1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin các Bác tư vấn giùm em chứ cứ thế này em hại nảo quá!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kellvinh, 13/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3

    Các chú toàn chữ thầy trả thầy thế này thì cứ là nhìn thấy 3 vòng của gái từ xa nước dãi nước *** chảy ròng ròng mà đe'o làm được gì để có gái mà "phơ"!
    Bây giờ CHÚ LÀM NHƯ NÀY: lên cơ quan chú thấy em nào tạm tạm được đi qua bẹo má, lượn lại phát vào mông, mắt cứ dán vào ngực Mông em nào vừa nẩy vừa căng mà trêu, mà ghẹo
    + một tuần chú đi chơi phò 3-4 lần, thêm khoản mát xa mát gần, gội đầu xông hơi liên tục trong 3 tháng. Khi nào chú cảm thấy đàn bà con gái cũng chỉ như thịt mỡ, ăn vài lần phát ngấy là ok. Lúc đó anh tin là chú đe'o bao giờ phải lên đây than khóc vật vã vì đàn bà nữa.
    Mà anh nhắc lại lần nữa: Tỏ tình chỉ có tác dụng khi các chú và gái đang môi gắn chặt môi, răng va vào răng, lưỡi quấn lấy lưỡi và tốt nhất là khi cả hai đang trần truồng trên giường,
  2. kellvinh

    kellvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2013
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    dạ mấy cái này thì đương nhiên có rồi tuần cũng ít nhất 1 cử, vs em cũng đã tét đít mấy lần với hot girl trên phòng kế hoạch"mấy đứa bị e tét đít nó chỉ cười cười rồi nói e vô duyên, e thấy cũng vui vui" nhưng đó là ngán về hình thức với cả... thôi, chứ trong lòng vẩn đang cần một tình cảm thật mà?
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Cắt giảm toàm bộ các hình thức quan tâm, lo lắng chăm sóc... đối với gái chú thèm, san sẻ bớt cho các em đồng nghiệp, hàng xóm...khác. Ví dụ trước đây mỗi tháng chú tặng gái 5 lốc BVS thì giờ chỉ tặng 2 lốc, 3 lốc kia đem tặng mấy em khác.
    Túm cái váy lại: Muốn cưa được gái chú thèm thì... chú phải bớt thèm gái đó, phải ở tư thế ko được sẵn sàng buông và chuyển hướng sang mục tiêu khác. Bỏ ngay cái tư tưởng "e là mục đích duy nhất, là thánh nữ, là đấng tối cao, là chân lý... của cuộc đời anh", bỏ ngay cái suy nghĩ ko có gái này thì chú ko thể yêu được em nào khác. Cha mẹ mới là chỉ có một trên đời, gái thì đầy đường như lá rụng! Thôi anh lượn đây, chú mày nói riêng và các gà nói chung rất u mê cố chấp, chỉ tổ làm bọn anh uổng công truyền công lực![-X
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh định gió vài dòng .Nhưng lội hết page thì thấy chú chủ hoặc t.ro.ll anh, em hoặc não phẳng .

    Nếu chú cố tình t.rol.l mà gãi cho chú thì uổng công anh,em.

    Còn nếu chú não phẳng ,vì sao?
    Hai thằng vấn cho chú trái hẳn quan điểm ,táng nhau. Chú đứng giữa nhưng vẫn vỗ tay rầm rầm ,bắn like thật lực cho cả hai thì đầu chú có gì mà đòi đẽo gái.

    Biết là mạng ảo ,nhưng nếu ngoài đời chú cũng sống vậy thì chẳng bao giờ thành công ,tất nhiên kể cả chuyện gái gú.Vì gái nó thường khinh loại này .

    Chú không động não thì suốt đời loser như thằng mang cày ra đường để đẽo ,chứ nói chi đến chuyện đẽo gái.

    Vài dòng thẳng thắn .Chú có giận thì anh cũng nhận.
    Bằng không anh,em mình gió máy tiếp.
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Bạn của gái nói đúng đấy, mà chú cũng đã dần nhận ra được rồi đấy, gái chỉ thương hại chú thôi. Cách chú thể hiện ra với gái thì đúng là để nhận về sự thương hại còn gì. Ở post trước anh vừa mới bảo chú là phải coi gái như trẻ con mà hành xử thì đến post này chú đã làm ngược lại rồi. Gái nói chú nghe nhầm có vậy mà chú xoắn xít hết cả lên là nghĩa làm sao. Trẻ con nó nói bi bô không sõi hoặc là chú không để ý nên nghe nhầm thì cũng đến cười xòa một cái là cùng, chứ chú thể hiện ra cứ như kiểu thằng học sinh bị cô giáo gọi lên bảng kiểm tra bài cũ và đã trả lời sai vậy. Qua sự việc này đủ thấy phong thái của chú trước gái cứ như cái thằng bé con í, chỉ làm cho gái thấy thương hại thôi, còn muốn được gái yêu thì trước tiên chú phải làm cho gái phải ngưỡng mộ và tin tưởng đã.

