1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Anh Tiếp nhắn với chị Thêm là bảo với con Lỳ Lắm rằng KTS nghĩa là Kiến Trúc Sư chứ ko phải là Kế Toán đâu. Kế toán thì biết gì về Lịch sử kiến trúc mấy lại Phong Thuỷ. Con Lỳ đúng là Lỳ thật, thích chơi trò mật mã mà dịch kém quá thể =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    Mấy lại thằng Hùng Hấp nó vừa nhắn với chị Thái Vy để bảo với con Lỳ Lắm là phỏng vấn như vậy chưa thể làm nhà báo được đâu. Về cấu trúc, văn phong, phong cách, sự hài hước cho đến sự tinh tế đều chưa đạt. Bài phỏng vấn cũng chưa bám theo một chủ đề rõ rệt, chưa lộ ra cái xương sống của bài. Bảo con Lỳ Lắm cứ chịu khó làm tạp vụ rồi học hỏi dần thêm. Có gì mấy hôm nửa rảnh anh Tiếp cho ra bài phỏng vấn rồi thì học hỏi sau :))
  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    . Ơ...ây...dzà...... cái già Hrin từ đây đến vớ.... Già phải nói cho dân bản ta là Già từ đây đến chớ.... Già tự dưng đến đầu bản ta bi bô...í ới... thế... thì Ta và dân bản biết ai là ai mà biết có phải mời lên nhà Rông vớ.... Nếu không làm rõ ..ơ...ơ... Ta chỉ xem như Già như một người già lang thang ...ớ... già đã bao tuổi...ớ.... có biết cái luật lệ của người Gia- glai ta không vớ?

    Ta có nội ngoại ở nhiều dân tộc khác nhau vớ.... Bên nội ta ở Miền Bắc vớ.... Bên vợ ta ở Tây Nguyên vớ.... [:P]>:)

    Thế Già thuộc dân tọc chi rứa?:))



    .

    .
  3. hrin

    hrin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Ơ cái con King, sao mày ko nói tiếng King, mài ko nói tiếng Mông, mày ko nói tiếng ÊĐê ta. Mài nói cai tiếng của con ma Sùng Trinh rồi! Giàng ôi...Con ma Sùng Trinh nó về buôn ta rồi. Ta phải xuống dưới suối mài cái dao thật sắc về làm thịt con Chơ Dan để cúng con ma thoi. Hu..ú..u.u..ú..ú
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    Hu..ú..u.u..ú..ú Úmbala ...Úmbala!!....Saêtuh Sa rơtuh. Tơngan Dua êbâo Dua! supo conchơdan dơhơy!

    Hai bên hòn đá, cá trê đứng giữa
    Hai bên cây lúa, cây nêu đứng giữa,
    Bên gió, bên bão, chiếc diều đứng giữa
    Hai bên cây ngô, con Chơ Dan ở giữa, Hrin ở giữa...
    ..

    Úm..ba..la...Umbala!....Hu..ú..u.u..ú..ú!!!
  4. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .

    . Qua tiếng hú của Già, Ta cũng thấy khá ấn tượng lắm ớ.... Già có thể nói gì về dân tộc Ê- đê của Già ớ.... Ta chỉ thấy cần chú ý khi nghe tiếng hú lần đầu thôi ớ....[:D]


    .
    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    . Rất thất vọng khi Già không hú hồn nhiên, tự nhiên được lâu ở đầu bản của Ta ớ.... Bởi vì, bản năng hú thì trong rừng của bản ta đã sẵn nhiều rồi ...ớ....[:D]


    .
  5. hrin

    hrin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Ơ con ma rừng Hơ Môông. Cái bụng người Tây Nguyên ta ko có nhiều cai chữ đâu, cai bụng người Tây Nguyên ta chỉ có nhiều cái phân, cai hạt rẫy trên bắp thoi. Nhưng cái bụng người Tây Nguyên ta tốt mà, khôông ngoằn ngoèo như cái lối lên nương như bụng người Hơ Môông chúng mài đâu mà. Cái bụng ta ko ưng cái con người Môông đâu, ta không hú nưa đâu! Hú..u..u.ú.ú!!!!
  6. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2


    . Già Hrin tinh mắt đấy....
    Già đã biết cái hương vị quyến rũ của rượu ngô bản em chưa? Mà Hrin biết gì về phong tục của bản em? [:D]




    .


    .
  7. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Già cẩn thận không dính mỹ nhân kế. Đang dở mấy việc nên chỉ nói vắn thế thôi.
  8. hrin

    hrin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Ơ con ma Sùng Trinh đừng hỏi ta linh tinh mà. Buôn ta xa lăm...Ta ở xa cai bản của con người Hơ Môông trên bếp lửa lăm mà! Tối nay con trăng về tắm nơi đầu suối, ta sẽ gọi con cháu Châu Pha ở bản Mường Tè của ta ra kể chuyện Tây Bắc cho người King lai Hờ Môông chúng mài lác hai con măt mà! Ta sắp nộp con Chơ Dan cúng con ma rừng rồi, con ma Sùng Trinh cut về rừng đi thoi....hú..u..u..ú ú.....!!!!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ơ chú người King à. Cái bụng ta tốt mà, ta ko biết mỹ nhân kế là cái con gì, nhưng con gì ta cũng phải ăn đc thoi! Có già lang bản bên gọi ta rồi. Ta phải đi thoi!
  9. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .

    .Ơ... cái chân Ta đã đi qua bao nhiêu là cái rừng rậm rạp, bao nhiêu là cái dốc cao; Ta đã uống bao nhiêu là vò rượu quý. Mẫu Sơn của Lạng Sơn, rượu sắn của Pắc Pó, rượu ngô của Hà Giang - Yên Bái, rượu Sán Lùng của cái chỗ gần Sa Pa, cho đến rượu Bầu Đá, Bà Đen... của Tây Nguyên và Trung- Nam Bộ. Vậy mà Ta chưa từng được zai bản nào kể Ta nghe về Sùng Trinh! Cái Già Hrin ơi... kể Ta nghe một chút đi, được ko? Nghe cái giọng u ơ của Già, trong Ta như sống lại những buổi chiều bên suối nước trong, những đêm trăng nằm lại giữa rừng già, những tháng ngày bụi mờ đỏ quặch trên những nẻo đường Tây Nguyên (có khi tưởng có ngọn lửa trên cao đang cháy mà hóa ra là một khúc đèo đường đất đỏ nhô lên giữa rừng xanh...).

    Già có thể kể vắn tắt được không? Sùng Trinh?[:D]



    .



    .
  10. hrin

    hrin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Giàng ôi!....Ta ko kể đâu mà!...Ơ con ma Sùng Trinh à! Cái giọng ngươi không giống cái giọng người Tây Nguyên ta đâu. Cái giọng ngươi ko giống cái giọng con gái Tây Bắc con cháu ta đâu. Cái giọng con ma ngọng níu ngọng nô. Con ma về rừng đi! Hú..u..u.úu..!!!!

Chia sẻ trang này