1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gọi điện nói chuyện với gái không biết nói gì...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhockalone, 05/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em là gà lâu năm rồi, cũng có vài lần đăng bài lên đây nhờ tư vẫn nhưng toàn là đến lúc tạch rồi nên đến giờ vẫn phòng không chiếc bóng và em cũng chả tìm được điểm chính xác em sai ở giai đoạn nào.
    Mới tuần trước thôi, em vừa đi ra khỏi cổng nhà trọ thì thấy gái, mới đầu cũng bình thường nhưng mà em có một thói quen khó bỏ là thấy gái nhìn được mắt tẹo là phải chạy lên xem mặt cho bằng được, và vì thế em chạy lên xem mặt.
    Thấy gái cũng ra bến xe bus cùng điểm như em nên em càng hứng nhìn mặt, e đi đến gần ngang hàng rồi quay sang nhìn rồi làm mặt kiểu như là nhìn quen thế. em cứ nhìn vài giây rồi lại thôi rồi lại quay ra nhìn, đến lần thứ 2 hay 3 gì đấy thì gái quay sang nhìn em mặt biểu cảm, nhìn cái mặt của gái em máu luôn :)))
    Thế là lân la đến gần rồi kêu nhìn gái quen rồi hỏi han đủ kiểu(đoạn này chuối :( )
    Em có hỏi face của gái ý là xem có quen trên face ko. rồi em nói tên face của em ra thì gái kêu ko quen thế là nhảy lên xe bus. Em và gái đi cùng một đoạn trên xe bus thì cũng nói chuyện đùa đùa vài câu rồi trước khi gái xuống xe cũng miêu tả lại cái face của gái kiểu như để em tìm cho dễ á , đấy là em nghĩ thế nên cũng hứng hứng.
    Em ra trường vào mạng tìm face của gái nhưng ko được thế là lúc em về e cố tình chờ gái(nhưng ko cho gái biết là em chờ) rồi lại gặp lại nói chuyện đùa đùa vài câu. em kêu ko tìm được face thì gái kêu prof của gái là số điện thoại nên đọc số cho em mà e về e tìm có được mẹ gì đâu(em nghi là gai nó cố tình cho số :))) cái này em tự sướng) Thế là về em nc với thằng bạn(thằng này cũng khá trong khoản gái gú) thì nó kêu tối gọi luôn cho nó nóng, em nghĩ gọi luôn sợ nó kiêu nhưng mà thằng bạn cứ nói nhiều nên e liều nghe lời nó. Thật sự gọi nói chuyện với gái em không biết nói gì vì gái nói kiểu em hỏi nó trả lời chứ chả có ý xây dựng gì cả nên nói được vài câu em chúc ngủ ngon rồi hôm sau gọi rủ ra ngoài uống nước.
    Gái kêu chưa nấu cơm nên chắc ko ra, thế là em cũng ừ thế thôi vậy rồi cúp máy, vừa cúp máy xong thì gái nhắn tin lại là khoảng 20p sau thì đi uống nước nhé.
    Lúc đầu e cũng sướng sướng vì gái ra mà lại đi có mình(phòng gái có 3 em, ra tất cả thì còn làm ăn mẹ gì nữa). Nhưng rồi phát hiện ra thì ra gái nhân tiện đi chợ :))) Nói chuyện với gái thì cũng có cầm tay xem xét, vuốt tóc(gái nó kể là nhuộm tóc cho em gái nên em cầm tay xem mấy vết bẩn nhân tiện chém về tóc thế là sờ sờ tóc) nhưng mà em thấy nói chuyện có cảm giác không được thoải mái cho lắm.
    Tối hôm sau em về quê thì gọi cho gái, gái cũng đang bận đi chơi(em hơi ngu vì gọi tối thứ 7) nên em cũng kêu đi chơi vui vẻ rồi tắt máy, Tự dưng tầm muộn muộn em lại máu gọi cho gái thi thấy nc không được thoải mái nên chả biết nói gì rồi lại chúc ngủ ngon rồi ngủ.
    2 hôm sau tức là hôm thứ 2 vừa rồi em gọi cho gái định rủ tối đi hóng mát thì gái kêu chiều có thể về quê, đến tối em gọi xem gái có về quê không thì gái đang ở quê nên lại cúp máy.

