1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên số và định mệnh có thật không.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoBiTa_VN, 21/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Ke_Chien_Bai
    Nói đi nói lại thì xưa nay mình vẫn nghĩ cái gì đến sẽ đến, số nó thế nào sẽ thế. Chả cố được đâu. Có cố rồi không phải số thì cũng chia tay thôi. Nên tìm cho mình một người phù hợp và phù hợp với mình, chứ không phải là tìm một người mình nhìn thấy, thích thế thôi mà chả hiểu quái gì. Cứ cố nhiều, mất thời gian, mệt mỏi, rồi trong mấy năm mà đổi đến cả chục em người yêu thì cũng mệt đấy.
    Sau khi đọc vài dòng của Bác Ke-Chien-Bai thì em thấy có thể tin vào khoản 80% là duyên số và định mệnh có thật.

    * Nhà em không có theo tôn Giáo,không mê tính dị đoan và chỉ thờ cúng Ông Bà mà thôi.

    1 ) Thứ nhất nói về sự sống chết.
    Cách đây khoảng 6 năm,1 thằng bạn rủ em xuống cần thơ chơi ( Không muốn đi vì bị nó lừa xuống Tiền Giang 1 lần rồi đem con bò chợ,thề là không đi với nó,nhưng cuối cùng vẫn đi ).Đi được 1 ngày thì tối đó trời đổ mưa tầm tã thì ở nhà báo tin là cây anten tivi nối vào phòng riêng em bị 1 tia sét đánh vào và nổ 2 tiếng cực lớn ( Có 1 tin em đọc trên báo là có cô gái kia đang ngồi xem tivi và ngồi cách tivi 2 mét bị sét đánh vào cây anten => phóng điện bị chết cháy ).thường em ngồi xem tivi cách có 1 mét à. [:D] số mệnh em còn lớn nên chưa thể chết.

    2 ) Duyên số.
    Từ khi biết yêu em cũng trải qua gần 8 mối tình => trong đó có 2 mối tình duy nhất do người quen giới thiệu,cũng quen nhau được 2,3 tháng và tình cảm cũng sâu đậm,cũng hẹn ngày giờ cưới hỏi nhưng vào phút cuối thì do em huỷ :-??Không biết tại sao :-?? nhưng cái người mà bàn tán và nói đến nói lui xúi em huỷ bỏ tình cảm với 2 cô không cưới kia cũng chính là thằng bạn rủ em xuống Cần Thơ chơi.

    Còn 6 mối tình còn lại là do tự quen ở ngoài nên tình đến tình đi thì em không quan tâm.
    Các Anh Chị có tin vào duyên số hay định mệnh gì ko?
    dilentuga thích bài này.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác nghe anh bại thì ế mịa nó rồi[-X:)>-
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    không phải em nghe,mà em thấy Bác Bai nói như thế nên em chiêm nghiệm lại những gì đã từng xảy ra trước mắt của mình.Những điều đó thực sự đã xảy ra trong cuộc sống những năm trước của em.Có nhiều chuyện không thể giải thích được.
    Chủ yếu em lập topic này để các Anh Chị có thể viết lại những gì mình đã trải qua trong cuộc sống để xem sự ứng nghiệm duyên số và sống chết thực sự có thật không thôi.
    Còn chuyện mối tình tan vỡ cách đây 4 tháng bên nick linhmoi của em,em thấy nó đi theo 1 cái gì đấy không giải thích nổi.
    Chả là em và cô cáo kia đang mặn nồng thì đùng 1 cái cô cáo kia nghoảnh mặt làm ngơ và đến 1 ngày thằng gà kia đến rước đi,em đã điều tra và biết con gà đó họ Đặng tên giả là Kiệt và thấy giống y khuôn là thằng bạn em cũng họ Đặng và tên giả cũng là Kiệt luôn ( Cái thằng cứu em 1 lần sống và gây tan vỡ 2 mối tình kia ) và ( Em và thằng bạn đã ko chơi với nhau 2 năm nay ).Nay không chơi với nhau thì gián tiếp gây tan vỡ thêm 1 lần nữa ( Quá tam 3 bận ).
    Bác nào thông về Dịch số hay Ngũ Hành có thể giải thích cho em được không ạ.
    dilentuga thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thằng cu này lại bị mất trí nhờ à em?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trích bài của mình mà cũng không biết cách trích, nếu không mình đã biết mà vào không?:P
    Cuộc đời KCB là cả một đống thứ liên quan đến duyên số và định mệnh, nên rất hiểu- nhưng mà không thể kể ra được.:-w
    Thế túm lại có phải ý em là thằng bạn kia nó quyết định số phận của em không?
    dilentuga thích bài này.
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Bác Bai thông cảm,em mù inter nên không biết cách nào trích bài của Bác được,thậm chí viết chữ màu đỏ em cũng mò mẫn mà cũng không viêt ra được.
    Em cũng không biết thằng bạn em nó có quyết định gì số phận của em không nữa,nhưng em thấy mọi chuyện xảy ra điều có thằng đó nhúng tay vào.
    dilentuga thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy KCB nói đúng rồi còn gì?=))
    dilentuga thích bài này.
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Topic ế quá,chắc không có ai tin vào duyên số và định mệnh rùi.
    dilentuga thích bài này.
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Nếu theo toán học thì đấy là xác suất , theo triết học biện chứng thì là " cái tất nhiên và cái ngẫu nhiên " ,còn theo tâm linh thì lại là " duyên số " . Hiểu theo cách nào cũng được .
    dilentuga thích bài này.
  9. Dobin

    Dobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Theo e là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên , nhưng từ xưa đến giờ e yêu phải 6 cô tên thảo rồi :-|
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    http://xuangiao.com/luan-hoi-lieu-co-that-hay-khong.html
    Bác nào rảnh ít thời gian thì vào cái link này đọc xem thực hư ra sao.Tuy đọc thấy có nhiều điểm rất đúng nhưng thực sự trăm nghe ko bằng 1 thấy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em đọc đến đâu thì nổi da gà đến đó,vì có nhiều chuyện thực sự ko có dẫn chứng,nhưng theo tổng quát của em thì rất có thể mọi chuyện đã an bài cho dù mình muốn hay ko.
    dilentuga thích bài này.

Chia sẻ trang này