1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hằng ngày của một con bé khỉ gió

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dahlia25, 12/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    gì mà xúc động thế bạn ơi ^^. biết trước thì đã giàu bạn ạ
  2. korea.biboy

    korea.biboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    15.226
    Đã được thích:
    1.650
    up
  3. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lần sau tớ ko như thế nữa ^_^ tớ tự trách tớ 1 tí thôi mà ^^
  4. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ...
  5. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    hôm nay lỡ lời
  6. korea.biboy

    korea.biboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    15.226
    Đã được thích:
    1.650
    upppp
  7. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    cậu toàn đi đâu rõ lâu, làm người khác hơi bị lo đấy nhá ^^
  8. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi xin về sớm, tối ngủ sớm, sáng dậy muộn. Tối nay lại bận. Làm chút việc. Tối nay phải học.
  9. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ở dưới nhà có một hiệu sách. Cũng khá đầy đủ. Bán cả văn phòng phẩm, sách truyện, tiếng Anh, sách giáo khoa ... đủ các loại. Mỗi tội số đầu sách không nhiều. Lúc lang thang ở khu bán văn phòng phẩm, mình lại nghĩ về cái thời học sinh của mình. Lúc mình đứng ở đấy, chỉ nghĩ mình đang còn là một cô học trò chứ không là một ai khác. Mới 15. Chưa phải lo lắng đến bất cứ một thứ gì, ngoài việc mai kiểm tra miệng thì đứa nào sẽ chết mà vẫn không buồn lo mà đi học. Và trời lại còn đang thu. Chỉ là một cô học sinh chỉ tầm lớp 9, lớp 10 đang đi mua đồ lúc vừa đi học thêm về. Ngoài trời nắng chang chang. Nắng mùa thu chói chang nhưng dễ chịu và không quá gay gắt.

    Đầu sách còn chưa nhiều. Thế nhưng mà đã bán cuốn "50 sắc thái". Mình định mua, nhưng đang hết tiền nên đành thôi không mua nữa. Mà cũng không muốn đọc lắm vì mình còn vài cuốn truyện chưa đọc hết. Và còn đang muốn đọc vài cuốn khác trước. Mà lúc đang rảnh rang tập trung học hành một chút không đến lúc giữa tuần lại phát điên vì kg đào đâu được ra thời gian.
  10. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    hi. chăm quá cơ, trời đẹp thế này phải đi chơi chứ cậu, k thấy nhắc đến ny nhỉ

Chia sẻ trang này