1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tqghicong

    tqghicong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Híc, tự nhiên anh Tiếp làm em nhớ tới bài thơ " về trên nạng gỗ" của Nguyễn Tất Nhiên.
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    :)) Chú yên tâm, anh Tiếp nhắn là trong ấy gặp nhiều anh em đầu bò đầu bướu cũ lắm! Có cả tử tù lẫn án lâu năm. Anh em đang bàn kế hoạch vượt ngục.
  3. tqghicong

    tqghicong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thế còn mấy anh em trong giáo phái kua gái của mình, vào đấy có bị mấy anh em tử tù khác bắt nạt không bác?
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ko chú ơi! Anh em Giáo có vị thế trên giang hồ, đã từng giúp kẻ yếu bắt nạt người mạnh, lấy đức nhân bắt nạt cường bạo nên đi đâu cũng được anh em giang hồ nể trọng.

    Em Đan cẩn thận không lại bị bắt lên phường vì lý do "hoang tưởng" nhé! =))

    Em ko giống như bọn anh Tiếp với anh PK vì em ko phải là người của giáo nên anh rất sợ rằng ngày về của em, e sẽ trở về trên một chiếc xe lăn, và từ trong ngục tối, anh Tiếp sẽ lại phải cho ra một tập thơ đầy cảm khái khác. Hay là nhân dịp này, để tránh kiếp nạn này thì em gia nhập Vicodo Giáo với bọn anh đi??
  5. tqghicong

    tqghicong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy, em Mai Đan sát nhập đội quân của em Mai Đan vào đi, đem mụ Thêm 2 mang ra giết thịt làm lễ tế cờ. Sau đấy mấy anh em cùng nhau bàn cách phá ngục. Tổ quốc sẽ ghi công mấy anh em.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Từ trong đồn, anh Tiếp vừa nhắn ra tâm sự với anh rằng, "tạm thất hứa" - đó cũng là một trong những phương pháp hành hạ con mồi mà anh ấy vẫn thường sử dụng.

    Anh Tiếp cũng tâm sự kín với anh, qua cách nói chuyện và sử dụng ngôn ngữ của con bé Lỳ Lắm vừa rồi, anh đã hoàn toàn tin vào nhận định trừ trước của mình rằng con bé Lỳ Lắm ko thể trở thành một nhà văn, ko thể trở thành người viết tiểu thuyết bởi hai vấn đề cơ bản. Thứ nhất là sự trải nghiệm, sự trải nghiệm về ngôn ngữ, phong tục địa phương. Thứ hai là năng khiếu về ngôn ngữ, từ đó quyết định sự hoá thân vào nhân vật. Mà người viết tốt thì phải hoá thân được vào tất cả các dạng nhân vật khác nhau với các nét tính cách và ngôn ngữ tập quán, tâm hồn khác nhau. Điều này qua cuộc thử nghiệm vừa rồi, con bé đã ko chứng tỏ được.

    Anh Tiếp cũng tâm sự rằng riêng nghề làm báo thì lại có đặc thù hơi khác, nó ko đòi hỏi những yếu tố cơ bản trên. Sự trải nghiệm chỉ cần ở mức độ ngắn hạn, giới hạn trong khuôn khổ đề tài bài viết. Và cái cần trên hết ở đây là cái đạo đức nghề nghiệp, thái độ chịu khó tiếp thu, ko ngoan cố bảo thủ, và trên hết là không được viết sai chính tả.

    Anh Tiếp cũng nhờ anh gửi hàng loạt những nụ hôn thắm thiết đến các chị người yêu như chị Chính, chị Thái Vy, mụ Thêm, con Ly.... Anh ấy nhắn rằng anh đi trại có 3 hôm thôi. Các chị ở nhà gắng giữ gìn... phấn đấu công tác tốt, và hãy tin tưởng chờ đợi một ngày mai...một ngày mai tươi sáng...một ngày không xa anh sẽ trở về....
  7. ngonconon

    ngonconon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trong có mấy tiếng buổi đêm nay mà sinh ra và mất đi khoảng 20 nick =)) . Không phải là khóa đến đâu tạo nick đến đấy mà là ngược lại, tạo nick đến đâu khóa đến đấy :)).
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    ***! Có khi phải nhờ em chủ pic soạn một bài chửi đồng về việc vô trách nhiệm của bạn nào ẩn mất bài chửi đổng vô cùng trong sáng của anh dành cho em chỉ vì anh trót lỡ quote bài của một tử tù :)) Nhỉ!?
  9. VuaDimHang2

    VuaDimHang2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mịa, cái thằng @kruger í, post bài pha trò nhạt nhẽo, vô duyên. Em đã mất công bảo cho còn tự ái.
  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Nàng Châu Ro Giáo Viên

    2-Những kỳ tích
    2.1- Bảy kỳ tích của năm học 2013-2014 (tiếp theo).[:P]

    Kỳ tích 2.[:D]


    Hôm mồng 9 tháng 9 vừa rồi- một ngày đẹp, nàng lại ghi tiếp vào những trang thành tích của mình Kỳ tích thứ 2 của niên khóa này.


    Hôm í cũng là tiết đứng lớp có “dự giờ”. Lần này là đoàn của Phòng GD Quận. Hôm í , nàng dạy về động- tính từ trong Tiếng Nga, sự biến đổi đuôi của danh từ, tính từ, động- tính từ trong Cách 6 và ôn lại vấn đề này đối với 5 Cách trước đó. Nàng hỏi cả lớp:
    - Hãy nêu ví dụ về những danh từ mà khi đứng sau một danh từ khác thì luôn ở Cách 5?

    Thực sự, nàng không ngờ, với các trò của mình, câu hỏi như vậy là vượt quá tầm của chúng! Chả khác nào như bắt …Âu Văn Thàn trên Tâm Sự / ttvn [:P] phát biểu về Văn chương, Ngôn ngữ, Lịch sử hay Toán học!>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">:)

    Vẫn tuân theo quy định từ đầu năm học, “trò nào thuộc bài thì giơ tay với bàn tay …xòe , trò nào không thuộc bài thì giơ tay với bàn tay … quặp”, nhưng vì thấy câu hỏi quá khó, nên cả lớp im phăng phắc, các trò đưa mắt nhìn nhau, bối rối…. Không một ai dám giơ tay! Và chỉ có một trò là thằng Inh Thàng ngồi ngay bàn đầu, đối diện bục đứng của nàng giơ tay với bàn tay…quặp! Trò này ngồi bàn đầu, ở vị trí đặc biệt, nên không ngoái lại nhìn được tình hình giơ tay của cả lớp!:((
    Tình thế thật trớ trêu! Nàng đành phải lên tiếng~X:
    - Mời trò Inh Thàng!
    Thàng thoáng giật mình, lí nhí:
    - Dạ… em thưa cô… em “qu…ặ…p” ạ…;))
    - “Quặp” cũng đứng lên!~X
    - !!:((:((






    [:P]:))=))



    .
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Chia sẻ trang này