1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gọi điện nói chuyện với gái không biết nói gì...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhockalone, 05/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sai chính tả.
    Không phải bài văn được chấm điểm với lại báo khoa học, nên ngữ pháp không phải câu nào cũng đầy đủ chủ ngữ , vị ngữ.
    Đúng không? =))
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Uhm, chú khôn nhỉ =D> . Anh vào cũng không định nói gì với chú nữa, chỉ để đưa cho chú câu hỏi của post này thôi. Chú nghĩ là khôn như chú thì xứng đáng được anh cho ăn cái gì ? ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Uhm, Bại nói đúng rồi. Nhưng cái chính là phải nhớ được chứ có thỉnh thoảng lại quên [-X
  3. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    :))) khiếp làm gì mà bác dỗi như trẻ con thế :))) e chỉ nói đùa thôi mà lại tự ái ko vấn nữa rồi :((
  4. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không cập nhật tình hình rồi, cơ bản là cũng ko có gì tiến triển nhiều, tuy vậy vẫn cầm cố tìm cơ hội cố gắng nắm bắt những cơ hội có được, đến hôm nay vừa đi ăn kem với gái về xong bỗng thấy nản quá các bác ạ. nên hôm nay mới lại vào để nhờ các pro vấn thêm lấy lại tinh thần đây
    Tình hình là thế này ạ:
    -Thời gian quen gái được 1-2 tuần thì cũng mới chỉ có đi uống nước mía 1 lần rồi thi thoảng gọi điện mà ko biết nói gì(cái này em đềcập ở trên rồi) thế rồi đùng 1 cái gái đi đến chỗ bố mẹ gái(bố mẹ gái đi công trình nên nay đây mai đó thì phải) thế là từ đấy ít gặp gái, cũng ít nói chuyện, cũng chán chán
    -Thế rồi hôm chủ nhật vừa rồi em đang chờ thằng bạn lâu quá nên gọi điện cho gái, thì gái đang đã ra hà nội rồi, lại đang đi chơi nên gái bảo để tối nói chuyện và có một câu em nghe ko rõ lắm, nhưng mà ý của gái là tối em mời gái đi uống nước mía nói chuyện(nghe ko rõ nhưng mà đại ý nó là như thế) thì em cũng ừ rồi tắt máy chờ thằng bạn tiếp
    -Tối tầm 7h30 ******* điện hỏi em ăn cơm chưa, em kêu chưa hỏi lại thì gái nói cũng chưa, giờ mới đang về rồi nói vài câu (vụ này em đoán nếu ăn cơm rồi chắc gái rủ đi uống nước mía ) rồi ăn cơm xong em nhắn tin hỏi gái đang làm gì thì gái nói đang nấu cơm bla bla.. lúc đấy cũng khoảng 8 rưỡi rồi nên e cũng ngại rủ gái đi uống nước mía nên thôi
    -Đến chiều thứ 2 ******* điện hỏi địa điểm của trường đại học, em kêu ko biết nhưng mà chờ vài phút em tìm cho gái, tìm được thì em gọi cho gái nói địa điểm rồi trêu một câu là có cần em chở đi không thì gái nói đi mình cũng chán rồi rủ em đi.
    - Đi bằng xe của gái, em kèm, nói chung đi cũng không nói gì nhiều tại vì thật sự em khó nói chuyện với gái quá, thi thoảng nói vài câu nhạt nhạt. Đến địa điểm thì cũng có lúc gái và em đi tìm phòng em cầm cổ tay gái dắt đi, cũng ko thấy gái ý kiến gì nên cũng khoái khoái (cầm cổ tay có đúng ko nhỉ? hay là cầm bàn tay thì hơn?)
    -Lúc về thì em cũng bảo gái là tối đi ăn chè với em, gái kêu chưa biết @@ tối em gọi điện rủ lại thì gái kêu mệt nên muốn đi ngủ. Cho em hỏi một câu là e rủ đi như thế có hơi gấp không? Sợ là chiều vừa gặp xong tối rủ đi luôn thì có vẻ hơi gấp.
    -muộn muộn tự dưng gái nhắn tin cho em, nói là thừa nhiều tin nhắn quá, để cũng tiếc nên nhắn tin, e thì đang chơi game nên cũng ko nhắn nhiệt tình cho lắm. Cái này em kể cho thằng bạn em thì nó bảo e làm cao vãi :))) vụ này e thắc mắc là e như thế thì có vấn đề gì không ạ? dĩ nhiên là chơi xong một ván lol em cũng ko chơi nữa mà nhắn tin với gái
    -Đến chiều hôm sau em lại rủ gái đi ăn chè(cái này em thực sự là thấy em rủ hơi nhiều thì phải) thì gái kêu bận này nọ, em cũng thoi không rủ nữa, thế là đến tối tầm 9h gái nhắn tin cho em rủ đi ăn chè @@ tại chiều ko rủ được gái đi nên em cũng lười chưa cả tắm nên em cũng lấy cớ là đang ở bên gia lâm ko đi được :v em nói em đang chuẩn bị về để về đến nhà em nhắn tin cho gái. khoảng 10h30 em nt hỏi ngủ chưa thì gái ko nhắn tin lại, chắc ngủ rồi. Cái này có vấn đề gì không? thằng bạn em bảo em điên nói thế khác nào ý là gái không đi thì thôi mình cũng ko cần. Em cũng thấy có vẻ là như thế.
