1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sutu_HaDong

    Sutu_HaDong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Quên mất! Hôm qua mải đi ngủ nên chưa giao hẹn em kưng nếu truy ra IP chị và nhận ra chị là người chị nhân từ, độ lượng khác chứ hem phải em MaiDan hay em thucuc đáng iu, xì em phải công khai quỳ gối xin lỗi chị trên này và rút lại mọi lời đã nói trước đây mí chị, đồng thời bỏ thói càn quấy vô lại đi. Ai ngờ hình như sau đó vài phút, cục kưng đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng của bản thân, nên mí nói vài lời vuốt đuôi giữ thể diện, kiểu: "Dù chị tôn kính có là ai xì hễ cứ bênh em MaiDan là em dỗi kinh lên được í! Hứ!".
    Không biết nhặng xị ông ổng được có mấy hơi xế có phải bị suy nhược cơ thể hem, hay là xấu hổ, cắn dứt lương tâm quá, tự hoại hay nà tự cung để chuộc lại lỗi lầm mí chị dồi? Chắc đau đớn quá hem cất nên nhời nêm im hơi lặng tiếng cả ngày xế hở?
    Tuy em khá là cặn bã và giẻ rách nhưng dù xao xì cũng giúp chị tiêu khiển giải khuây giữa đêm hôm khuya khoắt. Giờ kiếm đâu ra đối tượng hung hăng nhảy tưng tưng ông ổng giữa đêm như kưng giờ? Hehe!
    Xế nà nại buồn dồi đây!
  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .[:D] Cảm ơn chị Sutu_HaDong đã có những nhận xét ưu ái về em. Tuy nhiên, đó không phải là điều duy nhất làm cho em cũng thấy muốn quý chị, muốn trò chuyện với chị.
    Em cũng vừa đọc bài viết của chị đêm qua ở ngoài topic này mà em có chép lại dưới đây. Cách hành văn như thế, cái cảm xúc như thế, ý tình sau câu chữ như thế... là có vẻ rất hợp với nhu cầu đọc của em![:D] Hình như em cũng "gặp" chị ở đâu đó rồi thì phải?[:D]

    Cho nên, em rất mong chị thỉnh thoảng qua lại "chỗ" em đây, để chị em mình trò chuyện cùng nhau về cuộc sống, về thế giới xung quanh, chị nhé.[:D]

    À, chị chép lại đường link có cái câu chuyện 'màu đỏ" dưới đây cho em biết với! Hi hi... em nói thật, cái chỗ f69 mà mọi người vấn nhắc là chỗ nào em cũng chưa có thì giờ mò đến, chị ạ. Nói ra, sợ mọi người cười cho và chưa chắc đã tin đấy là một sự thực về em![:D]


    .

  3. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    . Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Bạn có biết khái niệm “TỔNG XỈ VẢ, KHẠC XỈ NHỔ” là thế nào ko?[:P]


    Một zai thuộc thể loại bựa mà em có biết mặt vừa bị một chị dùng những từ sau đây xả thẳng mặt trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi. Em chép lại đây là nhằm:
    1- Cho những ai còn mù mờ về khái niệm trên sẽ có thêm ví dụ minh họa khi muốn làm giàu thêm vốn từ vựng riêng của mình;
    2- Để nhóm “Trinh sát ngoại tuyến” chúng em có dịp bình chọn ra những từ, ngữ nào mà chúng em cho là chị ấy đã dùng trúng nhất, hay nhất. [:D]


    - Một thằng càn quấy vô lại;
    - Một thằng nhặng xị, ông ổng;
    - Một đứa cặn bã và giẻ rách/ mớ giẻ rách;
    - Một thằng ngu, huyênh hoang, khoác lác;
    - Một thằng mạt hạng;
    - Một thằng ngu;
    - Một thằng hoang tưởng, vô liêm sỉ;
    - Một lèm bèm không ra giống gì! Nhục vãi!
    - Một thằng yếu còn ham ra gió!
    - Một tâm hồn lầm lỗi;
    - Một đứa ở tầm giun dế;
    - Một đứa vô văn hóa, bản chất kém cỏi quá;
    - Một thằng bệnh, có vị cuồng dâm hoang tưởng;
    - Một thằng vừa hèn, vừa bẩn, vừa mất dậy;
    - Loại não ngắn;
    - Đứa não phẳng;
    - Một thằng rác rưởi;
    - Một thằng dở/ dở hơi….

