1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đi làm thì thành phần vừa ngu vừa láo thì gái lại nhiều hơn trai

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 19/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongDeothich

    ongDeothich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2013
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vợ mình mà Ngu mà Láo : thì trả về nơi sản xuất thôi
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Nếu có bác Mid ở đây bác ý sẽ bảo bạn là người "không có tầm nhìn" [:D]
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    ngu và láo đã không là vợ mình nên khỏi cần nghĩ ra cách trị[:D]
  4. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Vì chó cá.i quá nhiều
  5. NoIdea

    NoIdea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    27
    Ù lì uống lộn thuốc hay bị hack nick mà lại đi làm cái Topic này.
    Thất vọng mất ....5s.
    *
    Chỗ tớ làm cơ bản là toàn con trai --- chậm hiểu với "mồm miệng đỡ chân tay" thì có, nhưng láo thì không có.
    Gái thì giờ xếp cấm cửa không nhận nữa rồi => toàn các chị lớn hơn mình, chả nhẽ lại bảo các chị "n..u.", lại thành ra láo.
  6. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tha về cho mọi người một ví dụ vừa ngu, vùa láo

  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thiệt tình không hiểu bạn thất vọng gì về topic này, có thể nói rõ lí do hơn được không? Ù lì thì thấy nó mang đậm phong cách Ù lì đấy chứ [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sang box Hạnh phúc gia đình lôi cái nội dung này của @thubayonline sang. Bài kêu cứu của bạn chả có ai giúp. Tôi đoán là vì thế này:
    - Nếu muốn giúp bạn thì ắt phải qua công đoạn tìm hiểu lại người vợ của bạn có phẩm chất thực sự là gì, cái gì nằm sâu bên trong biểu hiện ngu - láo bên ngoài kia
    - Thế thì có khi vừa mới qua bước 1 là tìm hiểu lại thì bạn thubayonline đã có thể không thiết sống với vợ rồi chứ đừng nói là cứu vãn được gì

    Mọi người hay nghĩ theo kiểu cái gì trước là nguồn gốc, cái gì sau là kết quả. Thật ra không đúng như vậy. Khi yêu - cưới mà thái độ bình thường thực ra chỉ là một biểu hiện bên ngoài. Khi chung sống trở nên ngu láo cũng là một biểu hiện bên ngoài. Cái này không là nguyên nhân, kết quả của cái kia. Thực ra từ trước tới giờ bạn thubayonline chưa từng biết bản chất sâu xa của vợ mình mà mới chỉ nắm được cái biểu hiện bên ngoài. Cho nên đừng thắc mắc rằng sao trước kia thì thế này mà nay thì thế nọ.

    Giờ bạn có dám làm một cuộc đánh bạc là tìm hiểu bản chất cốt lõi của vợ bạn không?
  8. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    con gái hay ganh lắm nên vậy
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn Uli, mình cũng đang ngồi nghiên cứu xem những khuyết điểm, thiếu sót của mình để khắc phục. Còn về bản chất của vợ, mình cũng ko biết nhiều lắm :(
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Vốn là ko có tư liệu trả lời ULI, bởi đối diện với BuuXuu thì xưa nay chưa con nào ngu láo :)>- (Khôn-láo-đàn ông thì đã gặp 1 người)

    Tình cờ lại có câu trả lời cho ULI khi mà hôm cuối tuần rồi có bà chị túm được tớ liền được dịp xả bức xúc về một con bé, mối quan hệ xã hội thông thường, con bé này gần đây hay nhờ chị ấy dạy một số thứ, lại hay xin chị ấy mấy cái nhỏ nhỏ, lại hay khoe khoang về bản thân, hay nói dìm hàng người khác, mà mỗi câu nó nói ra nghe rất khó chịu, dường như con bé này thiếu sự hiểu biết về tâm lý người đối thoại. Nhiều khi chị ấy biết chuyện con bé này nói hớ nhưng ko nói ra (ngại làm nó xấu hổ), đôi khi con bé này nói quá chị ấy cũng đỡ lời, xin xỏ nhỏ nhỏ lại dấm dứt cho nó. Kết quả là dồn nén bức xúc cả tuần nay may mà túm được em BuuXuu [r24)]

    Trong quá trình nghe chị ấy xả lũ thì tớ đã định dạng được đây là một trường hợp ngu láo mà bản thân tớ chưa được tiếp cận bao giờ. Nó là cái thể loại tớ ghét, nhờ vả người khác một cách thiếu lễ độ, xin xỏ người không thân thiết những cái vụn vặt, nói chuyện bốc phét lại lấc cấc. Chắc nó phải rất ngu mới nói chuyện được cái kiểu lấc cấc hiếm có như vậy (thế mà cũng có người lấy nhỉ, bạn Saturday :D ) .

    Với thể loại này thì xác định là nó rất háo danh, mà dạng người cư xử đẹp như chị bạn tớ thì lại hay tạo điều kiện và cơ hội cho nó đánh bóng cái mặt. Vậy nên chị ấy tự chuốc phần ấm ức về mình.

Chia sẻ trang này