1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị tạch ở phút thứ 90

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi namhai304, 02/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danongmanhme

    danongmanhme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    đoạn đỏ đỏ trên là anh thấy chú đang có thế thắng rồi chú cứ tăng lên tới z cho anh. khi gặp gái ko cần biết gái đang có thằng khác theo đuổi hay nt vs thằng nào mà phải luôn nghĩ tới thủ đoạn xyz. coi gái ko phải là nhất trong thời gian này nên tìm thêm 2-3 em nữa mà à ơi. phân chia lịch đi chơi trong tuần đều cho các em, ko nt hay đt nhiều khi gái nt lúc đang bận ko cần reply, trong đầu phải lạnh lùng vs gái ko quan tâm tới cái hình ảnh trên fb, ko yêu thật lòng điều quan trọng là phải chốt ko lo sợ.
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    cuộc đời có nhiều hướng đi, cũng có nhiều đối tác, Có đối tác thì có thể cùng theo ta suốt hành trình dài đến với suối vàng, còn loại đối tác nay thì hướng đi duy nhất là hotel thẳng tiến!
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    g

    Phòng trọ có được ko chú? :))
  4. Dobin

    Dobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy phút bù giờ mà ^^. Nếu ngày xưa yêu thèng kia mà vẫn cho bác ôm eo , hôn hít thì bác sắp được ăn bánh bao ngập mồm rồi . Gái đòi hình thì không cho , bảo phải gặp cơ. Gặp nó bác biết phải làm gì rồi đấy . Nghèo cũng phải quyết tâm cho thằng tèo ăn thịt . Chúc bác may mắn ^^.
  5. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Đòn này của gái là rất nặng, rất lợi hại, nó gần như ngay lập tức khiến gà hiện nguyên hình . Cách chống trả đòn này tốt nhất đó là phải thoát lốt gà một cách thực sự, mà để làm được điều này cần thời gian luyện tập khá lâu, còn tất cả những bí kíp sách vỡ trên đây chỉ tạo ra được cho gà một vỏ bọc cao thủ trong 1 thời gian mà thôi

    Cách hành xử đúng ra trong trường hợp đó, là chú không nên làm gì cả, cứ xúc tiến mối quan hệ này thôi , mọi hành vi xoắn , ghen tuông đều khiến chú bị tạch nhanh chóng chứ ko có 1 lợi ích nào

    Hãy nhẫn nhịn , tỏ ra không quan tâm, xúc tiến mối quan hệ từ hôn lên ôm ấp mãnh liệt , rồi cuối cùng là lên giường .

    Phải hiểu rằng : không cần biết gái có bạn trai hay chưa, chú đưa được gái lên giường thì chú là người chiến thắng. Thế thôi.

    Đó là nói để chú rút kinh nghiệm lần sau, còn hướng đi cho hiện tại sau khi chú phạm sai lầm là tỏ ra xoắn tít như này:

    Chủ động liên lạc lại với gái bằng những cách hết sức tư nhiên và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra :
    "em ơi ra đây anh nhờ tý, nhanh nhanh em, gấp lắm " ( giọng điệu gấp gáp, lo lắng)
    - gái đi ra ngơ ngác : chuyện gì thế anh:-O

    "à, trời nóng quá thế là anh đi mua kem, xui thế nào đang có khuyến mãi, mua 1 tặng 1, ăn 2 cây thì sợ mập chết nên anh mang qua tìm em, dù gì em cũng đô con sẵn rồi chắc không sợ mập, em nhỉ [:D] "

    Sau đó là cuối tuần rủ gái đi chơi, như trước đây vậy, có cơ hội là đè ra hôn, sau nhiều lần như thế thì dứt điểm . Hết phim
  6. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Vâng cảm ơn bác NamTuocBongDem, từ bữa đó đến h thì e đã nói chuyện bình thường lại với gái rồi, rất tự nhiên coi như ko có gì xảy ra hết, và lợi thế thì càng ngày càng nhiều. Bằng chứng là bây h chuyện gì gái cũng nghĩ đến e trước:

    - Vừa biết kết quả thi TN loại giỏi, 6h sáng đã call e dậy báo tin
    - Bị ôm 1 cái là call e hỏi làm sao cho khỏi ốm

    Em thì vẫn bthuong, đều đặn 3 ngày nt 1 lần, hoặc gọi điện cho đỡ chán, nói chung vấn đề thành bại với e bây h nó không nặng như trước nữa rồi, vì e vốn đã làm ng thứ 3 từ lâu. Bây h chỉ coi gái như là 1 ng để xả street và thực tập để thoát kiếp gà :-"
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Dòng đỏ.
    [:D] Ta thắng rùi thì sao nữa hả Bác NamTuoc [:D] theo thời gian ta lậm xyz [:D] ta hiện nguyên hình là kẻ luỵ tình ( Luỵ phang )Thì lúc đó có thể ta nên ù té chạy ... trước => Chuẩn Bác NamTuoc nhỉ:-??
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Thế nó có bắn tin cho chú là nó đang nứng ko ? 3 cái chuyện tào lao này ko chừng là nó câu giờ, đợi đến phút 95 , rồi nằm ngửa ra cho thằng khác nằm đè lên.
    Mà trong cái bõ này phần nhiều toàn là các con gà éo có tiền nhưng thích hít lờ thơm. chửa có thấy thằng nào rủ gái đi rì sót nghỉ dưỡng ở phương Nam cát trắng biển xanh, ăn Sơn hào hải vị, bla bla.. Thời buổi Kim tiền, gái có Nhơn sắc nó cũng phải khôn, phải tính toán dâng hiến thân xác cho cái thằng xứng đáng chứ. Dùng tin nhắn để xơi đc gái liệu có khác gì VN cực lực phản đối Tung của xâm phạm biển đảo. Cứ phục lực đi nhé.
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    em nể bác luôn,quá chuẩn,đũa mốc mà đòi mâm son sao được,cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ:))
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chuyện hiển nhiên như đi ị fải chùi đít mà chú. Cái điều ai cũng hiểu mà chỉ bọn gà éo hiểu. Anh thấy làm lạ là bao năm nay ở cái xứ này nó vẫn thế.

Chia sẻ trang này