    Sau khi trao đổi với các thành viên khác của nhóm, chúng em quyết định bình chọn cho tính từ là “BỆNH”“MẤT DẬY” ! ^:)^


    Vâng, một thằng bệnh; một thằng mất dậy! Mọi người hẵng theo xếp hàng thứ tự, trật tự vào gọi là bái biệt nó!^:)^^:)^^:)^






    :P:))=))

    .

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  4. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Thế tóm lại là "phóng viên" hay "giảng viên"? Anh thật là vãi Đan đấy!
    Tóm lại em có đồng ý kế hoạch phân chia lãnh thổ như anh gợi ý ko? Nếu ko anh sẽ đành phải hiện nguyên hình thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có cần anh công khai IP của đ.c ở trên nay ko? Ko biết là việc gì anh cũng có thể làm hả?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cứ cái giọng kiểu này bảo sao ko hay bị ghét. Ko ghét mới là lạ! Cứ như mình là vip, là tinh tế nhắm í! =)) Chi tiết này sẽ đc chuyển thành tư liệu để đưa vào phóng sự ;)
  5. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Đây laị là nick của anh trai ạ? Bệnh quá nhỉ :(
  6. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Ko phải, đây là nick của đồng chí chơi với đồng chí Ph.Cường. Nói thế là đ.c ấy hiểu!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    O....chả nhẽ laị là Pk à em???:-??
  8. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Lâu không thấy Cúc vào forum
    Member khắp box đoán tùm lum:
    "Hay Đan giờ chẳng còn yêu nữa
    Những thứ đáng yêu của cõi lòng?"


    Có gì Na cứ chém vài lời
    Thi thoảng thằng tôi cũng rỗi hơi
    Lại thêm ngứa họng nên đùa Cúc
    Ai ngờ Đan tránh chẳng thèm chơi

    Ơi hỡi bây giờ Cúc ở đâu?
    Về box Tâm sự tán vài câu
    Sáng giờ không thấy Đan nói đổng
    Lòng tôi cũng gợn chút u sầu ... :(

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Giảng viên bài nào cũng có sạn đấy nhé! [:D]

    Cái này ko phải là cố tình soi đâu, nhưng vô tình trở về trang 1 để có chút việc thì cũng vô tình đụng phải cái đo đỏ này, ngứa họng đành phải moi ra. Âu cũng là một cách lôi kéo em Đan quay trở lại :x
  9. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Xin em đừng đánh tráo kháo niệm, nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả!

    Cái đo đỏ của em ko phải là một cách gây cảm tình với ad một cách hiệu quả đâu. Thay vì bắt chước một cách khiên cưỡng để lấy lòng người khác thì em hãy làm điều thực tế hơn là thay đổi tư duy của mình, làm sao để mọi người nhìn em bằng ánh mắt thân thiện hơn. Đến một người tài giỏi thực sự mà có thái độ như em thì cũng sẽ bị nhiều người ghét bỏ, cũng sẽ bị cộng đồng vùi dập thôi, nữa là em. Lời tâm sự chân thành nhất của anh trong topic này và cho đến giờ phút này đấy Đan à! Anh thương em!
  10. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Em toàn nói linh ta linh tinh, luyên tha luyên thuyên như một con ngu thì ai mà yêu cho được? Sao em dại dột thế?? Một người nhiều cảm xúc như anh, đầy lòng vị tha như anh, đẹp giai, tài giỏi và tinh tế như anh mà lặn lội vào các topic của em chỉ thấy một cảm giác buồn nôn. Em nghĩ sao???

Chia sẻ trang này