    Đến trưa hôm nay em lại gọi cho gái định rủ tối đi chơi thì gái kêu chưa biết thế nào thì em kêu thế tối e gọi lại.
    E thấy hình như em hơi vội thì phải. Như vậy là em có gọi cho gái nhiều quá không? Mà gái nói chuyện ở ngoài thì cũng dễ mà sao gọi điện lại khó nói đến vậy? Vậy vụ này các pro bảo em nên làm thế nào? bỏ hay đánh tiếp? mà đánh tiếp thì nên làm thế nào để cải thiện tình hình
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    thủ dâm qua fê bút tìm chú Ăn l o^n pò nhé!
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh thấy chú solo với gái ở ngoài nghe vẫn chưa ổn lắm nên lúc alo rủ đi thì gái nó mới nhạt thế! Bây giờ chú cứ phải đẩy mạnh fb, yahoo, sms lên cho anh thì may ra mới có cơ gỡ gạc. Nhưng mà phải đẩy cho khéo vào!

    èo mịa, làm cái thằng trai vác khoai đi bình thiên hạ mà không biết táng fb thì vứt! Thằng em nói chuẩn! [​IMG]
  4. BaoHa2014

    BaoHa2014 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    961
    teen vãi
    gái của chú thuộc diện có thể xúc được nhanh đấy, bỏ là bỏ thế nào...
    8 điện thoại ít thôi
  5. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    em cũng đoán thế :( hình như tại e nói chuyện ở ngoài nhạt quá hay sao ý. mặc dù gái nói cũng nhiều nhưng cứ kiểu bình thường, chả hứng thú gì mấy @@ Nhưng mà em nhắn tin với gái thì gái trả lời lại nhanh lắm nhưng mà cứ kiểu em hỏi gì trả lời đấy làm em không biết nói gì nữa :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác gọi bác ấy vào chỉ em vụ face hộ em với :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    vậy giờ bác bảo nên làm sao?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tình hình là tối qua e phải đi học đột xuất đến tận 9h mới được về(mẹ ông thầy đì lâu vãi) về nhà tắm giặt ăn cơm xong e gọi cho một gái khác (e cũng đang tính kế cưa cẩm gọi là để ko nc với gái này thì nc với gái khác) mà ai ngờ gái đấy lại ngủ, thế là em chán quay sang gọi cho gái này(trưa em có kêu thế để tối gọi lại nên cũng cố gọi cho nó giữ chữ tín), gái đang ăn cơm (mẹ 10h rồi còn ăn cơm) thế là lại chúc ăn ngon miệng rồi e đi ngủ.
    Sáng em nghĩ gọi ko nc thoải mái thì thử sms xem sao, nên đang ngồi học tiết của ông ông thầy chán vãi, em rút điện thoại ra nhắn tin cho gái thì lại rơi vào tình trạng em hỏi gì gái trả lời đấy, em nói gì gái nói lại... em cố đấm ăn xôi trêu trêu vài câu kiểu như chê béo hay bắt gọi bằng a thì gái cũng chả có thái độ gì gọi là tức hay trêu lại làm em nản vãi...
    . Mà các bác bảo em có liên lạc với gái nhiều quá không? trước nc với gái còn nghe tơi tơi tẹo, giờ nc cứ thế nào ý, chắc tại lần gặp đi uống nước kia em nc nhạt quá rồi :(
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đến khổ với chú này:-?? gọi dt hay nt thì gái trả lời ngay thế thì còn gì bằng nữa,gái bật đèn xanh liên tục như thế rồi.Giờ chỉ còn chờ chú hành động chốt hạ mà thôi!Rảnh thì rủ gái đi chơi cho nhiều vào.Ca của chú sáng lắm đó.Chứ ko như các ca của mấy con gà gù khác,cứ mở miệng ra là ta thế này thế kia nhưng vẫn đưa cái cổ cò của mình ra mà chờ những reply tin nhắn của gái [:D]
  7. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    em cũng biết thế nhưng mà vấn đề là gái nó nhắn tin kiểu nhát gừng thì khó đỡ lắm, e cũng biết là rủ nhiều nhưng mà công nhận dạo này bận ghê :)))) mà gái mà ko nhắn tin lại thì em nhắn tin cho gái khác chứ có gì đâu há há
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đồng chí ấy dạo này đang đi công tác. Chú gắng đợi vài hôm
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    là Alp đó bác:))
  10. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thế chắc bác cũng biết vụ này nhỉ :))) bác biết gì thì chỉ em với :v

Chia sẻ trang này