chơi nào mà chả có luật riêng![:D]

    Lạ rằng, đã là zai ngon, ngon lành...thì phải biết thời gian luôn là một thứ thuốc hiện hình; không phải mình tự xưng xưng rằng mình hay lắm, thú vị lắm, ga- lăng lắm, hiểu biết lắm... là mọi người sẽ tin mình là người hay lắm, thú vị lắm, ga- lăng lắm, hiểu biết lắm...; không phải cứ dễ dàng buông lời nhận mình là trên thông thiên văn, dưới thông địa lý... là mọi người sẽ tin ngay mình
    là trên thông thiên văn, dưới thông địa lý... Hẵng để thời gian làm công việc vốn có của nó, nhỉ?[:D]

    Lạ rằng, đã là zai ngon, ngon lành... thì....[:D]

    Lạ rằng, đã là zai ngon, ngon lành... thì....[:P][:D]



    ^:)^[:P]




    .
  3. NguoiKeChuyen

    NguoiKeChuyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất em cũng phải biết cách đặt vấn đề thế này, thì anh mới có thể hạ bút chấm điểm. Bao giờ em ngộ được ra mấy cái lạ rằng này và một số cái sắp tới, thì lúc đấy là lúc em đã chính thức trưởng thành và sẽ thấy anh rất đáng yêu. Anh sẽ không nói ra đâu, anh chỉ thích chỉ cách cho người khác tư duy thôi, để cho em phải lao động mà tìm ra thì mới có hứng thú và nhớ lâu. Em sang f69 tìm tới topic dính thì sẽ hiểu vì sao anh lại chuyển sang đăng nhập vào nick này, để rồi lười, không đăng nhập lại nick batchap. Đó trước tiên em phải làm việc nghiêm túc, đào sâu suy nghĩ để hiểu ra lí do đấy trước đã, rồi anh sẽ chỉ cách cho em tư duy để ngộ ra từng cái lạ rằng một, từng cái,từng cái một. Chứ còn cứ đi dep lê, tóc vàng cháy, nhăn nhăn nhở nhở như Ăn xin là thầy giáo không hướng dẫn cho đâu.
  4. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .

    .Xời...=))
    Và... cần quote cả cái bài "ngổ ngáo" rằng "tan xác", rằng trí khôn nọ kia...ở trên nữa cho nó... chu đáo.:P...=))....



    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    ./





    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    ./[:P]


    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Cu Thàn 4- Nét dễ ‘xương’ đầu tiên của Thàn.[:P][:D]

    Chị Chính kể rằng, “Thàn ‘nó” cung có cái đáng khen…. Ngay sau 3 ngày làm quen trên mạng, “nó” cho chị biết nó là ai luôn. Eo ơi, nó là kế toán mà cái gì nó cũng thông vanh vách. Hỏi về thơ, ca, hò vè ; nó đọc luôn …một … câu. Hỏi về ngoại ngữ, nó cung lầu lầu lun! Nó bẩu, cứ lấy tiếng Anh rồi cộng thêm cái đuôi “ông” vào là thành tiếng Pháp; còn cộng thêm các đuôi “ốp”, “xi- ki” là thành tiếng Nga…. Mấy môn khác, như Nhân chủng học, Dân tộc học, Tâm lý học, Chính trị học, Mỹ học, BB học … nó cũng thạo hết. Nó bẩu, không những nắm rất chi là vững mà nó còn nắm rất …sâu nữa cơ!:))

    Nhưng mà chị lại có một băn khoăn là đến khi chị hỏi về công việc kế toán thì nó lại chỉ bẩu đi bẩu lại là “Mấy cái chị hỏi về kế toán thì đơn giản lắm, “anh” mà nói ra thì em chỉ có mà lạy anh như tế sao thôi!”

    Nhưng nói gì thì nói, chị thấy nó cũng có cái nét dễ ‘xương” ra phết … í là cái tính thật thà một cách hồn nhiên đấy chứ. Mai Đan thấy thế nào?”>:)

    Hì hì…. Trưa hôm qua, ngồi uống rượu trên nhà sàn, chị Chính thì thầm thế.
    Vè chị Chính thì còn một cái nữa muốn kể cho mọi người biết là, chị ấy toàn gọi em là “Đan…Đan à…”, chứ không như mụ Thêm- bao giờ cũng chỉ “cậu…cậu…tớ…tớ….” thôi.[:P]=))










    .