    -Hôm nay đi học về sớm, em lại gọi điện rủ gái đi ăn chè :))))))) gái kêu thế c phải đi cùng t ra mỹ đình một chuyến nhé. Em thì cũng muốn đi với gái nên cũng ừ. Như vậy liệu em có nguy cơ thành xe ôm cho gái ko ta?
    -Đi xong chuyện của gái e định rủ gái đi chơi chứ ko ăn chè nữa, gái hỏi đi đâu? em nói hay là đi công viên thông nhất nhé, gái kêu xa ngại đi. híc có phải là do em chọn địa điểm ko đúng ko hay là rủ ko đúng cách?
    -Thế rồi đi ăn kem, vào lotte(em ít đi nên chả biết viết thế nào cho đúng :))) vào đấy em cố gắng tìm cơ hội để cầm nắm tay hay gì đó nhưng mà hình như là ko có cơ hội hoặc do em vẫn còn gà nên ngại ko tìm được cơ hội, đã thấy nản rồi đã thế lúc đầu cũng chả nói gì mấy, em chỉ nhìn gái và ăn, thi thoảng tuôn ra một câu. Môt lúc sau mới nói nhiều được, mà vẫn kiểu nói vài câu lại ko nói gì được nữa ý, em cứ nhìn gái còn gái nhìn lung tung, sau rồi có lúc gái kêu em sao cứ nhìn gái mãi vậy, con gái ko thích ng khác nhìn chằm chằm như thế :( cái này là thật hả các bác :)))
    -Nói chuyện một lúc thì gái cũng tâm sự là trước cũng có yêu 1 ng 3 năm, sau đó chia tay rồi thì em còn yêu ai nữa, nói là ko tìm được sự đồng cảm gì gì đó, cũng có thử nhưng mà ko được.
    Nói chung em cũng hiểu là gái đang bật đèn xanh cho em nhưng mà sao em xoắn quá. Giờ em nên nói chuyện nhiều với gái để hiểu gái hơn hay chăm rủ đi chơi rồi nắm bắt cơ hội động chạm... Các pro vào giúp em với
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác tán em này chán chết :)
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đọc đến đây là em bắt đầu ngán cáo bác rồi đới,:))
  7. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ủa sao mà tán hả bác
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :))) chán gì nhở
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mà cho em hỏi một câu với các pro là: ví dụ đang đi xe máy mà em cầm tay gái thì có sao ko ạ :( em gà nên cũng ngại ko dám
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    cái gì nó cũng có 2 trường hợp tốt và xấu bác ah,nếu tốt thì nó cho bác cầm,còn nếu xấu thì nó không cho vậy thôi,em thì ít cầm tay khi đi xe lắm ợ (xe côn) nên toàn đc ôm:))
  9. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thế là tự dưng cầm cũng ko vấn đề gì à? đi với gái thi thoảng tay gái đặt ở eo mình, định cầm cơ mà ngại :(
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú lập thớt nào thớt nấy nhạt phèo quanh đi quẩn lại vẫn là làm tình qua đt, yh, fb... Nên a làm biếng vào.
    Nhưng thấy chú loay hoay mãi a bốc cho chú 1 liều:
    Bệnh nặng nhất của chú là Thụ động, sợ sai nên hành động mất đi tính nhạy bén, dứt khoát, sáng tạo để rồi bỏ lỡ các cơ hội: cầm tay gái ko biết nên cầm cổ tay hay bàn tay, nhìn gái nhiều quá ko biết gái có nghĩ mình vô duyên ko? rủ gái đi chơi nhiều quá có sao ko? gái nói câu này câu kia có ý gì ko? Đi chơi nơi này nơi nọ có hợp ko? Bóp hàng gái nên bóp trên hay bóp duới? Hôn má gái nên hôn má trái hay phải?... Nói tóm lại đừng quá để ý những thứ lặt vặt, nhỏ nhặt.
    Chú cứ nghĩ thoáng ra, cứ gặp thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì làm, "tức cảnh sinh tình",hành động nhịp nhàng lả lướt tựa gió thổi mây trôi, biến chuyển như vần thơ ý nhạc.
    Ví dụ cho chú dễ hiểu: đang phi ngựa cùng gái lúc trời lạnh mà nó ôm chú ==> 1 tay cầm cương, 1 tay vòng ra sau nắm lấy bàn tay gái nói câu tình cảm "tay em ấm thế".
    Khi gái đang ăn mà chú nhìn nó chằm chằm bị gái bắt bẻ "nhìn gì khiếp thế?" thì có thể trả lời "nhìn e ăn dễ thương đấy chứ!" và cười.

Chia sẻ trang này