1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhnhandaikekhukho, 23/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đệt. Đã đóng cọc rồi mà chú còn hỡm. *****, đúng là đời muôn vẻ. Có thằng đóng cọc thì vui phớ lớ. Chú mày đóng cọc xong thì rước khổ vào người. Mẹ, Chú đúng là dạng dân chơi nửa mùa. Đã xác định yêu và đóng cọc thì phải là dân chơi thực sự, coi gái chỉ là giải trí. Chú sống nội tâm, cũng học đòi dân chơi. Đóng xong lại quay sang tự kỷ bản thân. Mẹ, nó là gái chứ có phải là vợ ***** đâu mà lăn tăn. Coi như chú tợp được trước, còn tý nước suýt cho mấy chú sau vào liếm nốt. Hết vị>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh luôn vỗ tay ủng hộ chú đi theo hướng thiện.

    Phàm những gia đình gia giáo quá hay tham vọng quá thì những đứa con hay bật lại,hoặc phát triển theo hướng cực đoan.Có thể họ nhà gái rơi vào loại này chăng ,nên anh,em gái mới dính bệnh đó?

    Bản chất chú theo như mô tả thì là đàn ông rồi ,chúng nó còn đòi giời ,ép quá lại hóa điên.
    Năng động,giỏi giang ,chém gió phần phật......những cái đó thì chú chưa đủ tuổi ,cần phải có thời gian để tích lũy kinh nghiệm ngoài trường đời.
    Còn em nó như chú vẽ thì tự kỷ nhiều ,lại không có người vỗ về dễ sinh biến chứng hoặc quá đà phải vào Châu Quỳ ,hoặc một phút bốc hỏa lao đầu xuống cầu hay nốc cả nắm thuốc quyên sinh miền cực lạc thì chú cũng buồn lâu vơi.

    Thôi thì,cứu một mạng người ,phúc đẳng hà sa .Chú cứ kiềm chế với em nó mà làm theo ý chú ,cho đến khi nào chán thì buông.Khỏi lăn tăn,gợn sóng.
  3. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    -Ý kiến của anh em xin ghi nhận. Em cũng không có hứng thú với việc yêu đương chời bời.

    -Em nghĩ là gái nhân dịp tự kỷ thì thử xem em xếp hình xong có lên mặt không, nhân tiện xả hết mấy cái bức xúc về em cho đủ bộ.

    Vô tình em xuôi theo gấu thì cũng coi như là tương kế tựu kế cho em nó yên tâm vậy. Nhằm lúc tình cảm dạt dào em sẽ lựa lời mà rót vào tai gấu.[r2)]
  4. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    ..........
  5. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    bổ sung lúc trước em ghi thiếu. Lúc trước gấu đòi chia tay có nói là: "Em thấy anh là bực bội rồi. Anh tệ quá. Nhiều lúc em nghĩ em kém cỏi nên đi với anh là đúng thôi. Anh không làm em thấy tự hào và tôn trọng tí nào hết. Em hết yêu anh từ lâu, em đã cố yêu anh mà không được. Giờ mình không còn tình cảm nhiều với nhau đâu. Chia tay đi"

    -Tình hình là như anh đại bàng nói gấu tự kỷ và cực đoan nên suy nghĩ, hành động không được bình thường. Lần này gấu định dứt khoát đây.

    Em đang dùng đòn tâm lý như bác Mr.Li nói. Vừa dùng tình cảm, vừa kích tướng, dùng lời nói để gấu có thể danh chính ngôn thuận quay lại. Cụ thể nó như thế này.

