1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà dính hồi mã thương cần cấp kiu'

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 28/05/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Khựa thì đã sao hả các bác |-) Khựa có khoảng 2 tỷ người đấy, chỉ vỏn vẹn 2 từ thì không thể nói được gì về 20% dân số của nhân loại đâu. Đâu chả có người này người khác. [r23)]

    Lấy vợ lấy chồng là chuyện quan trọng, đời người mấy tí mà phải sống chung với nhau những mấy chục năm, chắc không phải là chuyện nhỏ :"> Để em xem tình hình thế nào rồi up đấy cho các bác xem. [r32)] Người thì chỉ có 1 mà gái thì cứ bu nhau chia 5 xẻ 7, 'thân này ví xẻ làm đôi' =((
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Sao lại không sao chú ơi!? Nói thật là anh lo cho chú lắm!

    Chú thử nghĩ mà xem nhé! Giả dụ sau này chú lấy con vợ nô Khựa rồi rặn ra vài đứa, hay thôi cứ cho là một đứa đi. Thì chú đã nghĩ đến việc này chưa, ví dụ như là nó là sinh viên đi, nó đi trên xe bus, mọi người trên xe bus đều nhìn nó và chưởi "** thằng nô Khựa" thì chú nghĩ thế nào? Như vậy là còn đỡ, chữ giả như thằng con chú nó lại dửng mỡ lên đi làm cầu thủ đá bóng thì nghiệp chướng ko biết còn vắt vẻo đến đâu. Mỗi lần thằng cu nhà chú nó xuất hiện trên sân mà có bóng là cả sân vận động đứng cả lên và hét "*** thằng Khựa". Chú hiểu không, cả sân vận động mấy chục nghìn người cơ đấy! Chỉ có vợ chú là sướng! Còn chú, chú chịu nổi ko?

    Theo anh, ca này tạch!
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú mới ví xẻ là đôi thôi à? Anh ví xẻ làm trăm từ lâu lắm rồi. Thôi, chú xẻ tiếp đi
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Vừa mở máy vừa dỗ thằng cu anh đọc loằng ngoằng cứ ngỡ chú chủ dính thượng mã phong ,hoá ra là hồi mã thương.

    Thế rủ nó về ngủ thăm không được à mà phải cưới hả kensai i?
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chết cười, các bác hiểu rõ thằng em quá. = )) Lâu ngày đi tán gái, rờ lên đầu mất mịa nó 2 chữ "chân thành". Gần đây thằng cu em có tham khảo thêm tài liệu của Trang Hạ để luyện lại võ học chính tông, khổ nỗi gái nó cứ bu đầy lên ng`, hết con này tới con khác thì phải làm sao. Em lo quá.
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    dễ thôi,cắt trym là nó hết theo liền ah, không tin bác thử xem:))
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Sai rồi chú, phải nói là giở trym ra là bọn nó giải tán liền mới đúng với thực trạng của chú Kèn chớ :))

    @Chú Kèn: Trang Hạ ngày xưa là bạn anh đấy. Cùng trong hội bút Hương Đầu Mùa với những Đắc Ta Nhăng, Phan Hồn Nhiên, Phan Anh Tú, Dương Thuỵ ... Có nói có khi các chú cũng chả biết nhỉ!?.

    Dưng cơ mà bạn Trang Hạ này chủ yếu hay chém về mảng hôn nhân gia đình. Mấy cái đó các chú chịu khó xem chương trình Câu chuyện nửa đêm trên VTV3 lúc 11h thì khối. Toàn là các tiến sĩ tâm lý học cả đấy!
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em công nhận các bài viết của mấy đồng chí bên trên có tính giải trí rất cao :)>- . Đọc rất chi là vui vẻ và tức cười :)
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bác là ai cho em xin cái tên, em đi hỏi trực tiếp chị Hạ

    // Có 1 sự thật đáng buồn là ng` nghèo thì thường hay nói về bạn giàu, và người giàu thì hay nói về bạn nghèo ^^ bác Alp có phải như thế thì em té >:D:D<
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Khái niệm này chú móc ra ở đâu thì anh không rõ. Anh chỉ thấy có một khái niệm đúng hơn là, những người sa cơ lỡ bước thì hay nhắc lại quá khứ hào hùng, những người thành đạt thì hay nhắc lại thuở hàn vi, tuổi trẻ thì nghĩ đến tương lai, người già nhắc về quá khứ, còn trẻ con thì chỉ nghĩ đến kẹo mút.

    Còn cái "sự thật" chú vẽ ra có lẽ là chú suy ra từ tính cách của chú hoặc những người thân quen của chú thôi. Phàm là con người thì cũng có dăm bảy loại tính cách. Những người anh tiếp xúc cũng không nhiều người có thói quen đó. Còn nếu cứ hay nói về bạn giầu mà ra được xèng thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Phải không?


    Sao chú không hỏi trực tiếp anh mà phải hỏi bạn Trang Hạ nhỉ?? Nhiều khi con người thật lạ, cứ hay thích đi đường vòng trong khi có một con đường rất thẳng, rất ngắn để đi. Bạn Hạ thì từ dạo bỏ Hương Đầu Mùa là bọn anh cũng hầu như ko liên lạc. Nhưng nếu chú quá tò mò không chịu nổi thì khi nào chú chỉ cần hỏi Trang Hạ rằng ai là người thường hay gọi bạn ấy là "nàng". Như vậy khi đó bạn ấy sẽ có câu trả lời cho chú.

    Chú có thể nhắn luôn với bạn ấy rằng, khi nào có dịp, qua cafe Quang trên đường Khuất Duy Tiến uống rượu với anh và Đặng Thiều Quang, nhắn rằng bạn Quang (Đactanhang) mới mở quán ở đó. Nếu thích, chú có thể xin bạn Hạ cho đi cùng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đọc tức cười thì chỉ có ông Dactanhang với Bước ngắn bước dài, Người Hùng Biện, Khi ta 20, Họ rất lãng mạn, Tôi và Dactanhang..... thôi :))

    Còn mấy đồng chí Trang Hạ, Dương Thuy, Phan Hồn Nhiên, Lê Thanh Lương... thì chỉ suốt ngày đuổi **** hái hoa, trời mây non nước, nói chung hồi đấy mấy bạn nữ còn ngô nghê lắm!

    Còn nhớ Lê Thanh Lương hồi đó (khoảng năm 93) có một bài thơ nổi tiếng, trong đó có 2 câu thơ về sau được lưu truyền phố biến trong sổ tay của các thế hệ học trò Hà thành hồi đó. "Nắng qua sân lật từng trang vở....Tuổi học trò, em làm khổ ai chưa?". Bạn nào thế hệ 6, 7, 8x đã từng chép câu thơ này trong sổ thì giơ tay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này