1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba phương tám hướng các thầy về giải hạn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trananh1410, 17/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú cũng giống mấy chú gà có thâm niên ở đây, nghĩ rằng ta đây ngụp lặn trong cốc tuyệt tình lâu năm, đã ngỡ ra nhiều điều, đã có tầm nhìn về phương xa... Nhưng cuối cùng làm được gì nào? Bị gái quay cho vài vòng là chóng mặt nhức đầu rớt xuống mặt đất tự hỏi "đến bao giờ mới biết cái thằng cuộc đời như thế nào?". Bởi vì thực tế nó cách xa lý thuyết muôn trùng mây.
    Cứ thử nhìn lại cả quá trình ca này của chú xem, chú làm có tương xứng với thâm niên 7 năm trời nằm vùng tại TVTY, có phải chú chỉ phạm vài sai lầm nhỏ do chủ quan ko? Hay là chú cũng chỉ như mới ngày đầu đặt chân lên đây?
    Ca này vốn đã tối, nay chú bồi thêm mấy cái việc vừa trẻ con, vừa đàn bà ở trên thì ko Tạch mới lạ, cho nên chú đừng có đòi những thứ chú chưa hề có và ko có quyền.
  2. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    nói chung là các chú chẳng hiểu cái gì cả. nó nói thế là nó k thích chú rồi, theo đuổi tiếp cái gì , làm t đàn ông thì phải mạnh mẻ lên ddiss sợ cái gì thì gái mới kết
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Em có mấy nhời dư lày.
    Chiến tiếp hay k thì tùy bác, bác muốn làm j thì giời biết, giời cản. Trc khi quyết định nên như thế nào bác cân nhắc xem lời mình từng hùng hổ phát biểu có đủ nặng để thực hiện k. Bác nói coi nhau như ng dưng thì phải làm đc thế. Thế là đàn ông, nhấc đc lên thì đặt xuống đc.
    Giả như bác k làm đc, như bh đang thế, vậy thì lao vào thôi, như sư phụ em - NguoiLaNiemDau nói: ".... Bởi vì thực tế nó cách xa lý thuyết muôn trùng mây." nên nếu cảm thấy k thể quên, k phũ đc, bác cứ đâm đầu vào chiến tiếp đi. Đời sẽ dạy bác nhanh lắm, dễ hiểu, dễ nhớ lắm.
    Con mái này e thấy đơ đơ thì phải. Nó bảo thích ng như bác là thích ng xem trộm sms rồi tra khảo nó à?
    Thôi thì rủ gái đi chơi xa 1 chuyến, làm qủa xôi thịt rồi tính tiếp. Mấy cụ trong này bảo e là cgái thiếu... là hay bị dở hơi lắm. Chén xong là hết vấn đề bác ạ.
    Bác ngồi đây cũng lâu rồi, từ cái thời mà ttvnol còn đỉnh cao, nghe bao lời tâm huyết của các cụ rồi nên giai đoạn này e chắc khỏi phải bàn. ^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn 3z, phải công nhận bạn rất vãi nhưng nói năng lịch sự tí ngta cũng biết là bạn biết chửi thề mà. Thật đấy. :))
  4. trananh1410