    -E: Cảm ơn em chở anh đi ăn nha. Có người chở đi ăn sướng thiệt(trưa hôm đó em kẹt tiền. mới nói gấu qua chở em đi ăn. mà gấu còn có 100k)

    -G: Uhm

    -E: Em dẫn anh đi ăn hết tiền rồi, Mai anh qua chở em đi ăn đó

    -G: Ông đừng kiếm cớ nữa. Tui có tiền rồi. Không cần quan tâm đâu

    -E: A quan tâm chứ. Em còn thương anh mới chở anh đi ăn đó

    -G: Thì hồi kia ông chở tui đi ăn hoài. Giờ tui chở lại thui. Bạn bè thì zậy thôi. Dù sao cũng không thù oán ghét bỏ, giúp nhau là chuyện bình thường
    .Hết yêu thì chia tay thôi. Đừng nhắn tin cho tui nữa. Đừng nghĩ đến việc quay lại, tui là người rất tàn nhẫn. Đừng làm tui thêm bực bội nữa "

    -E:Hôm trước cả đêm em còn gối lên tay anh ngủ ngon lành cả đêm. Giờ em nói hết yêu là sao? Em còn thương anh nên mới muốn anh trưởng thành hơn, anh hiểu rồi. Thời gian mình còn nhiều mà.
    -Anh không lừa dối, không xúc phạm, không coi thường em, lại yêu thương, quan tâm em. Em đành lòng sao?
    -Em tâm sự với anh rằng em thiếu thốn tình cảm, sau này có con em sẽ nuôi dạy nó bằng tình cảm. Nhưng em đang cư xử với anh theo cái cách mà em ghét cay ghét đắng. Cư xử tàn nhẫn như zậy đó. Em suy nghĩ và hành động ra sao thì con người em sẽ như zậy thôi. Em vì những lời chê bai, thiếu quan tâm của người khác mà đối xử với anh-người luôn yêu thương em như zậy hả? Vậy em có khác gì họ đâu?

    -Dũng cảm lên đi em. Đừng vì sự đau khổ mà làm mất đi lòng yêu thương của mình. Em cứ suy nghĩ đi. Em ngủ ngon

    -ace nào có đòn tâm lý thì chỉ cho em với ạ:-??
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chuyện tình cảm của chú đáng lẽ vẫn còn tươi đẹp lắm ( Chắc nghe nhiều lời tư vấn quá nên áp dụng y khuôn luôn ) lên mới ra nông nỗi này.
    Anh ko nói cách của các Bác kia là sai ( Đều đúng hết ) nhưng đúng với bản tính của mình => Chú hiểu chứ.
    Anh đã nói rõ trong các lời tư vấn của anh rùi => Tìm hiểu kiến thức,năng động ứng xử,ăn mặc và tóc tai gọn gàng.
    Hạn chế nhắn tin nói khích hay than vãn những lời tình yêu mà gái nói với chú trước đây và hãy cho gái 1 chút quyền riêng tư để gái bình lặng trong tâm hồn ( 2,3 ngày ko gặp gái cũng được,nt chỉ nhắn 5,3 tin quan tâm là được rùi ).
    Gái còn đấu khẩu hay nạt nộ chú là gái vẫn còn tình cảm với chú đó.
    Anh lúc trước cũng có 1 ca y như chú => muốn gái xem trọng mình.Lên đây nhờ tư vấn và bê luôn bộ tư vấn ấy quẳng cho gái => kết quả gái đá và hận anh.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện tình cảm của chú đáng lẽ vẫn còn tươi đẹp lắm ( Chắc nghe nhiều lời tư vấn quá nên áp dụng y khuôn luôn ) lên mới ra nông nỗi này.
    Anh ko nói cách của các Bác kia là sai ( Đều đúng hết ) nhưng đúng với bản tính của mình => Chú hiểu chứ.
    Anh đã nói rõ trong các lời tư vấn của anh rùi => Tìm hiểu kiến thức,năng động ứng xử,ăn mặc và tóc tai gọn gàng.
    Hạn chế nhắn tin nói khích hay than vãn những lời tình yêu mà gái nói với chú trước đây và hãy cho gái 1 chút quyền riêng tư để gái bình lặng trong tâm hồn ( 2,3 ngày ko gặp gái cũng được,nt chỉ nhắn 5,3 tin quan tâm là được rùi ).
    Gái còn đấu khẩu hay nạt nộ chú là gái vẫn còn tình cảm với chú đó.
    Anh lúc trước cũng có 1 ca y như chú => muốn gái xem trọng mình.Lên đây nhờ tư vấn và bê luôn bộ tư vấn ấy quẳng cho gái => kết quả gái đá và hận anh.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  7. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    Vâng Em phải tăng giá trị bản thân để gái xem trọng. Chứ không phải học mấy cái bề nổi trước. Trước gái giận em còn xuôi. Cỡ 1 tháng nay em có nói cứng lại. Thành ra phản tác dụng. Không thì níu kéo lại được em dễ tiếp cận để cho gái thấy được sự thay đổi của em.

