1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì chị đã nói rồi đấy. Lập nick khác để chính mình dùng hay cho " bạn" dùng thì nhiều khi cũng là một hành động tự bảo vệ mình, có nghĩa là chứng tỏ mình chưa đủ khả năng tự đứng một mình. :))
    Giờ sau một hồi thì hóa ra ngoài nick dùng hộ dược lập,,.bạn ý vẫn có nick chính khác không muốn dùng vì sợ bẩn, và thế mà banj ý vẫn chả biết f69 là chốn bồng lai tiên cảnh nào....=)). Vậy giờ càng chứng minh bạn sưtử rõ là điêu chưa????
    Chị e là bạn ý không có ý định khen chị thông minh đâu. Em maidan2013 mới thông minh, mới hiểu đúng ý của bạn sutu_hadong
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Kiểu này chắc lại phải nhờ @ufb xem hộ nick nhờ :P
  3. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Chị lại làm em nhớ tới chị Điêu Thuyền hay chị Giản đơn =)). Mà sao hồi xưa các chị lại cãi nhau đc nhỉ, em thấy chị Điêu Thuyền dễ thương mà :))
  4. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Anh còn nói ngắn hơn này => Chỉ 1 ý thôi => Đ.c ko sợ bị bóc mẽ. Ok! Thế nhưng sự thật nó sẽ rất là hãm đấy!


    À bây giờ mới đọc cái này nên lại phải nói thêm một vài ý ngắn ngủi nữa.

    Là thế này đồng chí ạ, đồng chí đọc hiểu cũng có chút vấn đề rồi đấy! Đọc lại hết những ngôn từ của anh dành cho đ.c đi, để thấy là không không sắc sắc nó là như thế nào. Chứ anh ko ngu mà lại đi chửi mình, và anh cũng ko ngu mà lại đi đoán nhầm nick một cách gà qué như thế. Hãy dùng tư duy để hiểu điều anh nói nhé!

    Tiếp nữa là cái ý sau của đ.c ấy mà! Là anh chưa vỗ ngực xưng quản trị viên bao giờ. Anh là Mơ Ngu -> đâu phải quản trị viên? Quản trị viên là Alp kia mà! Đ.c thấy câu trả lời này thế nào?? ;))
  5. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Bạn này ném đá gì ghê quá đi!
  6. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Nếu có gì quá đáng thì anh xin lỗi em MaiDan. Thực sự anh cũng không muốn như vậy.

    Có lẽ em có một nỗi buồn nào đó mà anh không hiểu... Thời gian vừa qua nếu có gì không phải, em bỏ qua cho anh nhé!

    Anh xin lỗi em! Mong em quay lại sinh hoạt vui vẻ trên diễn đàn.
  7. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6
    Ăn đêm cùng anh Phúc

    Gần 1h đêm, anh Phúc đến tận cửa rủ mình đi chơi. Anh Phúc chỉ là nghệ danh để lưu lạc giang hồ của thằng bạn từ thời cấp 3, cũng giống như mình lấy nghệ danh là anh Đức. Vừa mới vào xe, ngồi được xuống ghế, anh Phúc hỏi luôn: - Mấy hôm nay, mày có tìm thêm được chỗ nào không?

    Mình: " Quanh khu Ngụy Như Kon Tum có mấy công ty nhà nước làm ăn không được, giờ cũng sắn đất cho thuê làm kho. Nhưng giá hơi cao, cái rẻ nhất bên tao hỏi cũng 120K/m2. Nhưng được cái yên tâm về an ninh, mà thuê cũng sẽ được lâu dài vì khả năng còn lâu mới có nhu cầu đòi lại. Mà chính ra, giai đoạn này, tìm bọn chủ đầu tư xây dựng nào hết vốn thì thuê sẽ được rẻ hơn".

    Anh Phúc: " tao mấy hôm nay đang để ý đến bọn này, nó cho thuê chỉ có 70k/m2 thôi. Giờ tao với mày lại tạt qua đó xem luôn, tao cũng mới ở đó về".