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .Cu Thàn 4- Nét dễ ‘xương’ đầu tiên của Thàn.[:P][:D]

    Chị Chính kể rằng, “Thàn ‘nó” cung có cái đáng khen…. Ngay sau 3 ngày làm quen trên mạng, “nó” cho chị biết nó là ai luôn. Eo ơi, nó là kế toán mà cái gì nó cũng thông vanh vách. Hỏi về thơ, ca, hò vè ; nó đọc luôn …một … câu. Hỏi về ngoại ngữ, nó cung lầu lầu lun! Nó bẩu, cứ lấy tiếng Anh rồi cộng thêm cái đuôi “ông” vào là thành tiếng Pháp; còn cộng thêm các đuôi “ốp”, “xi- ki” là thành tiếng Nga…. Mấy môn khác, như Nhân chủng học, Dân tộc học, Tâm lý học, Chính trị học, Mỹ học, BB học … nó cũng thạo hết. Nó bẩu, không những nắm rất chi là vững mà nó còn nắm rất …sâu nữa cơ!:))

    Nhưng mà chị lại có một băn khoăn là đến khi chị hỏi về công việc kế toán thì nó lại chỉ bẩu đi bẩu lại là “Mấy cái chị hỏi về kế toán thì đơn giản lắm, “anh” mà nói ra thì em chỉ có mà lạy anh như tế sao thôi!”

    Nhưng nói gì thì nói, chị thấy nó cũng có cái nét dễ ‘xương” ra phết … í là cái tính thật thà một cách hồn nhiên đấy chứ. Mai Đan thấy thế nào?”>:):)" class="inlineimg" border="0">

    Hì hì…. Trưa hôm qua, ngồi uống rượu trên nhà sàn, chị Chính thì thầm thế.
    Vè chị Chính thì còn một cái nữa muốn kể cho mọi người biết là, chị ấy toàn gọi em là “Đan…Đan à…”, chứ không như mụ Thêm- bao giờ cũng chỉ “cậu…cậu…tớ…tớ….” thôi.[:P]=))



    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .Đúng là, ngồi nhà sÀN, kể chuyện về ThÀN, nên để ly rượu bị trÀN, bị các bạn phÀN nÀN, nhưng không hề buồn chÁN![:P]>:)


    .
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thấy cái từ "thuốc hiện hình" hay lắm. Xin hỏi tự bạn nghĩ ra việc dùng từ đó để mô tả khái niệm thời gian, hay là bạn từng thấy người khác dùng và dùng theo?

    @ cho những ai bị mắc tật giật mình: Tôi đang khen cách so sánh hay ho, chứ không có ý chửi ké, chửi hôi hay chửi đổng gì (những) bạn nào ở đây đâu mà phải giật mình rồi lại phải mất công spam bài viết ở đâu đó để tỏ thái độ này nọ với tôi. Tính tôi hay chửi thẳng chứ chả việc gì phải chửi ké cả.

    Bạn chủ topic, cái Gestalt lần trước bạn nói với tôi là từ bản thảo của 1 quyển gì đấy chưa được in à?
  6. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu, em chửi là em chửi thẳng, mà chửi thẳng không được là em chạy thẳng. Em cứ yên tâm là anh hiểu em như em Đan hiểu con Ly vậy. Em cũng yên tâm, anh sẽ để yên cho em thêm 2 post nữa ở topic này để hỏi và trả lời về Ghét tao mà không dùng làm tư liệu chửi. Nhưng từ post thứ 3 trở đi là đừng trách anh phũ. Chúc em may mắn, thu hoạch đưọc cái mình cần mà không bị chửi câu nào.

    Nói thật, ngồi cơ quan, nghĩ về em Mai Đan, để liên tưởng lan man, trưa cũng nhậu thịt Ngan, giờ vẫn không thấy Ngán.
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .
    Dạ, ý đó là em dựa vào ý của Bác Dương Trung Quốc đấy ạ. Nhà em là hàng xóm của nhà Bác í mà. Cũng tại em hay sang hỏi Bác í về những chủ đề lịch sử thế giới và Việt Nam, nên càng hay được nghe Bác í giảng giải và em thì luôn lắng nghe ạ; ví dụ, hóa ra cái cương thổ của nước mình bây giờ là từ gần chục vương quốc cổ gộp lại mà thành hoặc là hóa ra cũng nhiều vị công chúa nước mình phải hy sinh thân mình, đi làm vợ của các vua, các tướng tá của các nước người ta thì mới có cái non sông gấm vóc như bây giờ.... Bác í cũng mới cho ra một cuốn sách về các vấn đề xã hội hiện tại đấy, chị ạ.[:D]




    .

    Về phương diện ngôn ngữ học, em khen cho mấy từ màu đỏ![:D]



    .

    Dạ, đúng vậy ạ! Sách í còn trong giai đoạn biên tập ạ![:D]




    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    . Đối lại thế cũng là tàm tạm!



    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    . Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Nàng Châu Ro Giáo Viên [:D]
    1- Thân thế.