    Em cũng biết là cần dãn ra 1 thời gian cho mấy chuyện không hay lắm xuống. Em sẽ có thời rèn luyện. Nhưng mà gấu thiếu thốn tình cảm. Lại vừa mới được khai sáng abcxyz, lửa xuân hừng hực thế kia thì dễ có thằng khác nhảy vào ngay. Gấu em lại hay quen biết mấy thằng khóa trên để nhờ làm bài tập, đồ án nữa[r24)]
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Anh ko nói là dãn luôn 1,2 tháng =>mà hãy 5,3 ngày gặp mặt 1 lần
    2,3 ngày nhắn tin 1 lần.1 lần nhắn 2,3 tin nhắn dạng quân tâm
    Trong thời gian đó cố gắng tu luyện thêm.
    abcxyz => chú lại có tính nghi kỵ như thế rùi[-X
    Anh lúc trước khai sáng xyz gái của anh gần 30 cái,nhưng cuối cùng thì sao =>Ôm mối tình tiếc nuối:-O
  9. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    Vâng. Em xin nghe theo lời anh. Tính em đa nghi. Em vô tình đọc log chat thì có thằng kia đang đi làm đang có ý đồ lăm le. Thôi thì nếu gấu có theo thằng nào thì.... hên cho em vậy.

    p/s: giờ nhắn tin thì được chứ gặp thì e là hơi khó. Gấu không chịu gặp đâu
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Về mặt thể xác , quất đc gái là ổn rồi. Về mặt tinh thần thì gái vưỡn chưa tâm phục khẩu phục nên chủ thớt ấm ức là phải. Tuy nhiên, chuyện khó nhất chú giải quyết đc rồi thì các chuyện khác chỉ là muỗi. Anh thật, nhiều chú trong này lúc đưa đc gái nhà nghỉ xong thì mặt mày tái dại, ko dám chén, và khi gái cởi quần áo ra, các chú ý còn lậy như tế sao để mong gái mặc quần áo vào. Anh là anh đánh giá chú rất cao nên chú cứ yên tâm đi. Chỉ vài bữa nữa là gái lại thòm thèm chú ngay chẳng qua là giai đoạn này gái nó chao đảo về mặt tâm lý. Gái đứa nào cũng thế cả, khi bị làm thịt rồi hay sinh raasự so sánh, liệu giá của mình có rẻ quá chăng, anh ấy mới cho đi xem phim, ăn quà vặt mà mình đã để anh ấy xơi :)) , thêm mấy thằng thối mồm chê bai vào thì gái càng bị kích động.
    Bù đắp lại sự thiệt hại mà gái đang tự tưởng tượng ra, chú chủ thớt tăng cường chém gió, tăng chất lượng ăn quà vặt ở các quán giá cao, vẽ ra các miền đất hứa mụt đít đưa sự tưởng của gái từ sự tưởng này sang sự tưởng khác. Thay vì để bố mẹ gái bơm hình ảnh xấu của mình vào đầu gái thì chú bơm vào não gái sự giầu sang, căn hộ đẹp, cưới anh về là chỉ có ăn sung mặc sướng, kẻ hầuf người hạ .. bla, bla .. chúcứ bơm dần như thế đến khi gái lún sâu vào ảo giác , mà nó có tỉnh lại rồi thì hoa tàn nhụy nát, có muốn chia tay chú cugx còn khó

Chia sẻ trang này