    Muốn thế, việc đầu tiên chú phải thay đổi tư tưởng ngay đi, không phải chú đến để đẽo gái mà là chú đến để ban thưởng cho gái. Gái làm cho chú vui nhiều thì chú thưởng nhiều mà làm cho chú vui ít thì chú thưởng ít, còn nhiệm vụ của chú là tạo điều kiện cho gái lĩnh thưởng thôi. Gái mà kiêu kì không muốn lĩnh thưởng của chú thì thôi, đi chơi với gái khác, khi nào gái lại muốn lĩnh thưởng thì lại tạo điều kiện, chứ không chấp nhặt. Cư xử với gái thế nào thì chú cứ đối chiếu với cả việc chú chơi với trẻ con mà áp nó vào, lúc đầu thì chưa thuần thục nhưng dần dần chú sẽ có phong thái khác. Có rủ gái lên giường thì cũng như kiểu tung trẻ con lên trời vậy, chú làm cho trẻ con nó không thấy sợ và nó yên tâm là chú sẽ đỡ được nó thì lúc nó được tung lên nó sẽ cười khanh khách và lần sau chỉ muốn gặp chú để chờ được tung thôi. Thế nên việc một số chú gặp trẻ sau vài câu làm quen là tìm cách tung nó lên trước khi cho chơi mấy trò nu na nu nống, xi ba khoai, bịt mắt bắt dê,... cũng sẽ có được một số thành tích nhất định với một số kiểu trẻ nhất định.

    Ở đây mấy chú có vấn cho chú coi gái như hàng họ gì đó cũng là vì thấy chú xoắn xít với gái quá nên các chú í nói vậy cho chú bớt xoắn. Chứ thực ra không có chút nào tôn trọng gái thì cũng làm gì có cảm xúc, có cảm hứng để mà phải mất công. Nhưng mà tôn trọng gái tới mức tôn thờ như của chú thì rồi cũng có ngày có 1 thằng cha căng chú kiết nào đấy nó kém tôn trọng gái hơn nhiều so với chú nó đến làm thịt gái trong khi chú còn đang mải cầu nguyện. Anh nhắc lại chú muốn được gái yêu thì chú phải làm cho gái ngưỡng mộ, tin tưởng cái đó nó thể hiện ra ở thái độ với công việc, sự nghiệp, suy nghĩ, tư tưởng ....và phong thái còn thì nếu chú không khác được đi vẫn cứ tiếp tục như thế này thì chú sẽ còn tiếp tục nhận được sự thương hại của gái thôi và đến một lúc nào đấy cái sự thương hại đấy cũng chẳng còn.
  6. kellvinh

    kellvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2013
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng chắc sự mê muội đã ngấm dần trong tim em, em sẻ cố gắng để bỏ bớt những quan tâm đó
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dạ, em không có ý vổ tay cho cả 2, em chỉ like khi có người trả lời trong pic of e thôi, em không muốn vào đây chủi lộn mà chỉ muốn có sự giúp đở tư vấn thôi
  7. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bệnh gà đã lên đến đỉnh điểm rồi, tỏ tình xong bị gái phang vào mặt 1 câu:"em muốn làm bạn" [:D].

    P/s: chủ tóp, ôm cây làm gì, còn bao nhiêu tuyệt học giở hết ra đi: cầm nã thủ, tay chân miệng..., cứ hành động mà làm, tỏ tỏ cái giề [:P]
  8. kellvinh

    kellvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2013
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã thẳng thắn khi tư vấn.
    đúng là gái đang thương hại e thật, e sẻ cố gắng để điều đó không xảy ra, sẻ ít quan tâm hơn, gái làm gì, có bao nhiêu vệ tinh e sẻ ko để ý nữa. Sẻ cố gắng để gái ko phải lo lang cho e theo kieu thương hại nữa. chủ nhật này gái mời e wa ăn cơm, chắc e ko nên wa nua bác nhỉ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hôm wa bác đau tư vấn nên e đâu dám tt nửa, vs gái đang thương hại thì nên bơ cho rồi, chắc ca này tạch thật các bác ạ, phải vui vẻ lên thôi
  9. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    víp nên không tán được gái
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mày dậy ngu thế thì chó nó học. có cần a dậy cho biết tỏ tình để làm gì không
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tự hào gớm nhỉ.=))

Chia sẻ trang này