    Sở dĩ Châu Ro Giáo Viên trở thành nhân vật của Chương trình do Nhóm Đan Ly Lam chủ trì nghiên cứu là vì nàng có một số phẩm chất ở bậc điểm (7,5-8)/10 và một số đặc điểm ở bậc điểm (2,5-3)/10 , sau khi được nhóm nghiên cứu đưa lên ba cái “bệ” để ‘bắn” mà em đã có dịp trình bày trước đây. Nghĩa là Châu Ro Giáo Viên đạt các điểm mà theo ngôn ngữ của Toán học là ‘cực biên’ của các vùng được nhóm nghiên cứu lựa chọn.[:D]

    Trước hết, cần nói rõ cái họ tên của nàng.
    Cha nàng là Châu Mon- người Chăm ( còn gọi là người Chàm, Chiêm Thành, Hroi…), quê Ninh Thuận. Mẹ nàng là Ro Siu Blờ- người Ra-glai, cũng ở Ninh Thuận. Châu Ro là họ ghép của họ cha và mẹ với nhau, kiểu như Nguyễn Trần Mộng Tuyết, Bùi Tạ Thúy Hường Loan… của người Kinh (Việt) í. Còn “Giáo Viên” là để kỷ niệm cho nghề của mẹ nàng và ước vọng về sau nàng cũng nối nghiệp mẹ (Và quả nhiên, hiện tại, điều này đang là hiện thực).[:D]

    Ông Mon là nhà Dân tộc học, còn bà Blờ là một giáo viên chuyên giảng về Tâm lý học Sư phạm của một trường Cao đẳng.
    Bản thân Châu Ro Giáo Viên cũng là một cô giáo dạy môn Tiếng Nga. Do học tập theo lối gọi theo họ của người Nga mà nàng yêu cầu mọi người ở nhà gọi nàng là Châu Ro, còn tên ở trường và các cơ sở mà nàng dạy thêm thì người ta vẫn chỉ gọi nàng theo lối thông thường là “cô Viên” thôi. Cho nên, thể theo nguyện vọng thầm kín í của nàng mà ở công trình nghiên cứu này, chúng em cũng sẽ gọi nàng là nàng Châu Ro.[:D]

    Nàng kể rằng, thực ra chỉ có người Chăm mới có cái họ Châu; nhưng vì thấy nó đẹp quá, ý nghĩa quá mà người Khơ- me dưới Miền Tây (NB) cũng lấy luôn họ Châu như vậy mà bỏ các họ cũ là Chau và Chao đi. Còn trong vần “R” thì họ Ro của bên mẹ nàng là độc nhất vô nhị rồi, trừ cái dân tộc Cơ-ho có cái họ Rờ, người Gia – rai có cái họ Rom và người Mnông có họ Ri thôi![:D]

    Tối nay, trong cuộc tụ tập gọi là ‘giao ban nhóm”, tụi con ly và con Lam đều đồng loạt kiến nghị với em rằng, có lẽ phải thông báo cho Hội NVT NhNh Hà Nội biết là nên xác minh sớm những tin đồn về những sáng tạo của nàng trong quá trình đứng lớp vì nghe nói nàng là một “cây sáng kiến” chỗ nàng công tác! [:D]

    Rủi một nỗi là sáng mai, cả em và chúng nó đều bận công chuyện rồi….[:D]...[:P]






    .


    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  8. hrin

    hrin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Hu..u...ú..úúú!!....Saêtuh Sa rơtuh. Tơngan Dua êbâo Dua! >"<
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có ai khôông? Cho Già chưởi ké với à. Già cũng muốn chưởi lắm mà...
  9. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Già thử biểu diễn chửi đổng một câu bằng tiếng dân tọt đi. Tiếng dân tọc em không biết một tí gì. Hồi bé em cùng mấy thằng bạn khối phố hay rủ nhau đi ăn trộm ở bên nhà bác DTQ nên môn lịch sử tốt nghiệp em chỉ được điểm 3 thôi, nhưng bù lại thì em biết chửi đổng, hay chửi ké bằng tiếng Lóng.
  10. hrin

    hrin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Cái con Chơ Dan nhà con A mỉ nó cứ đứng đầu rẫy nhà no mà chưởi sang nhà ta, vì cái bụng ta không có ưng no, cai chân ta khôông muốn đi chung cái bậc nhà Rông với no, ko muốn đôt chung cai lửa nhà Rông với no. Ta chỉ muốn ngủ chung cai nhà sàn, uong chung nươc con suôí Chơ Rang, ăn chung cai thịt con thú trên rừng Chơ Pang vơi con A Mỉ thoi...

    Cai bụng con Chơ Dan no ac lắm! Nó chỉ muốn con ma trên rừng về bat ta đi thoi... ầy...ta ko sợ đâu mà...ta chỉ muốn chửi no thoi... Các trai làng có muốn nghe ta chưởi no khôông???

Chia sẻ trang này