1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hằng ngày của một con bé khỉ gió

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dahlia25, 12/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai lại phải ra ngoài. Chắc phải từ 2h đến tận tối mịt.
  2. korea.biboy

    korea.biboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    15.226
    Đã được thích:
    1.650
    yesterday
  3. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ô la la, cơn mưa chiều nay đã đến làm ta đc hủy 1 cái hẹn, quả là sung sướng quá.
  4. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vừa lấy được mấy cái váy hôm nọ đi may về.
  5. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình thích ngồi ở xó bếp. Gõ máy tính và làm một cái gì đó hơn là ngồi ở trong phòng mình. Mỗi tội sóng wifi ở đấy không được khỏe lắm. Không hiểu sao mình ghét ngồi làm việc trong phòng của mình. Nếu không vì cái sóng wifi thì chắc mình chắc mình chuyển hẳn ra cái xó đấy mất. Mà ở đấy còn có đèn bàn đích thị để làm việc, phòng mình có mỗi cái đèn neon và đèn ngủ.
  6. korea.biboy

    korea.biboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    15.226
    Đã được thích:
    1.650
    mịa.thời tiết như beep mưa như trút xong rồi nóng điên cả cái thằng người
  7. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng **** mình chửi ở đầu topic hôm qua viết lên facebook là Có anh chị em nào (friends của nó trong FB) làm ở công ty ABC không nó nhờ chút việc. Viết có vẻ tâm tình, tha thiết, thắm tình anh em đồng chí lắm mất hẳn cái thói ra vẻ hôm mình gặp. Gặp lần duy nhất trong đời. Mặc dù mình biết bác ruột nó.

    Chắc là vì một cái hợp đồng.

    Đến hôm nay thì nó xóa dòng status ấy đi rồi. Hôm nay còn lại toàn những lời chúc mừng ngày thành lập công ty. Hi, kinh tế ảm đạm mà.

    Dạo này mình phải làm nhiều công ty quá mà lại còn khác ngành nên chả còn nhớ tên công ty mà nó cần là gì nếu ko cũng viết chi tiết tên ra đây ;)). Mặc dù hôm qua mình đã search Google tìm hiểu xem công ty đấy to hay nhỏ và làm về gì rồi kia đấy. Cũng khá to đấy nhưng mà chắc thằng kia cũng chả làm ăn đc gì đâu. Sau 3 tháng, mình đột ngột nhận ra hình như hướng mà nó đang làm bị đi sai hướng ...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sai hoặc là sẽ kiếm tiền khó, nhất là trong thời buổi này. Mấy hôm nay mình lười học/ lười làm quá. Về đến nhà toàn ngủ quên.
  8. korea.biboy

    korea.biboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    15.226
    Đã được thích:
    1.650
    có vẻ cũng hả hê nhỉ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    có vẻ cũng hả hê nhỉ
  9. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình xử lý tình huống vẫn kém. Mình ngu vụ này. Mà là do tình huống đó thì mình vô tư. Nhưng thực tế lúc đó mình ko nhìn ra. Ý đằng sau của nó. Mà thế là ngu. Chấp nhận đi. Sửa thế nào nhỉ? Nó thông minh hơn mình cái này. Mà thì nhiều ng tinh ý/ thông minh hơn mình cái này. Thực tế mình đã cố sửa dần rồi nhưng hôm nay đầu óc của mình ko tập trung gì cả.
  10. korea.biboy

    korea.biboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    15.226
    Đã được thích:
    1.650
    nào mình cùng lên xe bít

Chia sẻ trang này