1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhnhandaikekhukho, 23/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Trời[:D]!!!
  2. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    không liên quan nhưng ông anh này có bà con gì với ông cu ghẻ nhà ta ko đây[r23)]
  3. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    Nghe lời khuyên của mấy anh, em bơ gái này và tích cực giao lưu, thể dục thể thao... nên em đã điềm tĩnh suy nghĩ lại được. Em chốt ra được là:


    -Em sẽ bơ gái này luôn. Em cũng đã kiếm được đối tượng mới ngon lành hơn. Hôm qua gái có bảo là gặp để trả hết mấy món đồ em cho mượn. Em nói là không cần. Gái nói có giữ CMND của em, không dùng tới luôn à. Em cũng ậm ừ khi nào cần sẽ qua lấy.


    -Gái của em thực sự là đang tự kỷ cao độ + mất định hướng. Từ lúc chia tay ngoài bạn bè trên lớp thì không có 1 người bạn thân, không có người yêu, người thân thì ở quê hết. Em nó hết đi rồi lại về nhà. Có đâu chơi vui được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Gái rất biết suy nghĩ cho gia đình, bố mẹ. Gái được giáo dục tốt nên không thể so sánh với gái cafe đèn mờ như anh Nobita nói đâu.


    -Gái kết em từ lâu rồi. Tình cờ em lục trong điện thoại có hình chụp lén em,ghép khung hình trái tim này nọ. Thời gian đầu em dìm hàng gái hơi bị nhiều. Kể như lúc đầu đi chơi với nhau thường xuyên. Nắm tay, ôm eo các kiểu rồi, khi em đi với gái khác thì gái này ghen. Em phán luôn là đã là gì của nhau mà ghen vớ vẩn. Gái đơ luôn. Hôm sau đi chơi công viên em mới dễ dàng chốt luôn bằng 1 quả hôn môi........Nhưng khi yêu nhau lâu rồi, gái kể cho em nhiều chuyện buồn lúc còn bé+hiện tại(em tiếp xúc gia đình nhiều và xác thực đúng 90%), gái hay mất định hướng của bản thân, tự kỷ nên nhiều khi không tự chăm sóc bản thân được. Từ đó em mới thương gái nhiều hơn, sai lầm lớn nhất của em là săn đón, chiều chuộng gái quá mức. Từ trên cơ em đã chui xuống chiếu dưới. Gái càng lúc càng phụ thuộc vào em + giới thiệu hết cho gia đình làm em càng chủ quan. Bạn bè em nhiều cặp bạn từ hồi cấp 3 giờ thành người yêu thằng con trai có phải trên cơ hoàn toàn con gái đâu ạ. Tụi nó cũng xác định ổn định sẽ cưới luôn. Quan trọng nhất là do gái em tâm sinh lý không ổn định. Tóm lại không được giao cơ trên cho mấy gái tâm sinh lý không ổn định.
  4. nick_2013

    nick_2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    Tâm lý hiện giờ của chú vẫn còn đang bị giằng xé chi phối ( Bỏ thì thương, vương thì tội ) nên vẫn dở dở ương ương để quyết định một lần cho xong.
    Chú hãy dành chút ít thời gian vào ngâm cứu bài viết của VICODO giáo chủ tuyệt tình cốc truyền lại.
    http://ttvnol.com/tvty/1533031
    Sau khi đã ngâm cứu thật kỹ quyển bí cấp này roài hãy ra một đòn quyết định với gái[:D]
    Mong manh như thể sương mù
    Tình yêu cứu được kiếp người phù du.
  5. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    em nghe danh, ngưỡng mộ giáo chủ đã lâu. Chưa được giáo chủ còm men phát nào. Lâu nay không thấy giáo chủ xuất hiện nữa. Giờ mới biết giáo chủ ra đi không hẹn ngày về.

