1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu có thể hòa hợp được trường hợp của em không các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kiep_cam_cua, 08/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay 26, gái nhà em 21, quen nhau và yêu đã được ngót 2 mùa xuân rồi, cũng đã nhiều lần cãi nhau nhưng tần suất gần đây chiều hướng gia tăng, những lí do để cãi nhau thì cũng chả có gì to tát vì em đang làm ăn xa 2 năm nữa mới được về ah.

    Cãi nhau thì em cũng xem nó là điều tất yếu với bất kỳ đôi nào thôi, tuy nhiên điều em đang băn khoăn là cữ mỗi lần biết sắp cãi nhau thì cả em và gái đều không thể cố gắng làm mọi chuyện ngừng phát triển tiếp được, tính tình khá là giống nhau, rất thẳng thắn, em nghĩ nếu những lúc như vậy mà gái giả vờ dỗi đáng yêu kiểu con gái một chút có lẽ em cũng chẳng thể nóng được, em cũng đã nghĩ hay tại mình quá cứng nhắc? và đã có những thay đổi mong là sẽ có thể hòa hợp với gái, nhưng thực lòng nhiều lúc thấy tính gái giống mình quá đâm ra chẳng còn cảm giác kiểu bù trừ cho nhau nữa, thấy chán chán ah.

    Đã có bác nào vào trường hợp của em chưa? có cách giải quyết gì hay không ah?
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    1/ Cãi nhau .

    Nghe từ này nó không lọt tai cho lắm . Tôi với gái không bao giờ có 2 từ cãi nhau cả . Trai bảo thì gái phải ngoan ngoãn nghe lời ( nhất lại là trong trường hợp này , hơn gái những 5 tuổi ) ,mà muốn gái nghe lời thì trước tiên mình phải có lý , phải khiến gái nể . Vậy nên , trước tiên cậu phải kiểm điểm lại bản thân xem mình có điều gì chưa đúng , có gia trưởng , bảo thủ , cố chấp ... hay không !

    Nếu gái không nghe lời thì phải đưa ra được lý do chính đáng , lý lẽ thuyết phục . Nếu cảm thấy gái có lý thì ok , em toàn quyền . Nhưng nếu gái đã sai đùng đùng ra rồi mà còn bảo thủ thì phải chấn chỉnh lại ngay , nhược bằng không thì kết thúc . Không phải là trẻ con , đi cãi nhau với gái làm gì , mất vị thế thằng đàn ông ra .

    2/ Thế cứ mỗi lần có xích mích , có sai lầm ( một trong 2 người ) , rồi gái giả vờ giận dỗi là bạn cho qua hả ? Thế lần sau tình huống đấy lại xảy đến , rồi gái lại giận dỗi thì bạn lại cho qua tiếp hay sao ?

    Giả dụ như gái sai hết lần này đến lần khác , mỗi một lần sai là gái lại giận dỗi thì lại bạn cắn răng cho qua à ? Bạn có nghe thấy câu " giọt nước tràn ly " bao giờ chưa ? Bây giờ đang yêu nhau còn có thể như thế , mai này lấy nhau về rồi , liệu bạn có chịu đựng được mãi không . Tình yêu - hôn nhân không phải là cái bản hợp đồng với những ràng buộc khiến đối phương phải cam chịu .
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Cũng còn tuỳ trường hợp,tuỳ loại gái nữa,có gái ngang bướng ko vừa ý là cãi chem chép [:D] và cũng có gái nhu mì cho dù gà sai tè le nhưng gái vẫn ân cần mỉm cười cho qua.Ko thể lấy lý do là già hơn gái mà bắt gái phải nghe lời,vẫn biết là gà là đàn ông,gà nói đúng.Nhưng trong 1 cuộc tình cần nhất là phải hiểu và thông cảm cho nhau,đừng vì quá nóng giận ai đúng ai sai mà gây ra những vết rạn nứt trong cuộc tình đó.
    Vídụ:Hôm nay gái sai rành rành mà gà góp ý thẳng thừng thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Sao ta ko để mọi chuyện lặng lẽ êm thắm rồi ngày mai sẽ thổi những lời góp ý nho nhỏ vào tai gái.
    Vẫn biết là gà là đàn ông phải làm sao cho gái nể trọng,phải nghe lời răm rắp và đó có phải là 1 tình yêu đáng ngưỡng mộ hay ko ? Hạnh phúc mỹ mãn.[:D] Ko. Ta cần 1 người để tâm sự,chia sẻ ngọt bùi,cần 1 người sát cánh bên ta khi cuộc sống có thể xô ngã ta bất cứ lúc nào và cần 1 người dám đứng lên phản đối lại cái sai của ta để ko vì cái sai đó có thể đưa ta xuống địa ngục.:-?? Ta lấy vợ chứ ko phải lấy 1 osin.
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Cha này dễ mắc bệnh gia trưởng gặp phải gái cứng đầu!!! Y như tình sầu của miềng! =))

