1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba phương tám hướng các thầy về giải hạn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trananh1410, 17/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Thế theo bạn nếu gọi là được thì bảng tổng sắp xếp hình và chia tay trong hòa bình càng dài càng tốt đúng không ạ?
  2. trananh1410

    trananh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Cảm tạ các bác.Em không có gì để làm là thay lời cảm ơn.
    Em cũng tâm niệm làm sao để như các bác nói. Nhưng em dính phốt mấy lần rồi ạ. Mấy lần ******** qua điện thoại tưởng sờ mó, nắn bóp được rồi. cuối cùng khi gặp em toàn ăn ''chè đá''. vài ba mối tình qua điện thoại tưởng ngon canh lắm. Cuối cùng gặp xong là next...
    Thế nên em luôn ý thức đề phòng, nâng cao cảnh giác bây giờ mỗi khi con gái tung hỏa mù, à ơi...trong đa số trường hợp thì đều tránh cái đòn ấy và đưa nó về trạng thái binh thường. (tất nhiên trừ những lúc hâm hâm lên rồi xoắn quẩy)
    Bây giờ em tính gặp cái xem thế nào. Nhưng mấy lần gặp. Hôm nay cũng thế. Em nó toàn né. làm em ức chế dù em đã kêu gió gọi bão. hix.
    việc thứ 2 là: nhiều lúc gái tâm trạng em xử lý không được hợp lý lắm. lúc thì chạy theo cảm xúc của gái, lúc thì tỏ ra chả liên quan gì.
    Còn cái vụ trưa nay. Em nó ngồi họp nhưng lại đưa máy cho thằng bên cạnh nhắn tin với em làm em suýt tẩu hỏa nhập ma. suy đi tính lại em vẫn chưa dính đòn nặng lắm. hix.hix
    Tình hình là em cũng thấy khó xử vì chẳng mấy khi đuợc về mà về hẹn gặp thì gái toàn chạy. Thế mới đau em
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bây giờ em cũng tính không chơi bài nhắn tin, gọi điện nữa. Thấy nó nhàm nhàm rồi. Nhưng em đi xa thì thấy chả còn cách nào nữa bác ạ. Với lại gái cũng hay kể lể. hix
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Trong vấn đề trên anh không quan tâm đến phạm trù tốt ,xấu . Mà anh chỉ đúc ,rút kết luận từ thực tế .

    Chúng ta sinh hoạt ở đây đã lâu ,nên cứ ngửa ra mà chơi như này nhé :
    Phàm là thằng đàn ông khoẻ mạnh về tâm ,sinh lý thì cứ khi nào lập mục tiêu hay bắt đầu đi ve gái đều mong muốn được đi đến công đoạn cuối cùng là xếp hình với gái . Xếp hình với một gái xong lấy luôn gái đó làm vợ như hầu hết các cụ khi xưa thì khỏi bàn vì bây giờ quá hiếm. Còn xếp hình xong chia tay thì lại quá nhiều giai đã trải qua .Chia tay thì có cả ngàn lý do chính đáng và không chính đáng ,mong muốn và không mong muốn .....

    Vậy thì giai nào xếp hình được nhiều mà chia tay trong hoà bình cũng nhiều thì rõ ràng là giai đó đẽo gái có hiệu quả hơn giai nào
    xếp hình cũng nhiều nhưng khi chia tay thì oán hận cũng tỉ lệ thuận .
  4. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Riêng về vấn đề này thì bác cho em hỏi bác chút. Thế theo bác thế nào gọi là 'hoà bình'? Chia tay mà 2 người không oán hận về nhau đã là hoà bình, hay hoà bình tức là cả 2 vấn còn có thể làm bạn, thỉnh thoảng vẫn có thể gặp nhau như là bạn (hay thậm chí thịnhr thoảng vấn có thể gặp nhau rồi tiếp tục xếp hình như kiểu thèm sinh lý ấy). Hay 'hoà bình' theo quan niệm của bác còn có ý nghĩa nào khác?

    P/S: em không đọc pic này đâu, câu hỏi này không liên quan đến pic nhé, thấy câu hay hay thì hỏi chơi cái.
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Được như này là ổn nhất rồi .

    Còn cái vế sau cậu nói thì tớ không khoái vì đã chia tay rồi mà lại quay lại xếp hình tiếp thì nó nhầy nhụa quá .

    Tất nhiên quay lại ,rồi báo hai bên gia đình làm lễ thông xe ,rồi tiếp tục xếp hình kinh niên thì cũng ổn.
  6. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    =))
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    E nghĩ bác top nên dừng lại đi cáo nó có coi trọng bác đâu, bác Đau vấn cho bác quá chuẩn bác nên đọc lại cho kỹ,e nghĩ ca này ko thành công đâu bác nên cho các em khác cơ hội chứ :)
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cái vụ xếp hình đi các bác, có nói thì cũng chả rút kết được điều gì bổ ích
    Đã xếp hình với gái thì có hận hay quyến luyến, hay tiếc nuối cũng chỉ là cảm xúc, rồi sẽ thành ký ức về 1 con người qua lăng kính chủ quan của mỗi gái.
    Tùy vào tương lai của gái mà có thể gái sẽ call lại cho gà, chỉ để tâm sự vì thằng chồng nó ko biết thương yêu.. hoặc đơn giản là muốn gửi 1 thông điệp: 2 ngày nữa em sinh con rồi.

    Dù là thông điệp gì thì cũng là tai họa, đều là những thứ có thể làm gái trở về bên gà tiếp tục xếp hình. Điều này tuyệt đối ko nên xảy ra vì nó ảnh hưởng đến gia đình mà gái đang có, nếu muốn thì gái phải tự tìm con gà khác mà hành sự

    Bởi vì, mây mưa trăng gió, hận có ghét có, buồn chán, thăng hoa đều có.. rồi xếp hình chia tay thì kiểu gì đi nữa phần thiệt thòi cũng thuộc về con mái. Ngẫm xem, phần thiệt thòi đó ko nên bị x2 vào 1 con gà mà nên để gái tìm chân trời mới hơn mà cảm nhận những thăng hoa của cuộc sống

    Nếu như qua lăng kính, bản chất gà, ích kỷ, ghen tuông vô cớ.. hay man lỳ, phịch giỏi.. tất cả đã ngửa ra trong ký ức của gái thì, đó là bản chất của 1 con đực. Thế nên có khuyên thì cũng trở thành vô ích, thậm chí là các gà đang cố để trở thành bản lĩnh thì những mối quan hệ xung quanh ta càng trở nên mong manh hơn, tỉ lệ ngoại tình, li dị ngày càng tăng

    Thiện tai, thiện tai
  9. trananh1410

    trananh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bẩm các bậc sư huynh. Mấy hôm nay em nhắn tin với em nó vì em nó cũng hay tin tức hỏi han em. nhưng tình hình có vẻ nhàn nhạt và ảo quá ạ. Em đang tính mai quên luôn để mấy hôm nữa về gặp rồi nói chuyện sau. Cứ thế này lại dính phốt như các bác nói thì cũng nguy hiểm.
    Tình hình không phải gái đã có người yêu mà người yêu chia tay rồi, thằng kia cứ muốn nối lại ạ.
    Cảm ơn các bác đã đóng góp. Cho dù em không thành công nhưng sẽ kiếm đc thêm tí gì đấy từ sự tư vấn trực tiếp này. Thanks!!!
  10. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Cái gì bỏ được thì bỏ , quên được thì ko nên nhớ làm gì . Khi gặp lại cũng coi như gió bụi qua đường . >:)

Chia sẻ trang này