    Bí kíp em đã đọc qua nhiều lần từ trước. Hiểu là 1 chuyện còn làm là chuyện khác. Anh chỉ cho em vài chiêu tung đòn quyết định đi ạ
  6. nick_2013

    nick_2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    Giáo chủ VICODO dạo này mặc nhiều áo ( Nick ) để bôn tẩu giang hồ nên ít có thời gian ghé ngang qua thôi.
    Có Bác Quác tiên sinh đồng tuổi dang nổi danh kia kìa.
    Nhờ Bác Quác ấy vấn thì:
    Tình thân nghĩa trọng bao năm vẹn
    Mộng thắm duyên lành trọn kiếp vui.
  7. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    vâng. thì em nói lỗi của em là gà đấy ạ. Nếu không gà thì em đâu cần lập thớt. Anh xem ca này còn thuốc nào cứu được không :D

    Mục tiêu của em là một cáo bình thường, biết suy nghĩ chút chứ không cần hót gơn gì đâu. Duyên số thế nào trúng cáo này hâm hấp. Từ lúc chia tay tới giờ em điên 1 thì nó lên cơn tự kỷ 4-5.

    Báo cáo tình hình là lúc chiều em mới nhắn tin bảo là xe em hư, đem cái thẻ sv lên trường dùm em. Nó phi liền 6km lên đưa tận tay em. Em rủ đi ăn thì nó bảo là có hẹn với con bạn rồi vác vú chạy mất.
  8. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    ca của bạn lâu rùi tui chả nhớ rõ tình tiết nữa.[:D]
    Không hiểu 2 bạn bn cái xuân xanh rùi mà sao vờn nhau cứ như trẻ con thế nhể???[:D]
    Như tình hình bạn vừa nói thì ca này vẫn còn cửa gỡ gạc mà, chưa đến nỗi bi đát đâu. Việc bạn cần làm bây giờ là:

    -Ngừng ngay mấy kiểu nói chuyện đá móc nhau của 2 đứa đi + ngừng giận dỗi vu vơ. Thấy nó cứ trẻ con thế nào ấy, ớn lắm. Giai đoạn này cứ coi cáo là bạn bè như cáo mún, làm sao cho thật thoải mái, thật tự nhiên. Đứng có ép uổng gì nó, càng xoắn nó càng ra xa mình.:-bd

    -Xác định rõ: việc mình, mình làm-việc gái, gái làm. Tức là nó tự kỷ hay tiêu cực cứ kệ nó, biết cũng bơ đi, tính nó đã hâm hấp, gà càng khuyên răn-quan tâm-để ý càng làm nó thêm lắm vẹo, ******** làm tội gà.

    -Tui nhớ ko lầm thì có lần nó viết thư hay mail cho bạn rùi kể lể gì gì đấy nói chia tay phải ko? nếu còn gặp trường hợp đấy thì bác cứ phang lun: "nói lảm nhảm gì thế hả bà già??? ai iu ai mà chia tay, khùng hả??". Theo tui trướng hợp của bạn cứ áp dụng cách: quan tâm như người iu + thậm chí đóng cọc thêm vài lần nữa nhưng gái hay ai đó hỏi thì cứ bảo không phải người iu chỉ là bạn bè thui. Tại gái này hâm hấp mình cũng phải có bài phũ như này để tạo thế cân bằng. Nhớ kỹ là miệng cứ bảo bạn bè nhưng hành động thì như kiểu người iu. Thế mới ác.:))

    tạm thế đã. hết[r2)][r2)]
  9. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    Vâng ạ. Có tình hình gì em sẽ cập nhật trên đây ngay.

    Bọn em cũng sắp ra trường rồi. Mà tính của gái hâm + trẻ con chứ em có rảnh mà vờn qua vờn lại. Học ko đã mệt rồi.

    Con vẹo nào tới tháng, tới ngày thì nó cũng trở chứng(có chu kỳ luôn). Nhẹ thì suy nghĩ lung tung, hâm, cáu kỉnh.....Nặng thì đòi chia tay như con vẹo của em^:)^. Cho gà em hỏi là trong trường hợp này phải xử lý như thế nào ạ?
  10. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    đọc kỹ bài trên dùm cái. tạm thế đã :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =))=))=))[r2)][r2)][r2)][r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ý chị Bại là: chủ top giống như con chuột bạch bị gái đem ra làm thí nghiệm, đóng cọc mài cưa, vét máng bơm săm ấy mà. Thí nghiệm xong thấy không còn giá trị lợi dụng nữa thì đem chuột đi chôn=)). Mô phật thiện tai thiện tai: đời là bể khổ gái là niềm đau =))

    @thanhnhandaikekhukhochủ top cần phải khôn khéo cho gái những bài học đích đáng để tránh hậu họa về lâu dài:)>-:)>-:)>-

Chia sẻ trang này