    Các bậc tiền bối ở trên nói đúng quá rùi nên góp tý ý kiến là: đừng nghĩ mình ông mệt mỏi! Con gái nhà ngta cũng chẳng thích thú gì cho cam! (:| Chẳng qua còn yêu thì còn chịu. Vậy thoai!
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Vợ,chồng ở xa còn khó giữ nữa là mới chỉ quan hệ giai,gái .
    Cãi nhau làm cái giề ,à ơi thăm hỏi được dăm ba câu là tốt rồi ,chứ cả hai lèm bèm quăng qua ,quăng lại trên điện thoại hay chát chít đều chẳng mang lại kết quả gì .
    Chú còn xa hai năm nữa thì cái quan hệ với gái của chú lại càng mơ hồ .Có khi dăm ba bữa nữa một trong hai hoặc cả hai đứa thậm chí còn chán chẳng thèm liên lạc với nhau ,chứ còn tính ngồi đó mà ủ mưu hóa giải.

    Còn trường hợp mà hai đứa ở gần nhau ngày nào cũng bức xúc thì khi đó giải pháp của các thầy ở đây mới có giá trị thực tiễn.

    Anh nói thiệt đấy .Không ràng buộc về kinh tế ,không ràng buộc về tình cảm.....thì đừng có mơ thẩm du tới chuyện dạy bảo nhau nhé các gà.
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú hơn gái 5 tuổi, thì yêu gái cũng nên coi nó như việc chơi với trẻ con í. Cái gì nhường được thì nhường, cái gì cho được thì cho, cái gì tha thứ được thì tha thứ, cái gì bảo ban được thì bảo ban, không được nữa thì bỏ. Bảo ban thì nêu ra vấn đề cho gái tự suy nghĩ, chứ đừng sa đà vào nói lí lẽ nhiều sinh ra cãi cọ. Nếu có bất đồng quan điểm thì dừng lại lúc khác nói, chứ đừng có vì thấy gái nó gân cổ lên, mình cũng gân cổ theo cho lời nói nó mất trọng lượng. Người lớn có bao giờ đi đôi co với cả trẻ con đâu. Còn trong trường hợp bảo rồi mà mãi vẫn không được, thì đành bỏ đi tìm trẻ con khác. :))
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    chủ top mà nghe bác @phimkhach thì cứ xác định là cách xa đi nha :)
  8. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cảm ơn mọi người đã tư vấn nhiệt tình, thật sự yêu xa có nhiều cái bất cập quá, muốn nói chuyện với nhau còn khó nữa ah.

    Dạo này bận bịu quá nên thấy đau đầu rối rắm . Em sẽ vào nhơ mọi người vấn thêm trong thời gian ngắn tới khi mọi việc êm ả hơn để suy nghĩ .

    Xin cảm ơn tất cả.
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Bạn viết bài này để trả lời bài của tôi ?

    1/ Bạn hiểu sai ý tứ của tôi . Không phải là già tuổi hơn thì nghiễm nhiên bắt người kém tuổi phải nghe theo lời . Mà già tuổi hơn thường sẽ từng trải hơn , hiểu biết hơn , đúng đắn hơn v..v từ đó đối phương tự nhiên nể phục , tự nhiên thấy mình có lý v..v thì sẽ nghe theo lời mình . Hai vế khác hẳn nhau , theo cách bạn hiểu thì là gượng ép đối phương phải nghe lời , còn ý của tôi là đối phương tự thấy nể phục mà tự nguyện nghe lời .

    2/ Cha mẹ sinh con , trời sinh tính . Đã là bản tính thì khó thay đổi . Cái tính nóng này , cãi vã là bản tính , rất khó để mà thay đổi . Khi đã có tính nóng này rồi thì khó mà kiềm chế khi thấy đối phương sai. Đang yêu còn chẳng kiềm chế được bản tính này , nói gì khi lấy nhau ?

    Vậy nên mới bảo là : tốt nhất là chủ Top phải để gái nể , phải để gái thấy bản thân chủ Top đúng và có lý v..v thì kể cả khi nóng nảy nhưng nếu gái biết điều thì sẽ nghe lời .
  10. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    1, bỏ đi, yêu cô khác cỡ 24 hay 25 gì đó.
    2, cả 2 cố gắng bảo ban nhau kiềm chế :D khi yêu nhau thì phải bỏ cái tôi đi :D cái tôi to quá sớm muộn cũng tan :D

Chia sẻ trang này