    trananh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ! Thanks các bác đã quá giang qua quán của em.
    Tình hình là khi em và gái bắt đầu có tí tình cảm rồi thì cãi nhau và mấy con gà của gái nhảy vào. Trong đấy có một con đeo bám gái từ lâu và nhân cơ hội này nó xông vào luôn. Gái thấy nó là thằng sống chết vì nó nên có nghiêng ngả vì nó rồi ạ.
    Sau đó được các đại sư chỉ lối em phi xuống HN chơi và làm lành với gái. Ra về được gái cho cái list: có yêu gái và gái sẽ xem xét
    Và đến bây giờ có khá hơn. Gái nó tỏ vẻ yêu em nhưng nó bảo yêu thì để trong lòng. Thến nên em mới chả hiểu nó như thế nào. Chẳng phải nửa nạc nửa mỡ nhưng cứ dửng dưng như không. Nhưng nếu em mất tích khoảng 1,2 ngày thì có vẻ gái cũng sôi lên
    Cái nữa là gái nó có 2 con gà đeo bám và dù bây giờ tỏ ý yêu em rồi nhưng hình như gái vẫn thấy tiếc mấy con gà kia và hình như có đi chơi với chúng nó. Em không biết có nên can thiệp để cho 2 con gà kia quit out không
    Em muốn hỏi là khi gái đã tỏ ý rằng yêu em rồi mà vẫn đi chơi với 2 thằng kia và có thể vẫn cho 2 thằng kia cơ hội thì liệu gái này có đáng tin không hay em nên next
    Mà Các bác phân tích giúp em người có vẻ tự kỷ, lãng mạn, ích kỷ thì có chung thủy không
    Em đau đầu và akay con cáo này lắm nhưng tiếc là em yêu nó quá nên cứ cố đấm ăn xôi
    Thật sự em rất rối bời mong được các bác cho tí lửa châm điếu thuốc.
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    vấn đề nó không nằm ở gái mà là nằm ở chính bản thân bác,bác chưa làm cho cáo tin tưởng vào bờ vai của bác,còn chuyện cáo nó đứng núi này trông núi nọ là bình thường khi mà bác chưa hơn những thằng khác
    ps: bơ đê, update new bản thân (phải hơn bây giờ là ổn):)) goodluck
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Chú Đĩlên từ gái học tiếng Anh ở đâu mà vãi thế? Trg mình nó có dạy thế đâu. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú Đĩlên từ gái học tiếng Anh ở đâu mà vãi thế? Trg mình nó có dạy thế đâu. :))
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    tiếng anh của người việt mà bác,nhác ghi có dấu sợ dì ghẻ nạt nên làm phát ,** bác sai có thứ tự mà cũng bắt bẻ em:)) mà bác cũng tài cái nick của em là đi lên từ gà mà cũng dịch được đĩ lên từ gái quá giỏi:))
  8. trananh1410

    trananh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mợ..... hôm nay nhắn tin cho em nó. Vừa bảo nó là xơi cơm cùng anh. lúc sau nó lại chơi luôn cho cái tin.
    Anh ăn cơm chưa. Thế là em nghĩ ngay đến mấy con gà của nó và phốt ra luôn: máy em lúc nào chẳng một đống tn của các anh. hơi đâu mà quan tâm đến anh.
    Và lúc chiều em có hỏi em nó có yêu em không. Em nó bảo. Còn nhiều thời gian, em là người cẩn thận... Thế nên tiện lúc đang bực nên dồn nó luôn: uh, em cẩn thận, em đắn đo, em suy nghĩ. được rồi, thế để anh còn biết
    Sau đó nó nt lại: Em đang điên đây, đừng chọc ngoáy nữa.
    em kệ xác nó. bảo là. tùy em, anh mệt rồi, anh nghỉ đây. Và lên đây tán dóc với các bác!
  9. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    bác còn gà lắm tán gái xinh thì cũng phải biết là nó có nhiều vệ tinh,thay vì ngồi nhà nghĩ đến những vệ tinh đó thì bác phỉa nghĩ cách để dứt điểm,bác phải làm nổi bật mình lên,có 2 cách để làm nổi bật: nói thật nhiều và đừng nói gì cả,việc của bác bây giờ đừng làm gì cả (nhưng thay đổi bản thân bác vẫn phải làm) đợi phản ứng của cáo.
    đỏ: hy vọng sai số của em không lớn,trậu chậm uống nước đục :))
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    ờ thì viết tí cho xúc động mà chú, chú xoắn ghê thế. Chẹp chẹp. Bác Cu có ác lắm đâu mà ae sợ thế.
    À a ok kết bạn mà ứ đc chú ạ. Chả hiểu mạng mẽo kiểu gì.

Chia sẻ trang này