    Nói rồi, anh Phúc nhấn thêm chút gas cho xe lao phăm phăm. Tới nơi là khu đất đã được chia lô, để sẵn cọc chờ. Anh Đức cho xe chạy quanh đó 3 vòng, vừa lái anh Đức vừa hỏi: - Mày thấy thế nào?

    Mình: " Chỗ này cũng có bọn nó thuê đầu tư làm nhà hàng rồi, khả năng nó cũng có kế hoạch cho thuê được lâu. Hợp đồng mày trao đổi với nó, thì nó đồng ý kí trong bao lâu?".
    Anh Phúc: " Ý kiến của mày nhạt nhẽo thế là tao không trả lời đâu. Hợp đồng nó đồng ý kí trong khoảng thời gian từ 3-5 năm".

    Mình: " Tao thấy có 1 bọn làm nhôm kính ở đó, không biết nó có sản xuất không. Chứ nếu mà ồn thì không kết hợp thêm việc làm văn phòng được. Cái này phải đưa vào hợp đồng"
    Anh Phúc: " Ý kiến này của mày nghe cũng vui tai, tao sẽ bảo thằng Bình lưu ý lúc soạn hợp đồng để đưa vào hợp đồng điều khoản không cho thuê đối với các đơn vị hoạt động gây tiếng ồn ở các ô liền kề".

    Mình: " Thuê ở đây thì mình phải mất thêm tiền cho chi phí bảo vệ buổi đêm, và 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật".
    Anh Phúc: " Ý kiến này của mày nghe cũng tàm tạm. Mày không thấy có mấy thằng bảo vệ nó mắc màn ngủ ở khu đấy à. Nhưng chắc tao với mày lại tiếp tục chia đôi tiền thuê thằng bảo vệ chung".

    Mình: " Mày bớt đánh giá về ý kiến của tao đi, hôm nay tao mới biết chỗ này. Nhưng tao nghĩ mấy cái thằng ngủ ở đấy không phải là bảo vệ, mà là mấy thằng thợ xây cho cái lô đất đang xây dở í. Có vẻ cũng ổn, có gì ban ngày tao sẽ lượn qua xem thêm, nhưng hợp đồng thì mày bảo thằng Bình bên mày làm cho đủ tính pháp lý và chú trọng đến điều khoản phạt nếu phá hợp đồng trước thời hạn. Mà bảo vệ thì kí hợp đồng luôn với bọn cty HG chưa đến 3m/tháng đâu. Thôi, giờ anh em thử tạt qua phố Hoàng Diệu".

    Anh Phúc lại chạy xe tới phố HD. Phố lúc này không còn đông nữa, nhưng vẫn còn mấy nhóm người đang tập trung trước cửa. Một số người đang nhòm qua khe cửa để được nhìn sâu hơn vào bên trong. Câu chuyện lúc này đã được chuyển hẳn sang những công ơn đối với dân tộc và những bài học từ tướng Giáp, một vị tướng khiêm nhường trong từng hành động, từng lời nói nhưng vẫn toát lên sự kiêu hùng. Những chiến thắng của Ông trong suốt 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Cả mấy chục năm sau, bằng tài và đức của mình, Ông lại tiếp tục làm nên một chiến thắng vô cùng oanh liệt nữa, khi sự ra đi của Ông đã làm xúc động, ngầm ngùi cho hàng triệu trái tim người Việt. Thỉnh thoảng vẫn gặp ở đâu đó trên diễn đàn, một vài kẻ cố tỏ ra khác người, tỏ ra khinh khi trước sự thể hiện lòng tiếc thương của cộng đồng dành cho người đã sống cả cuộc đời vì cộng đồng, đến cả những năm cuối cùng vẫn còn lo, còn khắc khoải sự thịnh suy của đất nước. Nhưng có lẽ, những người cố tỏ ra như vậy, thì đến khi họ chết đi cũng chẳng có được mấy nước mắt, và nếu có thời gian để ý tới họ thuộc thành phần kiểu gì, thì sẽ chẳng có gì phải ngạc nhiên.

    Rồi câu chuyện về lịch sử đất nước trong 2 cuộc chiến và những vấn đề trong thời bình, rồi... rồi những đúng sai trong góc nhìn của HD ở Bên thắng cuộc cũng được mang ra mổ xẻ. Bất chợt, điện thoại của anh Phúc reo.

    Anh Phúc: Uhm, gọi việc gì?
    .................................................
    Anh Phúc: Ngủ đi, anh đang tìm quán ăn tối.
    ................................................
    Anh Phúc: Đừng có hỏi đi với ai. Thế nhé!

    Rồi anh Phúc cụp máy. Mình cười và nói với anh Phúc: " Với phụ nữ, dù là bồ hay vợ thì cũng không nên cục cằn thế. Lần sau cứ bảo là đang đi cùng với sử gia là được rồi".

    Thế rồi, 2 thằng cũng dừng lại ở 1 quán ăn bên đường Láng Hạ. Bên chén rượu, bất ngờ anh Phúc đổi chủ đề:
    " Tao với mày 2 thằng đi với nhau mà chẳng có em nào, trong khi bàn bên kia có 1 thằng mà đi với cả 2 em".
    Mình: " đêm muộn rồi, nói bé thôi, đêm hôm không thích đánh nhau đâu. Nó giỏi còn anh em mình kém".

    Anh Phúc: " tao thấy cái thằng đấy nó nói cái gì nghe chuối thế mà 2 con bé kia vẫn chuyện trò rôm rả được. Cái gì mà hút thuốc lào lâng cao sĩ diện" . Anh Phúc vừa nói, vừa bĩu môi, vừa bẻ từng ngón chân gà cho vào mồm nhai rau ráu.
    Mình: " Nó biết cách nói chuyện sao cho phù hợp. Chứ nói hay, nói hàn lâm thì phải ở trên giảng đường. Như cái thằng anh Tâm í, nó chém chuyện trên trời, dưới biển như liên thanh, có thèm quan tâm đến việc nói thế nào để cho người khác còn nói đâu. Cả tao với mày đều không thích đi với nó, vì cứ phải nghe nó chém gió, nhức hết cả đầu".

    Đêm đó, mình về nhà gần 4h sáng. Nghĩ lại, hôm đấy mình góp ý với cả anh Phúc lúc không được hỏi, hình như là anh Phúc cũng có chút bực mình. Mình cũng chẳng hiểu đợt tới anh í định leo Fan xi păng có muốn rủ mình không nữa.

    Đến đây, tự nhiên thấy thương thương anh Phúc .... bởi có mấy chỗ bị mình đặt điều :))
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em biết đặt điều chỗ nào rồi. Nhưng đặt xa xôi thế chưa chắc đã đạt được ý đồ nghệ thuật. :D
  9. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6
    Hehe, thử tập thôi em. Mà đọc thì nhận ra là ko viết đc mềm mại, mượt mà như cách của em Mai Đan.
    Mà từ lâu rồi, cứ sống vội kiểu gì í, cảm xúc đến không có quá trình diễn biến, thường còn hay bị gạt đi để còn làm việc khác. Nói chung là rất khó tả =((
  10. Huongcun

    Huongcun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    Thiệt tình!... anh dzai củng khuyến khích cái trò chưởi đổng chưởi xiên đó sao ta? Tui là tui củng giống mấy cô dì chú bác ở đây nè, ghét nhứt mấy cái trò nói năng, chưởi bới vòng vo, ba láp ba láp, u ơ như kỉu mê sãng của chỉ Hai Đan lắm nè! Ghét thí mồ lun á!!...Thiệt tình!... >"<

    Ta nói..."Chim khôn kêu tiếng rãnh rang, mà người ngay thì nói tiếng đoàng hoàng thẳng tưng", sự thật thì mất lòng, tui nói có zì hổng có trúng ý chị Hai Đan thì mong rằng chị cứ dzui lòng chưỡi thẳng dzô cái mặt tui nhen! Cảm ơn chị nhìu nhen! [r23)]

Chia sẻ trang này